1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    la`la'la con gà nó chậy ngoài sân, bó hoa đầu tin trong ngày
    (to...: phew, ko phải 1 bông đâu nhá, hehe )
    ...Anh biết làm sao được hỡi trời
    Dứt tình sao nỡ nhớ không thôi
    Thôi anh hãy gửi cánh hoa úa
    Kỉ niệm ngàn năm một cuộc đời
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khà, em ý yêu ta dồi! tặng thêm em 1 bài thơ của anh cho thêm yêu, thêm sướt mướt, sầu đau, bi luỵ!
    Anh tự hỏi, liệu em có buồn không?
    Nếu em biết anh đang yêu thầm người khác
    Anh tự hỏi, phải chăng mình bội bạc?
    Đã yêu em, nay lại trót yêu người?
    Anh không chung thuỷ, phải chăng em ơi?
    Anh hay dối gian, tâm hồn hay xao động
    Em hay trách con tim anh quá rộng
    Một mình em, chẳng đủ bao giờ?
    Em hay trách, sao anh lại làm thơ!
    Những kẻ làm thơ trái tim đầy mơ mộng
    Gửi lòng muôn nơi, giữa trời cao gió lộng
    Tung cánh vẫy vùng, chẳng chịu ngồi yên.
    Anh biết chứ, anh khác nào kẻ điên
    Trên đời này, còn ai bằng em được
    Nhưng nếu chỉ yêu em, em ơi, anh biết trước
    Lúc em ra đi, anh sẽ chết mòn?
    Yêu là dại khờ, yêu là quá trẻ con
    Chung thuỷ là ngu si, là tự tìm chỗ chết
    Trên đời này, chẳng ai yêu anh hết
    Nếu không tự yêu, yêu chính bản thân mình
    Lúc đang yêu, ai lại chẳng đinh ninh
    Sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp
    Hỡi số phận kia, mi thật là cay nghiệt!
    Càng yêu nhau, càng phải xa nhau?
    Cuộc đời này rồi chỉ còn khổ đau
    Nếu thật mặn nồng, rồi xa nhau mãi mãi
    Tình yêu buồn chết dần trong hoang dại
    Heo hắt con tim, tàn lửa ngậm ngùi
    Trái tim hồng nay xẻ làm đôi
    Một nửa héo hon, đợi chờ ngắc ngoải
    Một nửa lãng quên, theo người đi mãi mãi
    Liệu có bao giờ người nhớ đến người xưa?
    Nhớ kỉ niệm trong mưa, nhớ chiều hoa phượng đỏ
    Nhớ mùa thu sân trường đầy gió?
    Kỉ niệm vẫn còn, sẽ xa?. mãi xa???

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khà, em ý yêu ta dồi! tặng thêm em 1 bài thơ của anh cho thêm yêu, thêm sướt mướt, sầu đau, bi luỵ!
    Anh tự hỏi, liệu em có buồn không?
    Nếu em biết anh đang yêu thầm người khác
    Anh tự hỏi, phải chăng mình bội bạc?
    Đã yêu em, nay lại trót yêu người???
    Anh không chung thuỷ, phải chăng em ơi?
    Anh hay dối gian, tâm hồn hay xao động
    Em hay trách con tim anh quá rộng
    Một mình em, chẳng đủ bao giờ???
    Em hay trách, sao anh lại làm thơ!
    Những kẻ làm thơ trái tim đầy mơ mộng
    Gửi lòng muôn nơi, giữa trời cao gió lộng
    Tung cánh vẫy vùng, chẳng chịu ngồi yên.
    Anh biết chứ, anh khác nào kẻ điên
    Trên đời này, còn ai bằng em được
    Nhưng nếu chỉ yêu em, em ơi, anh biết trước
    Lúc em ra đi, anh sẽ chết mòn???
    Yêu là dại khờ, yêu là quá trẻ con
    Chung thuỷ là ngu si, là tự tìm chỗ chết
    Trên đời này, chẳng ai yêu anh hết
    Nếu không tự yêu, yêu chính bản thân mình
    Lúc đang yêu, ai lại chẳng đinh ninh
    Sẽ sống bên nhau trọn đời trọn kiếp
    Hỡi số phận kia, mi thật là cay nghiệt!
    Càng yêu nhau, càng phải xa nhau???
    Cuộc đời này rồi chỉ còn khổ đau
    Nếu thật mặn nồng, rồi xa nhau mãi mãi
    Tình yêu buồn chết dần trong hoang dại
    Heo hắt con tim, tàn lửa ngậm ngùi
    Trái tim hồng nay xẻ làm đôi
    Một nửa héo hon, đợi chờ ngắc ngoải
    Một nửa lãng quên, theo người đi mãi mãi
    Liệu có bao giờ người nhớ đến người xưa?
    Nhớ kỉ niệm trong mưa, nhớ chiều hoa phượng đỏ
    Nhớ mùa thu sân trường đầy gió???
    Kỉ niệm vẫn còn, sẽ xa???. mãi xa?????????

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  4. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thơ giề mà kinh xế,xế làm sao các bé ấy đổ cơ chứ he he,thế này này:
    "Em làm anh bốc cháy như than !
    Em làm trời nổi sấm vang vang!
    Em làm anh muốn nhẩy qua lan can!"
    .....
    Ha ha còn nữa nhưng mà tớ không nhớ , chỉ có thế mà tớ tẹo nữa thì đổ đấy ,xí hổ quá!.
    Còn đây 1 bài của anh củ chuối khi anh ta thất tình:
    "từ nay tôi quyết không yêu nữa ,
    Cứ để ai yêu thì mặc yêu.
    Đêm về có lạnh mua chăn đắp ,
    Càng đắp bao nhiu lạnh bấy nhiu...
    Hic ,bọn con trai khi yêu vào í, sến nặng
    alternative can be zombie!
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thơ giề mà kinh xế,xế làm sao các bé ấy đổ cơ chứ he he,thế này này:
    "Em làm anh bốc cháy như than !
    Em làm trời nổi sấm vang vang!
    Em làm anh muốn nhẩy qua lan can!"
    .....
    Ha ha còn nữa nhưng mà tớ không nhớ , chỉ có thế mà tớ tẹo nữa thì đổ đấy ,xí hổ quá!.
    Còn đây 1 bài của anh củ chuối khi anh ta thất tình:
    "từ nay tôi quyết không yêu nữa ,
    Cứ để ai yêu thì mặc yêu.
    Đêm về có lạnh mua chăn đắp ,
    Càng đắp bao nhiu lạnh bấy nhiu...
    Hic ,bọn con trai khi yêu vào í, sến nặng
    alternative can be zombie!
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi chịu bác WC thật đấy, mình mến những người yêu thơ như yêu Rock vậy còn bạn bạn là người có khả năng thuyết phục người khác đấy. mặc dù mình có hẳn một Topic thơ riêng trên diễn đàn thi ca và được nhiều người gửi mail khen lắm nhưng vẫn muốn tặng bạn một bài thơ.
    Bài này mình đang nghe Nirvana mà nghĩ ra đấy. tặng bạn
    Thơ tặng WhiteChocolate
    Tình đời mênh mông
    Em như dòng sông miên man, xa thẳm
    Từng lúc trống vắng
    Em là con thuyền gió cuốn, mây trôi
    Để lại mình tôi lang thang trong màn dêm lạnh ngắt
    Rồi khi gió tắt em lại hiện về
    Đời thôi dài lê thê, đôi mắt thôi đẫm lệ
    Đời người chỉ là thế
    Yêu nhau để giận hờn
    Để tuột dốc đường trơn
    Để rồi lại tiếc nuối.
    Cảm hứng từ When did you sleep last night?

    Sơn - Marki
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi chịu bác WC thật đấy, mình mến những người yêu thơ như yêu Rock vậy còn bạn bạn là người có khả năng thuyết phục người khác đấy. mặc dù mình có hẳn một Topic thơ riêng trên diễn đàn thi ca và được nhiều người gửi mail khen lắm nhưng vẫn muốn tặng bạn một bài thơ.
    Bài này mình đang nghe Nirvana mà nghĩ ra đấy. tặng bạn
    Thơ tặng WhiteChocolate
    Tình đời mênh mông
    Em như dòng sông miên man, xa thẳm
    Từng lúc trống vắng
    Em là con thuyền gió cuốn, mây trôi
    Để lại mình tôi lang thang trong màn dêm lạnh ngắt
    Rồi khi gió tắt em lại hiện về
    Đời thôi dài lê thê, đôi mắt thôi đẫm lệ
    Đời người chỉ là thế
    Yêu nhau để giận hờn
    Để tuột dốc đường trơn
    Để rồi lại tiếc nuối.
    Cảm hứng từ When did you sleep last night?

    Sơn - Marki
  8. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Dep cao su dam nat doi trai tre
    Mu coi sup cho khuat tuoi thanh xuan
    Khi anh di ko mot thang dua tien
    Khi anh ve den 6 ,7 thanh khieng
    Tren quan tai khac 7 chu thieng lieng.
    ..........................
    hehe...the thoi..doan sau viet ra de bi lock úẻ lan topic...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  9. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Dep cao su dam nat doi trai tre
    Mu coi sup cho khuat tuoi thanh xuan
    Khi anh di ko mot thang dua tien
    Khi anh ve den 6 ,7 thanh khieng
    Tren quan tai khac 7 chu thieng lieng.
    ..........................
    hehe...the thoi..doan sau viet ra de bi lock úẻ lan topic...
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  10. TamidaZenki

    TamidaZenki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chà chà lâu lắm rồi không làm bài thơ nào cả, cũng chẳng nhớ bài thơ nào của mình luôn, thôi đành lấy hai câu thơ của ông anh ra vậy:
    Em hỏi tôi sao trời không có gió
    Tôi bảo rằng tôi cất nó trong tim.........
    Nếu các bác cổ vũ thì tối nay về em copy thơ ông anh lên cho các bác bình phẩm nhé
    TamidaZenki

Chia sẻ trang này