1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Thôi chị Cann ơi,ôi quá,sợ quá,cứ xoành xoạch vác các bài thơ chả lấy zì làm tử tế lên thế này....hèm hèm.
    Các bạn ý làm thơ tử tế,thì vào xỉa,đúng là....
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị em đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em

    Hoan hô chị em ăn kem
    Tiền ra phơi phới, anh em thèm mà chẳng dám ăn!
    Hoan hô chị em quấn khăn
    Trông như Arập, bà chằn, gái quê
    Hoan hô chị em xinh ghê
    Anh em xui mẹ đón về làm dâu
    Hoan hô chị em rất lâu
    Anh em không mỏi, mặc dầu gẫy tay
    Hoan hô chị em biết bay
    Những lúc tán tỉnh, thường hay lên giời
    Hoan hô lúc chị em cười
    Trông như hoa nở, ngời ngời sắc xuân
    Hoan hô chị em đông dân
    Anh em đá bóng, đứng gần đứng xa
    Hoan hô chị em sợ ma
    Anh em mà doạ chắc là được ôm
    Hoan hô chị em những hôm
    Anh em sinh nhật, quà xôm vô cùng
    Hoan hô chị em hay dùng
    Phấn son trang điểm để dừng xấu đi
    Hoan hô chị em khéo thi
    Liếc anh giám thị, khi về thủ khoa
    Hoan hô chị em miệng loa
    Hét cho 1 fát có mà điếc tai
    Hoan hô chị em nói dai
    Giống như kẹo kéo, đem nhai cả ngày
    Hoan hô chị em nữa này
    Anh em nào muốn, giơ tay lên nào
    Hoan hô chẳng tốn 1 hào
    Chúng ta có mõm, dại nào không hoan? :D

    Hoa này là hoa ?oAnh ơi?
    Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
    Nắm tay trò chuyện thầm thì
    Bỗng nhiên em thốt: ?oHoa gì? Anh ơi!?

  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị em đánh cầu
    Lông bay lả tả trên đầu anh em

    Hoan hô chị em ăn kem
    Tiền ra phơi phới, anh em thèm mà chẳng dám ăn!
    Hoan hô chị em quấn khăn
    Trông như Arập, bà chằn, gái quê
    Hoan hô chị em xinh ghê
    Anh em xui mẹ đón về làm dâu
    Hoan hô chị em rất lâu
    Anh em không mỏi, mặc dầu gẫy tay
    Hoan hô chị em biết bay
    Những lúc tán tỉnh, thường hay lên giời
    Hoan hô lúc chị em cười
    Trông như hoa nở, ngời ngời sắc xuân
    Hoan hô chị em đông dân
    Anh em đá bóng, đứng gần đứng xa
    Hoan hô chị em sợ ma
    Anh em mà doạ chắc là được ôm
    Hoan hô chị em những hôm
    Anh em sinh nhật, quà xôm vô cùng
    Hoan hô chị em hay dùng
    Phấn son trang điểm để dừng xấu đi
    Hoan hô chị em khéo thi
    Liếc anh giám thị, khi về thủ khoa
    Hoan hô chị em miệng loa
    Hét cho 1 fát có mà điếc tai
    Hoan hô chị em nói dai
    Giống như kẹo kéo, đem nhai cả ngày
    Hoan hô chị em nữa này
    Anh em nào muốn, giơ tay lên nào
    Hoan hô chẳng tốn 1 hào
    Chúng ta có mõm, dại nào không hoan? :D

    Hoa này là hoa ??oAnh ơi???
    Là hoa một buổi đẹp trời, ta đi
    Nắm tay trò chuyện thầm thì
    Bỗng nhiên em thốt: ??oHoa gì? Anh ơi!???

  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay lãng đãng ko thơ
    Tưởng chừng Nhung đã đem thơ về trời
    Chiều mưa ko đủ để bơi
    Tình yêu nay đã về nơi xa mờ
    Nhung ơi Nhung hãy vẫn chờ
    ĐỪng đi du học bến bờ mây xa
    Nhung ơi mái tóc ngọc ngà
    In trong kỉ niệm vẫn là tóc mây
    Tình yêu dẫu có đắp xây
    Số đời xô đẩy thành cây ko cành
    Tình yêu xưa dẫu ko thành
    Cũng đừng ngoảnh mặt để thành người dưng
    Nhung ơi nếu có một ngày như vậy thì cũng đừng nhé! ....

    Sơn - Marki
    Hãy bầu chọn cho tôi khi các bạn muốn có một người trưởng thôn toàn diện hơn.
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay lãng đãng ko thơ
    Tưởng chừng Nhung đã đem thơ về trời
    Chiều mưa ko đủ để bơi
    Tình yêu nay đã về nơi xa mờ
    Nhung ơi Nhung hãy vẫn chờ
    ĐỪng đi du học bến bờ mây xa
    Nhung ơi mái tóc ngọc ngà
    In trong kỉ niệm vẫn là tóc mây
    Tình yêu dẫu có đắp xây
    Số đời xô đẩy thành cây ko cành
    Tình yêu xưa dẫu ko thành
    Cũng đừng ngoảnh mặt để thành người dưng
    Nhung ơi nếu có một ngày như vậy thì cũng đừng nhé! ....

    Sơn - Marki
    Hãy bầu chọn cho tôi khi các bạn muốn có một người trưởng thôn toàn diện hơn.
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai có bài thơ tình thầy trò, thơ 6-8 thì gửi tớ cái nhá,mai kt rồi, huhu, chết mất
    Đẹp rai, zui tính... là 1 fần của Gur
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai có bài thơ tình thầy trò, thơ 6-8 thì gửi tớ cái nhá,mai kt rồi, huhu, chết mất
    Đẹp rai, zui tính... là 1 fần của Gur
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi,chết rồi,chết rồi....đụng chạm quá hừ hừ.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi,chết rồi,chết rồi....đụng chạm quá hừ hừ.
    Death eater

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL!
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Woài, không ngờ DE của tớ lại có người hâm mộ đến nhường kia, hâm mộ quá!!!!!!!!!
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.

Chia sẻ trang này