1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thit chó ăn mãi cũng chán !!! Đổi món thôi !Ăn thịt Dê đi !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi soul_of_stone, 03/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    À mà ăn thịt dê phải uống thêm Sprite giải khát Thế mới sành điệu chứ
    kinkin
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    bình thường đi ngoài đường qua các hàng lẩu dê đã phải đi lấm lét qua rồi,bây giờ lên đây lại bị mấy em gà hùa nhau băt nạt thế này,cuộc đời này sao không thấy người tốt nhỉ,toàn thấy kẻ xấu bắt nạt người tốt thôi.............ông trời ơi sao bất công thế này....hic hic hic......đấy mà ai lại đi ăn thịtmột công dân gương mẫu bao giờ.
    ai cứu với
    Dê con thì chung quy vẫn cứ là con dê
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Thịt De có người thì ăn được, có người không ăn được.
    Thịt , bi giờ nhiều công nghiệp, thịt không được ngon lắm.
    Nói chung là khi đói, thì thế nào cũng ăn được, thịt gì cũng ăn được.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ,nah đang ở tầng mấy thế ,xỉn rùi à ....hic....chả trách anh lại tưởng tương được mình như thế ý
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    thôi !cái vu scandal của Cocacola về những chai Sprite có thạch thùng hay vật thể lạ còn chưa lắng xuống !
    sợ lắm ! ko đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm !sợ bác Tào Tháo !!

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  6. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khà khà đúng rồi ăn thịt dê xong là người rạo rực khó chịu lắm đấy lắm nên phải tìm Sprite để giải khát !

    Sprite

    Được sửa chữa bởi - sprite vào 10/05/2002 13:36
  7. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ra ngoài đường sợ lắm! Ngộ độc thực phẩm như chơi!Ăn thịt chi cũng sợ, thôi tốt nhất cứ ăn hoa quả cho chắc, chết không ân hận mà lại mang tiếng thanh cao...em nghĩ thế các bác thấy thế nào...
    Phuong St
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe !!! cụ Phuongbeou chỉ an toàn hoa quả thôi nên cụ ấy ..."thanh,cao" lắm đấy các bác ạ !!!
    nguy hiểm o?cụ có để cho mấy bà buôn bán hoa quả sống o đấy mà lấy thân mình đi quảng cáo o công về hoa quả vậy?để các bà ấy ế chỏng chơ lại fải mua thuốc bảo quản về xịt(xịt vào để hàng năm o thối) mà giá thuốc bảo quản thực fẩm ( do ngày một bị quản lý chặt chẽ đang lên giá ..cụ thương mấy bầ ấy với

    từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi

    -----><-----
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết hoa quả lại là đồ dị ứng của em đấy SOS ạ!!!!Em khoái mỗi món dê thôi à??????Được rùi để anh hôm nào lừa lão Dê ra chỗ vắng cho em bắt rùi muốn làm gì thì làm!!!Nói nhỏ thôi không kẻo Dê nó nghe được anh khó trú ở 7X lắm.Nhất em đấy!!!!Mà nhắc em nhé thịt dê chỉ phù hợp với đàn ông con trai thôi chứ con gái mà xơi thịt dê thì kỳ lắm !!!Bé ạ!!!
    Phuong St
  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Keke,ăn thịt dê ,các bác để cho em món ngọc dương là được
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em

Chia sẻ trang này