1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thịt mèo đây, hắc miêu, bạch miêu, hoàng miêu .... cách chế biến - loại nào cũng có đây,

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi crooner, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Còn một điều nữa. Nếu bác có điều kiện đi Bắc Ninh. Bác đến đó rồi hỏi 1 ông xe ôm bất kỳ: Làm ơn cho tôi đến chỗ nào bán thịt chuột. Ngay lập tức bác xẽ đc thưởng thức 1 trong các món sau: Chuột quay lu, chuột nướng lá chanh, chuột xào xả ớt, chuột nấu giả cầy..... Đã ăn và cảm giác chuột quay lu và chuột nướng lá chanh là đặc sắc và ngon.
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ừ, em quan tâm tới thịt chuột hơn đấy, nghe nói ngon hơn cả thịt gà nhiều nhiều, để hôm nào tổ chức anh em đi Bắc NInh ăn thịt chuột một vụ cho máu. Làm thay chức năng của con mèo vậy, hi hí
  3. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chấm hết món thịt chuột ở đây nhé! Hay là thay tên Topic thịt cả chuột lẫn mèo các bác nhỉ? Thịt chuột ngon hơn thịt gà nhưng mà ko đc chắc thịt bằng thịt mèo. Thịt chuột có cái gì đó hơi giống thịt thỏ!
  4. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang chờ địa chỉ quán thịt mèo ở HN, có địa chỉ cụ thể quán thịt chuột ở BN thì càng tốt
  5. thangbelangthang

    thangbelangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn làm trước mặt tôi, tôi lấy mật luôn, thì OK, bạn cho địa chỉ, tôi sẽ đến. Nhưng nếu xa quá (>50 km từ Hà Nội) thì bạn cố gắng làm luôn 5 chú 1 lần nhé.
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    mấy anh thấy phụ nữ kêu thì làm ngược lại ra vẻ đàn ông thì phải khác phụ nữ, phải nhẫn tâm , cái gì cũng biết ..chết mất !!!
    xưa nay chưa có tập quán nào của dân tộc Việt Nam nói mèo là loài vật nên ăn ! y học cổ truyền trang Tố Vấn còn có chỉ ra 1 số độc tính về tạng tâm ( tính cách ) khi ăn loài này
    ngoài ra mèo là thiên địch của chuột , loài vật reo rắc bệnh dịch ghê gớm nhất vào thời trung cổ , làm lệch cân bằng sinh thái sẽ dẫn đến nhiều hậu quả môi trường khác
    hiện nay xã hội VN đang bị nhiều lệch lạc , môi trường đang bị đe doạ
    Nếu VN mà có phong trào mạnh như quốc tế thì ăn thịt mèo là vi phạm luật pháp
  7. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    có 1 đợt đã dẹp tất cả các điểm thịt mèo ở HN , có chế tài đàng hoàng , chỉ thiếu chế tài với người ăn vì hội bảo vệ động vật ở VN chưa đủ mạnh , ko hiểu sao bây giờ vẫn còn chỗ giết và bán thịt mèo nhỉ ?
  8. crooner

    crooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn ông thứ nhất thấy phụ nữ kêu thì làm ngược lại ra vẻ đàn ông thì phải khác phụ nữ, phải nhẫn tâm , cái gì cũng biết ..
    Loại đàn ông thứ 2 biết thấy phụ nữ kêu ko thích thì như một con mèo ngoan ngoãn ( và ngon lành ) chui vào lòng người phụ ( có thể cả vào váy) để hưởng cái ấm áp và "thơm tho" rồi ra sức bài xích loại đàn ông thứ nhất. Loaị đàn ông này có thể đôi lúc còn vẫy đuôi thè lưỡi và "..." làm theo lời người phụ nữ đôi khi chỉ để nhận đc sự vuốt ve vỗ về và có thể cả ... xí quách
    Loại đàn ông thứ 3. Khi thích cái gì đó thì bày tỏ ý thích và sở thích một cách ko ngại ngùng cho dù nhiều người coi sở thích đó là ko tốt ko đúng pháp luật ( Luật chưa có chế tài).
    Loại đàn ông thứ tư : Ko biết mình thích gì , muốn gì và im lặng.
    Chú biết mình là loại đàn ông thứ mấy chưa???
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    kinh quá, phản đối kịch liệt
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    vừa ăn thịt mèo xong
    nhưng có vài cái muốn góp ý với bác chủ topic
    em chưa thấy người ta cắt tiết mèo bao giờ
    tại vì mèo sống rất dai
    và cắt tiết sẽ rất khó
    nó cào cấu lung tung chớ không như cắt tiết chó hay dê
    mèo thường dìm nước cho chết
    rất nhanh và gọn
    máu đọng trong thớ thịt mới ngon
    máu mèo không có vị chát
    thứ hai là làm thịt mèo
    luôn luôn phải bỏ tuỷ và bầu dục
    vì người ta đồn rằng ăn tuỷ mèo sẽ bị hen và đau lưng
    những chứng bệnh mà con mèo thường mắc phải
    còn thận mèo thì rất hôi
    bỏ cả quả thận vào nồi nước dùng là tiêu luôn
    xương mèo thì rất ngọt
    nấu sáo măng thì khỏi cần mì chính mì treo gì luôn
    mèo thường chỉ có món ép lá tranh
    món này mới làm nổi hương vị của mèo đc
    cách làm rất đơn giản
    thịt mèo sơ chế
    đem hấp chín
    lá chanh thái sợi nhỏ
    rắc lên thịct mèo
    sau đó bọc báo
    nén chặt khoảng nửa tiếng
    cho ráo nước
    thịt mèo mới săn chắc
    đem ra thái
    bóp với xả vừng và 1 chút chanh và muối
    thế là chiến đc
    lòng mèo sào với rau má
    các gia vị đi với thịt mèo thường có tính mát và chua dịu
    còn gì nữa nhỉ
    nhớ ra em sẽ vào nói tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này