1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thịt chuột có ngon không ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Vusua, 28/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vusua

    Vusua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thấy hôm nọ có 1 người mang lên cơ quan 1 con chuột nướng , nhưng tớ chưa ăn nên không biết có ngon không ;)) , nhưng nhìn thấy ghe ghê :-??
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa thơm vừa ngon:D
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình đã ăn rồi, chuột nướng chính hiệu ở miền tây do thằng bạn làm, phải nói là mồi nhậu tuyệt vời
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn ăn thịt Thỏ, mèo, chó, gà, vịt .... rồi chứ gì?

    Chuột ngon hơn nhé :D
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Trước mình đã từng về quê của cậu bạn và đi theo mấy ông ở quê ra đồng để đào chuột, lúc đào với đuổi chuột rồi đốt lửa hun khói trong hang nó thì công nhận là thấy vui, trời thì gió rét, làm một lúc là người toát mồ hôi ra, đốt lửa thơm mùi rơm rạ thấy thích, dùng cuốc với thuổng đào rất sâu, thậm chí gặp cả rắn sợ chạy mất dép... bắt được con chuột lên trông béo mũm mĩm, chặt đầu chặt chân, lột da trắng hếu, sẵn nước ở mương máng (nước trong và sạch lắm) rửa và đi kiếm rơm rạ ở đó về nổi lửa nướng luôn...cơn gió rét, khói của rơm rạ hơi ẩm cháy xông vào mắt toét nhoèn, xâu con chuột vào thanh củi cắm lên nướng vàng ươm, thơm phức, muối chanh ớt đổ ra cái lá khoai, chai rượu quê nút là chuối khô, rót ra tất cả túm tụm quanh cái đống lửa...cái cảm giác nó mang lại thật là ấm cúng và tuyệt vời...thịt chuột nướng vàng, thỉnh thoảng mỡ chảy tí tách xuống đống lửa bùng bủng...dăm ba người đánh chén no nê, rượu ngà ngà vào công nhận sướng thật...lúc đó thấy nhà hàng sang trọng, buffe hay rượu blue , vodka cũng không thấy thú vị bằng, ăn ở nhà hàng nhiều khi không được thoải mái và sống thật với mình, giữ ý giữ kẽ mệt người...về quê tuềnh toàng nó cũng có cái hay các bác ạ.
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em vừa ăn vừa kinh vừa sợ nên không biết cảm giác thế nào nữa :-ss
    Chuột quay (rán, chiên) tẩm ướp rồi không nhìn rõ hình hài còn dám ăn, chứ chuột nấu canh đậu phụ, nhìn cứ ghê ghê thế nào ý.
  7. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, chuột ngon thế cơ ạ :-O. Nhà em đang có vài con đấy ạ, to lắm, bác nào tới bắt hộ em cái em hậu tạ cho chai cồn mà nướng chuột :)
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chuột đấy chỉ dành cho heo ăn chống còi thôi, bọn anh ăn là chuột đồng ở miền tây kìa
  9. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Ôi thịt chuột đồng ngon tuyệt, nấu cháo ăn ngon lắm! Nhưng là những ngày xưa, đồng ruộng không nhiều thuốc với hóa chất như bây giờ. Giờ chắc em ko dám ăn :D
  10. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    :-j Thôi em cảm ơn lòng tốt của bác, chuột ngon quá em k dám ăn đâu, em nhường các bác xơi. Mà giống nào mà chẳng là chuột, chuột nhà toàn ăn cơm với t.ăn béo hơn cả chuột đồng í chứ ;)), chắc thịt nữa ạ >:)

Chia sẻ trang này