1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thịt chó, dancing, bowling và... (kịch bản tường thuật buổi họp mặt thường kỳ 7X Hà nội mở rộng 02/0

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Gaby, 03/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thịt chó, dancing, bowling và... (kịch bản tường thuật buổi họp mặt thường kỳ 7X Hà nội mở rộng 02/02/02)

    4h chiều hôm nay, buổi họp thường kỳ lần thứ hai của 7x ( mở rộng )đã diễn ra đúng dự kiến tại dihmal Ngọc Khánh, vì có cả sự tham gia của hội 81 và chi hội Hải Phòng nữa nên cực kỳ đông vui ( không biết dùng từ nào tả nổi). Nếu đung theo quy chế, thì lẽ ra nó phải diễn ra vào chiều mai ( chú nhật đầu tiên của tháng), nhưng vì sợ cận ngày ông công ông táo một số bác bận tề gia nội trợ nên buổi họp đã được rời đến sớm hơn một ngày trong sự lo lắng hồi hộp của ban tổ chức rằng tối thứ 7 có thể nhiều người không tham gia được đến cùng ( nhưng hoá ra số bỏ về quá ít so với dự kiến --> chứng tỏ dân mạng chúng ta rất yêu tự do...<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
    Tường thuật chóng vánh tạm màn 2:
    Thịt chó : (Gaby bận không tham dự được màn 1, cái này bác nào tường thuật cái nhỉ?)
    Rời Dihmal NK, tất cả nhằm Nhật Tân thẳng tiến, đâu đó lác đác vài lời than thở ?o em không ăn được thịt chó!? ?oOK, ăn dồi chó!?. Finlandia và Chic nhiệt tình đã đến trước tiền trạm, nhưng rồi quán dự kiến vẫn quá đông nên lại phải í ới gọi nhau chuyển địa điểm. Sau một hồi hết Trần Mục rồi Anh Tú Xịn, thần dân TTVNonline đã yên vị ở Anh Tú Béo. Rất tiếc là bị mất liên lạc với Huonglan và Gái nhà quê. Mọi người lục tục cắp túi giày của mình đi vào chiếu, mâm bát được dọn ra, số người được chia làm 10, 9 kiên quyết ăn thịt chó và 1 phần còn lại cũng kiên quyết: ăn thịt gà. Rượu nếp sóng sánh, bánh đa bẻ tanh tách, các hội các nhóm cứ cụng ly côm cốp,uống vì TTVNonline, vì ?ochiến dịch biển mùa đông?, vì sự nghiệp anti Girls, vì các trường trung học đại học rồi thì hội anti MU, hội anh em chưa vợ , hội quận Đống Đa- Ba Đình, hội Dancing, Cafe... và trăm lý do củ chuối khác như hội ăn thịt gà, hội muốn úp sọt Voicoi ( hầu hết các chị em ở đó đều đưng lên mới khiếp!), hội trước giải phóng , anti ATC, em rể Sutumom, Mitlover... đến khi tất cả đã ngà ngà say thì lôi nhau ra điểm danh, nhác chừng 28 hay 38 gì đó <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle> Cả buổi chỉ toàn cụng ly và cụng ly, chả biết mọi người thế nào chứ em cả buổi toàn cười và chúc choác bây giờ bụng xẹp lép, tin giờ chót nhận được là Mitlo về đến nhà đã đặt ngay nồi nấu cơm nếp!
    Mà chả hiểu sao không nhớ được tình tiết gì nhiều ở màn này cả, chỉ biết rằng khi mọi người lật đật ra về vẫn còn cười nghiêng ngả. Có bác nào đó nháo nhác gọi ai thấy túi giầy hôi nhất thì đưa hộ cho mình.
    Thôi màn tiếp phải để bác nào tường thuật sau vậy khuya quá rồi,bung đói chả nhớ được gì với lại YM đang đông vui <img src=imagesemotionicon_smile.gif border=0 align=middle>


    Gaby

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 01/08/2002 ngày 01:20
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ đôi giày hôi nhất là của TruongDu cám ơn, ai đấy nhỉ.???, đã đưa cho tôi.
    Còn cái hội em rể Sutumom, nếu anh em nào đủ can đảm, TruongDu tôi xin đấu súng .
    Màn tiếp theo là màn best - Under-Root banana.
    Anti-7X

    truongdu
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    bác trường du ơi, em bị bao nhiêu bác dẫm lên xác em rồi, bây giờ lại phải đấu súng với bác. Em cũng chả thiết sống nữa rồi híc, cho bác chọn vũ khí nhé : Gun or Sword ??
    HT.
    PS: Còn ai đấu súng nữa ko ? Chúng ta làm 1 vụ Giáo phái đền Mặt trời nữa nào :)
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Hê hê, một chú ra mặt.
    Định không thông báo trước. Nhưng mà thấy chú cũng hiền lành, có lẽ tốt bụng, nên anh cũng thông báo trước để chú đề phòng.
    - Kể từ lúc này (2:40 PM 03:02:2002) trở đi, khi ra đường chú phải cẩn thận, nếu chẳng may có nửa hòn gạch nào rơi vào đầu hoặc vào gáy thì anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    truongdu
  5. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác Truongdu ơi , sao mà bác tham thế ? Lại còn định làm em rể của sutumom à ? Thế em Thuỷ của bác thì bác định bỏ đi đâu vậy ?
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ặ? hay, ?'àn ông mà, biỏ??t sao ?'ặ?ỏằÊc.
    D?ạ rỏ?Ơt chung Thuỏằã nhặ?ng c?âng không thỏằf kh?Ăc ?'ặ?ỏằÊc, cỏằâ phỏ?Êi làm ?'àn ông thôi.

    truongdu
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Màn 3 :
    Hây dza..cái màn 3 này mới rụng rốn làm sao...các cụ 7X đúng là ..thịt chó no, rượu nếp say mà đâm ra cà chớn, liều mình như chẳng có, quyết định lao thân vào chốn đèn mờ ăn chơi.
    Vũ trường Cosmos thẳng tiến.
    Chẳng hiểu cái Cốt sờ mốt đó nó nổi tiếng ra sao mà chỉ có zazu tôi là không biết...lóc cóc phi theo anh em, học tập làm người sành điệu. Khổ nỗi trời lạnh, chếnh choáng hơi men, lo cho cái thân nếu còn có ngày mai, dừng lại mấy phút để kín cổng cao tường, thì anh em đã đường ai nấy đi, để thằng tui bơ vơ như gà con xa mẹ, lang thang trên đường thanh niên mà khí tụ lên đỉnh đầu, hai mắt long sòng sọc , quyết kiếm cho ra tên rặc lào đó để ...bám càng. May quá , đuổi kịp bác trường đú, cùng chú 1/2núc...he ..he...vậy là trút bớt gánh lo lạc giữa bầy sói. Lúc bấy giờ là khoảng 8h tối.
    Cosmos hoá ra là một toà nhà củ chuối toạ lạc trên đường Giảng Võ - cái con đường bé như con kiến, bên cạnh Triển lãm. Gửi xe xong xuôi (tui nịch xự trả tiền xe cho hẳn 3 người..rõ là Manly nhé), vừa ngó vào đã thấy bác ATC với Cavang đang dạo bước trong sảnh, vẻ mặt rất khoan khoái, chẳng rõ vì sao(chắc mới từ Happyroom ra ???). Cô em gái bác Sutumom đang làm trò đua xe cùng với ông anh, cứ nhảy chồm chồm như bị phong giật. Nhớn nha nhớn nhác định làm mặt ngầu vì bị bỏ rơi, thì hoá ra Gaby và Mit cũng còn chưa đến....uhm..chết tiệt thật, sao cứ tan tác chim muông thế này; chờ một lát thì G và M đến, hai cô nàng tranh nhau rãi bày chí choé...sao wow biến đi cái đường lào mà để hai cô phải chờ ròng rã mấy phút đồng hồ...hoá ra hai người được cử đi đón wow nhưng kỳ lạ thay, wow như có cánh đã đáp an toàn trên tầng 5 tự lúc nào. Thôi, chuyện nhỏ bỏ qua đi...cả hội khăn gói lên sàn...đồng hồ chỉ 8 rờ 30 phút
    Tiếng nhạc xập xình, tiếng karaoke tèo teo...chỗ này tạp nham quá....mở cửa phòng nhảy...ố ồ...cũng được đấy chứ..sàn nhảy ấm cúng, nhạc sống hẳn hoi, ba biếc ngon lành..dân ta đã bủa vây một góc rồi. Sung sướng quá, thiên đường là đây, cõi niết bàn là đây....nổi nhạc lên em....quân ta alô xô làm điệu xì nô (slow) tập thể, cùng sánh vai ta kết tình thân ái, 7x ơi ta mãi yêu người (mạn phép Phương mập). Đung đa đung đưa...chưa kịp.... sướng, thì đã hết bài: 7x tập hợp, hàng 1 bước đều bước..tiến về chỗ ngồi, nhưng không ..tièng..tịch tèng...ối chúa ơi...Techno. Thà chết chứ không chịu hy sinh bản này, 7x gồm mấy chục người bủa vây kín sàn nhảy như châu chấu đá voicoi, giật như động kinh cấp 12...sướng quá, thế này mới gọi là nhảy chứ, quây vòng tròn ta cùng biểu diễn, nối đuôi rồng rắn ..xúc xắc ta lên mây...đồng thanh hô vang 7x, hô vang TTVNonline.Tiếng nhạc kích thích, đèn chớp loang loáng, tiếng hô như sấm dậy...khuôn mặt ai cũng hân hoan, vui vì nhưng người bạn mới, vui vì một cộng đồng gắn bó TTVNonline, lòng tự hỏi...đã bao giờ vui như hôm nay ??? 9h đúng.
    Cái sàn này đúng là tham lam, bao đủ thể loại nhạc, từ slow cho tới techno, rồi tới Waltz. Bác Finlandia tỏ ra rất chuyên nghiệp, điệu nào cũng mời em Gaby, quay em chư quay dế (ghen tị). Không bít nhảy thì ta đi ka rao ô kê. Híc... sao cái phòng ka rao này nó kỳ lạ rứa. Phải đăng ký bài rồi...chờ tới lượt các bác ạ. Anh em nhà mình cứ ngồi vêu phễu với nhau, nghe tra tấn...cực chẳng đã, đành quay về cố hương vậy.Ô hay...trông xa xa nhác bóng chú bộ đội nào thế kia...ba lô căng phồng mà cũng dzô đây đú cơ à. Mèn ơi, lại gần mới hay hoá ra là chú Khoai tay chien, không ngại đường xá xa xôi, nghe tin 7x họp mặt ăn chơi mà cất công lặn lội từ Đà Nẽng ra đây góp dzui. khổ thân, vừa xuống tàu mà đã phải ra tiền tuyến thế này, sức đâu mà chiến đấu - không sai, suốt buổi còn lại, chú lính trẻ chỉ ...ngồi thở.
    Người ta đồn rằng "Cuộc vui nào mà chảng tàn" ...thế nhưng, có nhưng ngoại lệ - đời là thế - và cuộc vui của 7X thì thường mang âm hưởng bất tận. Sau màn dancing...màn 4 sẽ do các bác còn lại trình diễn.
    Xin kính chào và hẹn gặp lại.
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  8. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    kin kin, nghe lạnh cả người, tí nữa thì hôm đó lại đi, , kekekek, tại cái bác Cá Vàng cứ rủ rê, lớn đầu rùi mà toàn xui dại, hic hic hic , may mà mình có võ, kekkeke
    kể cũng vui nhẩy , ok, nếu nhóc Gaby có lòng tốt cho lại anh cái list của mấy đ/c cùng đứng lên "cộc" lượt đó thì tốt quá, để lần sau nếu anh cũng tham gia, nhớ mang cái sọt đi + đá tảng, anh cho ráo tất cả xuống làm ma ở đáy sông luôn, kekekekkeke
    VoiCoi.NET
    ************************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    ************************************

Chia sẻ trang này