1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_Phuong

    Ha_Phuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sao cac ay lam tho hay qua , nhung ma ay cho minh hoi chut nhe, ay moi co 18 tuoi thoi ma ,c hang nhe da that tinh va uong ruou roi hay sao ma lai co cam hung ......nhu the?
    There is only one thing worse than being talked about and that is not being talked about!
  2. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehe, đây là bài thơ tình tớ tự làm... bằng fần mềm "Em tập làm thơ" ai đọc 1 fát là biết ngay, vì nó chả có ý nghĩa gì cả, nhưng dù sao tớ cũng có công cọp pi vào đây, ai vào nhớ đừng quên thưởng thức
    Thơ (ko fải tớ làm nên chả biết đặt tên là gì )
    (gửi "ai" )
    Chiều tím như kí ức
    Tóc mây nhẹ heo may
    Thuở ấy khôn lá rụng
    Xôn xao vẫn rụng đầy
    Ngơ ngác thôi quên lãng
    Xôn xao tiếng mênh mang
    Trong mắt từ một thoáng
    Chơi vơi giữa rộn ràng
    Trong nắng còn kỉ niệm
    Mưa bay lúc lang thang
    Tình tự vừa chiêm ngưỡng
    Đường xa nối ngỡ ngàng
    i don't know much... but i know i love u
  3. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehe, đây là bài thơ tình tớ tự làm... bằng fần mềm "Em tập làm thơ" ai đọc 1 fát là biết ngay, vì nó chả có ý nghĩa gì cả, nhưng dù sao tớ cũng có công cọp pi vào đây, ai vào nhớ đừng quên thưởng thức
    Thơ (ko fải tớ làm nên chả biết đặt tên là gì )
    (gửi "ai" )
    Chiều tím như kí ức
    Tóc mây nhẹ heo may
    Thuở ấy khôn lá rụng
    Xôn xao vẫn rụng đầy
    Ngơ ngác thôi quên lãng
    Xôn xao tiếng mênh mang
    Trong mắt từ một thoáng
    Chơi vơi giữa rộn ràng
    Trong nắng còn kỉ niệm
    Mưa bay lúc lang thang
    Tình tự vừa chiêm ngưỡng
    Đường xa nối ngỡ ngàng
    i don't know much... but i know i love u
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    GỬI THƠ CHIA TAY BÂY GIỜ LÀ HỢP NHẤT ĐẤY: VẬY LÀ MẤY MÙA QUẢ CHÍN
    CHÚNG MÌNH LẠI SẮP XA NHAU
    THẾ LÀ BẰNG LĂNG LẠI TÍM
    NHƯ LỆ VƯƠNG TRÊN MẮT SẦU
    TIẾNG VE CUỐI XUÂN DỤC DÃ
    LƯU BÚT TÍM MÀU HOÀNG HÔN
    MAI NÀY MỖI NGƯỜI MỘT NGÃ
    CÓ CÒN KỈ NIỆM THÂN THƯƠNG?
    THỜI GIAN CỨ NGỠ LÀ GIÓ
    THỔI QUA RẤT NHANH RẤT NHANH
    ƯỚC MƠ NGỠ LÀ NGỌN CỎ
    HÉO ÚA RỒI LẠI SINH THÀNH
    NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG NHẮC NHỞ
    "THỜI GIAN HỆT VỆT TRĂNG CONG"
    KỈ NIEỆM TUỔI HỒNG DANG DỞ
    LỆ GIẤU VÀO TRONG MẮT TRONG
    CHIỀU NAY MƯA PHÙN CHỚM HẠ
    TIẾNG VE KÊU RỘN RÃ HƠN
    MÌNH LẠI XA RỒI BẠN Ạ!
    NHỚ NHÉ BÀI THƠ SÂN TRƯỜNG
    tranquangdat
    m2m
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    GỬI THƠ CHIA TAY BÂY GIỜ LÀ HỢP NHẤT ĐẤY: VẬY LÀ MẤY MÙA QUẢ CHÍN
    CHÚNG MÌNH LẠI SẮP XA NHAU
    THẾ LÀ BẰNG LĂNG LẠI TÍM
    NHƯ LỆ VƯƠNG TRÊN MẮT SẦU
    TIẾNG VE CUỐI XUÂN DỤC DÃ
    LƯU BÚT TÍM MÀU HOÀNG HÔN
    MAI NÀY MỖI NGƯỜI MỘT NGÃ
    CÓ CÒN KỈ NIỆM THÂN THƯƠNG?
    THỜI GIAN CỨ NGỠ LÀ GIÓ
    THỔI QUA RẤT NHANH RẤT NHANH
    ƯỚC MƠ NGỠ LÀ NGỌN CỎ
    HÉO ÚA RỒI LẠI SINH THÀNH
    NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG NHẮC NHỞ
    "THỜI GIAN HỆT VỆT TRĂNG CONG"
    KỈ NIEỆM TUỔI HỒNG DANG DỞ
    LỆ GIẤU VÀO TRONG MẮT TRONG
    CHIỀU NAY MƯA PHÙN CHỚM HẠ
    TIẾNG VE KÊU RỘN RÃ HƠN
    MÌNH LẠI XA RỒI BẠN Ạ!
    NHỚ NHÉ BÀI THƠ SÂN TRƯỜNG
    tranquangdat
    m2m
  6. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    thế 18 tuổi không được thất tình và uống rượu sao......nói thật là cảm hứng lúc uống rượu dạt dào lắm! thế không biết câu uống rươu ngâm thơ a` mà ấy là con gái nên làm sao biết được cái cảm giác lâng lâng đó, con trai thì vui cung rượu mà thất tình thì lại càng rượu.....
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    thế 18 tuổi không được thất tình và uống rượu sao......nói thật là cảm hứng lúc uống rượu dạt dào lắm! thế không biết câu uống rươu ngâm thơ a` mà ấy là con gái nên làm sao biết được cái cảm giác lâng lâng đó, con trai thì vui cung rượu mà thất tình thì lại càng rượu.....
    lament of the life,a lonesome song
    I will die if to day is a good day
  8. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    răng mà thơ các chú hay rứa hề ??? Cho anh post thử 1 câu nha :
    Đường vô xứ nghệ quanh quanh
    Bác mô muốn tạo thêm box thì vô link này :
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=63292&whichpage=3&ARCHIVE=
    Mãi bước trên đường đời !!!
  9. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    răng mà thơ các chú hay rứa hề ??? Cho anh post thử 1 câu nha :
    Đường vô xứ nghệ quanh quanh
    Bác mô muốn tạo thêm box thì vô link này :
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=63292&whichpage=3&ARCHIVE=
    Mãi bước trên đường đời !!!
  10. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa này nóng ghê người. Chợt ao ước chút gió thoảng, chút mưa nhẹ ... dù nhỏ bé lắm, ngắn ngủi lắm. Cũng như tình em mát dịu nắng hạ lòng anh. Sẽ không bền đâu, sẽ không lâu đâu ... chỉ thoáng qua thôi nhưng ta vẫn mãi giữ đâu đó trong lòng ...
    Em gửi lại tia nắng hồng bên cửa
    Man mác trưa hè muộn nhuốm ngoài hiên
    Buông lơi tay anh vội vàng che khẽ
    Chút gió nhẹ vừa đến đã qua mau ...
    Anh trở về đếm từng giọt mưa cuối
    Xa xôi chiều hạt đắm những cơn say
    Sao lạ thế bâng khuâng vài giọt nhỏ
    Mưa vấn vương, lãng đãng nắng bên thềm ...
    Kỉ niệm 5/5/2002

    Believe and you will find your way
    Được sửa chữa bởi - klump vào 11/05/2002 23:54

Chia sẻ trang này