1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxanh

    giacmoxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    trùi ơi sao lại thế này vậy chẳng ai chịu làm một bài thơ nào để tui có thể thưởng thức nữa vậy thui để tui góp một bài mới vậy

    Nước chảy mãi nguồn sông phải cạn
    Trăng tuy trong nhưng có lúc phai mờ
    Đời tuy đẹp nhưng có lúc thờ ơ
    Sắc có đẹp nhưng phai mờ nhanh chóng

    Nhưng tình đôi ta thật đằm thắm
    Mãi có em trong ký ức chẳng nhoà


    tnt
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy em trong từng giọt rượu đắng
    Mà sao càng uống lại càng càng cay
    Uống cho quên đời và quên đời để uống
    Say rượu, say cuộc tình say, say...say...say!
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  3. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy em trong từng giọt rượu đắng
    Mà sao càng uống lại càng càng cay
    Uống cho quên đời và quên đời để uống
    Say rượu, say cuộc tình say, say...say...say!
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  4. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    em bảo rằng em không biết yêu
    ngây thơ trong trắng như mây chiều
    mây trắng chiều nay sao lạ thế
    thôi rồi mây đã khóc vì yêu
    em bảo rằng em không dám yêu
    em còn bé lắm chẳng dám liều
    sao em không liều 1 lần nhỉ
    để rồi mai mốt bến cô liêu
    em bảo rằng em chưa dám yêu
    con trai ghê lắm chảng dám liều
    con trai bây giờ toàn thằng đểu
    chỉ có anh klump là đáng yêu
    hai khổ dưới là của Klump,khổ đầu mới là của mình

    andy-natalie

    Được sửa chữa bởi - piglove vào 07/05/2002 18:27
  5. piglove

    piglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    em bảo rằng em không biết yêu
    ngây thơ trong trắng như mây chiều
    mây trắng chiều nay sao lạ thế
    thôi rồi mây đã khóc vì yêu
    em bảo rằng em không dám yêu
    em còn bé lắm chẳng dám liều
    sao em không liều 1 lần nhỉ
    để rồi mai mốt bến cô liêu
    em bảo rằng em chưa dám yêu
    con trai ghê lắm chảng dám liều
    con trai bây giờ toàn thằng đểu
    chỉ có anh klump là đáng yêu
    hai khổ dưới là của Klump,khổ đầu mới là của mình

    andy-natalie

    Được sửa chữa bởi - piglove vào 07/05/2002 18:27
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Vì sao...!
    Rượu anh đang uống, mắt anh đang cay
    Say rượu, say tình anh cũng không hay
    Vì sao trong rượu có nhiều nước mắt
    Vì sao trong rượu ngậm đắng nuốt cay...?!
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Vì sao...!
    Rượu anh đang uống, mắt anh đang cay
    Say rượu, say tình anh cũng không hay
    Vì sao trong rượu có nhiều nước mắt
    Vì sao trong rượu ngậm đắng nuốt cay...?!
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  8. moneyandgirls

    moneyandgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ .....HỀ HỀ HỀ.....

    Đề thi đại học không khó
    Kiến thức cơ bản không có
    Ngồi trong xó, mặt nhăn nhó
    Về nhà bố mẹ la ó
    Nói chung là nhục như ...chó
    Các bác 84 thấy thế nào ... nghĩ mãi mới đúng chủ đề đại học đấy ...

    Only money & girls make ...a beautiful life
    Còn gì trên đời đẹp hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau
  9. moneyandgirls

    moneyandgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ .....HỀ HỀ HỀ.....

    Đề thi đại học không khó
    Kiến thức cơ bản không có
    Ngồi trong xó, mặt nhăn nhó
    Về nhà bố mẹ la ó
    Nói chung là nhục như ...chó
    Các bác 84 thấy thế nào ... nghĩ mãi mới đúng chủ đề đại học đấy ...

    Only money & girls make ...a beautiful life
    Còn gì trên đời đẹp hơn thế
    Người với người sống để yêu nhau
  10. Ha_Phuong

    Ha_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sao cac ay lam tho hay qua , nhung ma ay cho minh hoi chut nhe, ay moi co 18 tuoi thoi ma ,c hang nhe da that tinh va uong ruou roi hay sao ma lai co cam hung ......nhu the?
    There is only one thing worse than being talked about and that is not being talked about!

Chia sẻ trang này