1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    tôi từ câu lạc bộ 82 xin cổ vũ nguòi thăng 1 chiếc răng khẻnh nha
    ai đông ý binh chon cho tôi nào
    và duợc đi chơi miên fí nha

    chubekhocnhe
  2. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  3. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
  4. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tớ tiếp nhé....
    nếu biết một mai em có chồng
    thì anh sẽ trầm mình xuống đáy sông
    xác anh trôi nỗi trên dòng nước
    em đứng bên kia,thấy động lòng....

    PIGLOVE

  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tớ tiếp nhé....
    nếu biết một mai em có chồng
    thì anh sẽ trầm mình xuống đáy sông
    xác anh trôi nỗi trên dòng nước
    em đứng bên kia,thấy động lòng....

    PIGLOVE

  6. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    vừa trấn được bài thơ cửa thằng bạn:

    "yêu trong mơ hay là trong nỗi nhớ
    nhớ em hoài anh viết nên bài thơ"
    Biết yêu&.........
    khi yêu em anh đâu có biết
    mình ngu ngơ và thật là dại khờ
    nếu biết vậy thì anh đâu có lỡ
    để con tim phải ngày tháng đợi chờ
    có gì buồn khi tình là như thế
    cứ như mây chẳng biết bay về đâu
    vậy mà mình giống như làn gió thổi
    cùng với mây bay tận nơi xa vời

    yêu là mơ và yêu là nhớ
    mình đã mơ và đã nhớ thật nhiều
    anh đã chờ như em từng ước hẹn
    để rồi thấy em đi cạnh bên người

    chuyện tình đầu dù chỉ là như thế
    khi tình yêu là một câu chuyện đùa
    mình đã hiểu và chỉ cười bỡ ngỡ
    "tôi đã yêu trong một giấc mơ buồn"

    nhưng tình yêu đâu chỉ là như thế
    vì trong mơ em vẫn là mãi mãi
    một hình bóng tôi vẫn nhớ thương hoài

    nếu là mơ xin giấc mơ đừng kết thúc
    nếu là buồn xin đừng buồn trong mơ

    H.K.A

    NẾU THẤY HAY THÌ VOTE TÔI VÀI SAO NHÉ!!
    goodbye my love...
  7. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    vừa trấn được bài thơ cửa thằng bạn:

    "yêu trong mơ hay là trong nỗi nhớ
    nhớ em hoài anh viết nên bài thơ"
    Biết yêu&.........
    khi yêu em anh đâu có biết
    mình ngu ngơ và thật là dại khờ
    nếu biết vậy thì anh đâu có lỡ
    để con tim phải ngày tháng đợi chờ
    có gì buồn khi tình là như thế
    cứ như mây chẳng biết bay về đâu
    vậy mà mình giống như làn gió thổi
    cùng với mây bay tận nơi xa vời

    yêu là mơ và yêu là nhớ
    mình đã mơ và đã nhớ thật nhiều
    anh đã chờ như em từng ước hẹn
    để rồi thấy em đi cạnh bên người

    chuyện tình đầu dù chỉ là như thế
    khi tình yêu là một câu chuyện đùa
    mình đã hiểu và chỉ cười bỡ ngỡ
    "tôi đã yêu trong một giấc mơ buồn"

    nhưng tình yêu đâu chỉ là như thế
    vì trong mơ em vẫn là mãi mãi
    một hình bóng tôi vẫn nhớ thương hoài

    nếu là mơ xin giấc mơ đừng kết thúc
    nếu là buồn xin đừng buồn trong mơ

    H.K.A

    NẾU THẤY HAY THÌ VOTE TÔI VÀI SAO NHÉ!!
    goodbye my love...
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cho anh tham gia đóng góp với nhé. Cứ trao giải đặc biệt cũng được.
    Tôi đứng trên chiếc cầu.
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng dưng cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu
    Tôi đứng trên mái nhà
    Đang ngắm đàn thiên nga
    Tự nhiên nhà bị đổ
    Thân tôi hoá ra ma
    Tôi đứng dưới cổng trường
    Lặng ngắm đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Thân tôi nát như tương
    Tôi đứng trên cần cẩu
    Cầm súng bắn diều hâu
    Tự nhiên cần cẩu gãy
    Tôi biết bay đi đâu.
    Tôi ngổi trên ngọn cây
    Lặng ngắm chiếc máy cày
    Tự nhiên cây nó gãy
    Tôi bắn tít lên mây.
    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương.
    (Sưu tầm)
    Đọc xong mọi người thấy thế nào. Có bé nào cười đứt ruột chết đừng đổ thừa tại anh nhé.
    Tạm biệt, hẹn gặp lại

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  9. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Cho anh tham gia đóng góp với nhé. Cứ trao giải đặc biệt cũng được.
    Tôi đứng trên chiếc cầu.
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng dưng cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu
    Tôi đứng trên mái nhà
    Đang ngắm đàn thiên nga
    Tự nhiên nhà bị đổ
    Thân tôi hoá ra ma
    Tôi đứng dưới cổng trường
    Lặng ngắm đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Thân tôi nát như tương
    Tôi đứng trên cần cẩu
    Cầm súng bắn diều hâu
    Tự nhiên cần cẩu gãy
    Tôi biết bay đi đâu.
    Tôi ngổi trên ngọn cây
    Lặng ngắm chiếc máy cày
    Tự nhiên cây nó gãy
    Tôi bắn tít lên mây.
    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương.
    (Sưu tầm)
    Đọc xong mọi người thấy thế nào. Có bé nào cười đứt ruột chết đừng đổ thừa tại anh nhé.
    Tạm biệt, hẹn gặp lại

    Dumbledore
    Fallout&RPG
    Hải dương học!
  10. boyquai

    boyquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hi mấy bác thơ hay quá em cũng xin góp chút lòng gọi là cho có
    Anh vẫn mơ bóng hình em gái nhỏ
    Hay bâng cua đứng trước cửa bên đàng
    mong tia nắng gửi vào căn phòng nhỏ
    mở lối anh dạo bước tới tim em
    khỏi âu sầu đứng tựa cửa bên đàng

Chia sẻ trang này