1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hic, chỉ được post thơ nghiêm túc thôi à, vui vẻ 1 chút có được không??
    Thôi thì cứ post vậy, nếu ko được thì các mod cứ del thoải mái
    Bác nào là tác giả bài này thì bỏ quá cho em nhé , chưa mua bản quyền

    Biết rằng em nay đã có chồng
    Anh đi lấy vợ thế là xong
    Vợ anh đếck xinh bằng em được
    Nhưng nó hơn em cái túi xiền


    -------------------------------------

    Nhớ vợ ,thương con, thèm thịt chó.
    Vợ thì không có, chó chưa nuôi.
  2. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    ủa bài thơ trên hình như ko máu = bài này:
    Nhận được tin em mới lấy chồng
    Nhưng em đừng tưởng thế là xong
    Rút con dao Thái vừa mới sắm
    Đến gặp chồng em xin ít lòng.
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    ủa bài thơ trên hình như ko máu = bài này:
    Nhận được tin em mới lấy chồng
    Nhưng em đừng tưởng thế là xong
    Rút con dao Thái vừa mới sắm
    Đến gặp chồng em xin ít lòng.
    G:GentleE:ElegantN:NaughtyI:ImpressionE:Expert
    Just call me GENIE
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    sao mấy bài của WC nghe tâm trạng thế hic, tớ thì ko biết làm thơ tình củm đâu, thôi thì làm 1 bài con cóc ủng hộ cuộc thi của WC nhá, e hèm...
    Ngoài trời mưa bụi bay bay
    Làm em sốt ruột loay hoay đứng ngồi
    Chiều nay em hẹn đi chơi
    Trời mưa to thế thì thôi... em ở nhà
    bài này cảm hứng từ buổi sáng đi học về trời hơi mưa mưa
    đây là bài dự thi sáng tác đầu tiên đấy nhá (mất mấy g chất xám rồi) ko như mọi ngừi toàn đi sưu tầm
    jt
  5. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    sao mấy bài của WC nghe tâm trạng thế hic, tớ thì ko biết làm thơ tình củm đâu, thôi thì làm 1 bài con cóc ủng hộ cuộc thi của WC nhá, e hèm...
    Ngoài trời mưa bụi bay bay
    Làm em sốt ruột loay hoay đứng ngồi
    Chiều nay em hẹn đi chơi
    Trời mưa to thế thì thôi... em ở nhà
    bài này cảm hứng từ buổi sáng đi học về trời hơi mưa mưa
    đây là bài dự thi sáng tác đầu tiên đấy nhá (mất mấy g chất xám rồi) ko như mọi ngừi toàn đi sưu tầm
    jt
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    HIc, Zút lặn đâu gần 2 tuần nay bi zờ mới thấy trở nhại thế, nhớ nàng kông trúa của ta wé đi mứt
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    HIc, Zút lặn đâu gần 2 tuần nay bi zờ mới thấy trở nhại thế, nhớ nàng kông trúa của ta wé đi mứt
    Đẹp rai, zui tính...là 1 fần của Gun
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Khè, buổi học cuối cùng em làm tất cả 7 bài thơ 1 lúc, bài nào cũng hay, thế mà bây h thất lạc mất, còn có 4 bài, hu hu hu, một bài đã post rồi, hay quá các bác lại cứ bảo là thơ của nhà thơ nào đó! hí, làm gì đến mức đấy hả các bác? so sánh em với Xuân Diệu thế nào được? khà, còn 3 bài nữa post lên lun cho các bác thưởng thức. Khè, em là bố đẻ của bọn nó nên thấy con mình đứa nào cũng đẹp trai, xinh gái, không biết các bác thấy mấy đứa sau này thế nào? có được bằng con chị "Một thoáng buồn gửi em" không?
    Buổi học cuối
    Buổi học cuối cùng, chợt nhìn qua cửa sổ
    Thấy nhánh phượng buồn, đỏ thắm, đung đưa
    Nghe tiếng ve râm ran gọi nắng trưa oi ả
    Mới biết hè sang, hè đến tự bao giờ?
    Buổi học cuối cùng, sao ai cũng thẫn thờ
    Cả lớp lặng im, nuốt từng lời thầy giảng
    Ánh mắt đung đưa theo từng viên phấn trắng
    Bụi phấn vẫn rơi rơi, bạc thêm mái tóc thầy...
    Buổi học cuối cùng, trao nhau lá thư tay
    Ai khẽ liếc nhìn rồi quay đầu thật vội
    Ánh mắt ấy có điều chi bối rối?
    Pha chút buồn, chút tiếc nuối, xót xa...
    Buổi học cuối cùng, rồi cũng sẽ qua
    Ôi, ước sao, cho thời gian ngừng lại
    Giá lớp chúng mình cứ bên nhau mãi mãi
    Để cười đùa, để....không phải xa nhau
    Buổi học cuối cùng, và ai sẽ về đâu
    Để mặc dòng đời cuộn trôi xô đẩy
    Nhớ mãi nhé, lớp mình ngày xưa ấy
    Buổi học cuối cùng của một thủa mộng mơ.
    Chia tay nhau, cả lớp liên hoan
    Không ai cười vui, không nô đùa, châm chọc
    Bọn con gái, mắt rưng rưng muốn khóc
    Lũ con trai cứ lầm lũi kê bàn
    Trái tim hồng vẫn còn khắc dở dang
    Nét lưu bút của ai viết vội
    Cả những dòng quay bài ?otội lỗi?
    Mãi còn đây như bến đợi - đợi chờ... (to be Continue)
    Thèm
    Sắp xa trường rồi, bạn có lưu luyến không?
    Mà mắt xa xăm, lặng yên, không nói
    Ôm bàn học, áp đầu tiếc nuối
    Biết bao nhiêu nỗi nhớ vơi đầy....
    Sắp chia tay rồi, mãi xa từ đây
    Bỗng thèm tiếng trống tan trường rộn rã
    Thèm thêm một mùa thu, quét sân trường vàng lá
    Thèm ngắm tấm bảng đen in nét chữ của thầy
    Thèm đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những tán cây
    Dù có xác xơ còn hơn màu phượng đỏ
    Thèm lần cuối bước sau vai bé nhỏ
    Thỉnh thoảng ngước nhìn, mặt cứ tỉnh bơ
    Thèm một lần lại được làm thơ
    Chuyền tay nhau, cả lớp thi nhau đọc
    Thèm một lần được trêu người ấy khóc
    Thèm những lúc kiểm tra, hí húi quay bài
    Thèm vị thịt bò cay, thèm những hạt ô mai
    Thèm bỏng ngô, thèm những que kẹo mút
    Thèm một cốc chè với hai mươi ống hút
    Một mình ta chẳng mút chỉ thổi vào...
    Thèm một lần bạn gái ngã xuống ao
    Mấy thằng con trai cứ thi nhau nhảy đại
    Có thằng ngốc, không biết bơi còn dại
    Lúc vớt lên, bụng uống nước trương phềnh
    Thèm một lần, cả lũ lênh đênh
    Chèo thuyền ra tận giữa hồ Ba Bể
    Khiếp! Chèo thuyền sao mệt thế!
    Một đứa con trai, sáu con gái reo hò
    Thèm một lần cả lớp giả vờ ho
    Bắt nạt anh giáo sinh thực tập
    Thèm những khi mấy thằng cùng nấp
    Rồi dọa cho bọn con gái hét ầm
    Thèm một lần được diễn kịch câm
    Mình đóng Romeo, bạn vai Juliette
    Chỉ hun lên má thôi, mà sao bạn hét
    Còn to hơn cả tiếng hổ gầm!!
    Thèm một lần cả lớp đến thăm
    Mình bị gãy chân, nằm nhà chơi điện tử
    Thèm cả lần đi Ba Vì nữa chứ
    Thức suốt đêm, đánh đứt mấy dây đàn
    Thèm một lần vào chùa trộm hoa lan
    Mỗi đứa một bông, thơm lừng lớp học
    Thèm một lần bọn con trai bắt cóc
    Đem bỏ ngăn bàn, doạ con gái hét chơi
    Thèm quá những lần rong ruổi khắp nơi
    Đốt hết xăng, tối mò về nghe mắng
    Thèm những hôm bỏ tiết đi dãi nắng
    Con gái bao che: khám sức khoẻ mà thầy
    Thèm những trận bóng đá thật hay
    Lớp mình bảy đứa con trai mà trận nào cũng thắng
    Thèm đêm cắm trại, cả trường thức trắng
    Ném bóng bay, quần áo ướt nhèm
    Thèm nhận học bổng, để được măm kem
    Thèm cả những cái búng tai, giật tóc...

    Càng nhớ nhiều lại càng muốn khóc
    Ở đằng kia mấy đứa đã khóc rồi
    Càng ước nhiều, càng cảm thấy chơi vơi
    Thủa học trò ơi, có bao giờ gặp lại??
    Này, lói cho bác Night biết nhá, thơ em đấy! bác đừng ghen tị!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Khè, buổi học cuối cùng em làm tất cả 7 bài thơ 1 lúc, bài nào cũng hay, thế mà bây h thất lạc mất, còn có 4 bài, hu hu hu, một bài đã post rồi, hay quá các bác lại cứ bảo là thơ của nhà thơ nào đó! hí, làm gì đến mức đấy hả các bác? so sánh em với Xuân Diệu thế nào được? khà, còn 3 bài nữa post lên lun cho các bác thưởng thức. Khè, em là bố đẻ của bọn nó nên thấy con mình đứa nào cũng đẹp trai, xinh gái, không biết các bác thấy mấy đứa sau này thế nào? có được bằng con chị "Một thoáng buồn gửi em" không?
    Buổi học cuối
    Buổi học cuối cùng, chợt nhìn qua cửa sổ
    Thấy nhánh phượng buồn, đỏ thắm, đung đưa
    Nghe tiếng ve râm ran gọi nắng trưa oi ả
    Mới biết hè sang, hè đến tự bao giờ?
    Buổi học cuối cùng, sao ai cũng thẫn thờ
    Cả lớp lặng im, nuốt từng lời thầy giảng
    Ánh mắt đung đưa theo từng viên phấn trắng
    Bụi phấn vẫn rơi rơi, bạc thêm mái tóc thầy...
    Buổi học cuối cùng, trao nhau lá thư tay
    Ai khẽ liếc nhìn rồi quay đầu thật vội
    Ánh mắt ấy có điều chi bối rối?
    Pha chút buồn, chút tiếc nuối, xót xa...
    Buổi học cuối cùng, rồi cũng sẽ qua
    Ôi, ước sao, cho thời gian ngừng lại
    Giá lớp chúng mình cứ bên nhau mãi mãi
    Để cười đùa, để....không phải xa nhau
    Buổi học cuối cùng, và ai sẽ về đâu
    Để mặc dòng đời cuộn trôi xô đẩy
    Nhớ mãi nhé, lớp mình ngày xưa ấy
    Buổi học cuối cùng của một thủa mộng mơ.
    Chia tay nhau, cả lớp liên hoan
    Không ai cười vui, không nô đùa, châm chọc
    Bọn con gái, mắt rưng rưng muốn khóc
    Lũ con trai cứ lầm lũi kê bàn
    Trái tim hồng vẫn còn khắc dở dang
    Nét lưu bút của ai viết vội
    Cả những dòng quay bài ?otội lỗi?
    Mãi còn đây như bến đợi - đợi chờ... (to be Continue)
    Thèm
    Sắp xa trường rồi, bạn có lưu luyến không?
    Mà mắt xa xăm, lặng yên, không nói
    Ôm bàn học, áp đầu tiếc nuối
    Biết bao nhiêu nỗi nhớ vơi đầy....
    Sắp chia tay rồi, mãi xa từ đây
    Bỗng thèm tiếng trống tan trường rộn rã
    Thèm thêm một mùa thu, quét sân trường vàng lá
    Thèm ngắm tấm bảng đen in nét chữ của thầy
    Thèm đứng bên cửa sổ nhìn ngắm những tán cây
    Dù có xác xơ còn hơn màu phượng đỏ
    Thèm lần cuối bước sau vai bé nhỏ
    Thỉnh thoảng ngước nhìn, mặt cứ tỉnh bơ
    Thèm một lần lại được làm thơ
    Chuyền tay nhau, cả lớp thi nhau đọc
    Thèm một lần được trêu người ấy khóc
    Thèm những lúc kiểm tra, hí húi quay bài
    Thèm vị thịt bò cay, thèm những hạt ô mai
    Thèm bỏng ngô, thèm những que kẹo mút
    Thèm một cốc chè với hai mươi ống hút
    Một mình ta chẳng mút chỉ thổi vào...
    Thèm một lần bạn gái ngã xuống ao
    Mấy thằng con trai cứ thi nhau nhảy đại
    Có thằng ngốc, không biết bơi còn dại
    Lúc vớt lên, bụng uống nước trương phềnh
    Thèm một lần, cả lũ lênh đênh
    Chèo thuyền ra tận giữa hồ Ba Bể
    Khiếp! Chèo thuyền sao mệt thế!
    Một đứa con trai, sáu con gái reo hò
    Thèm một lần cả lớp giả vờ ho
    Bắt nạt anh giáo sinh thực tập
    Thèm những khi mấy thằng cùng nấp
    Rồi dọa cho bọn con gái hét ầm
    Thèm một lần được diễn kịch câm
    Mình đóng Romeo, bạn vai Juliette
    Chỉ hun lên má thôi, mà sao bạn hét
    Còn to hơn cả tiếng hổ gầm!!
    Thèm một lần cả lớp đến thăm
    Mình bị gãy chân, nằm nhà chơi điện tử
    Thèm cả lần đi Ba Vì nữa chứ
    Thức suốt đêm, đánh đứt mấy dây đàn
    Thèm một lần vào chùa trộm hoa lan
    Mỗi đứa một bông, thơm lừng lớp học
    Thèm một lần bọn con trai bắt cóc
    Đem bỏ ngăn bàn, doạ con gái hét chơi
    Thèm quá những lần rong ruổi khắp nơi
    Đốt hết xăng, tối mò về nghe mắng
    Thèm những hôm bỏ tiết đi dãi nắng
    Con gái bao che: khám sức khoẻ mà thầy
    Thèm những trận bóng đá thật hay
    Lớp mình bảy đứa con trai mà trận nào cũng thắng
    Thèm đêm cắm trại, cả trường thức trắng
    Ném bóng bay, quần áo ướt nhèm
    Thèm nhận học bổng, để được măm kem
    Thèm cả những cái búng tai, giật tóc...

    Càng nhớ nhiều lại càng muốn khóc
    Ở đằng kia mấy đứa đã khóc rồi
    Càng ước nhiều, càng cảm thấy chơi vơi
    Thủa học trò ơi, có bao giờ gặp lại??
    Này, lói cho bác Night biết nhá, thơ em đấy! bác đừng ghen tị!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  10. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Vẽ hình em trên cát .
    Rồi anh hôm 1 phát .
    Ôi mối tình chua chát.
    Chỉ toàn cát là cát.
    :D
    TO LIVE IS TO FIGHT

Chia sẻ trang này