1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Klump

    Klump Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mùa này nóng ghê người. Chợt ao ước chút gió thoảng, chút mưa nhẹ ... dù nhỏ bé lắm, ngắn ngủi lắm. Cũng như tình em mát dịu nắng hạ lòng anh. Sẽ không bền đâu, sẽ không lâu đâu ... chỉ thoáng qua thôi nhưng ta vẫn mãi giữ đâu đó trong lòng ...
    Em gửi lại tia nắng hồng bên cửa
    Man mác trưa hè muộn nhuốm ngoài hiên
    Buông lơi tay anh vội vàng che khẽ
    Chút gió nhẹ vừa đến đã qua mau ...
    Anh trở về đếm từng giọt mưa cuối
    Xa xôi chiều hạt đắm những cơn say
    Sao lạ thế bâng khuâng vài giọt nhỏ
    Mưa vấn vương, lãng đãng nắng bên thềm ...
    Kỉ niệm 5/5/2002

    Believe and you will find your way
    Được sửa chữa bởi - klump vào 11/05/2002 23:54
  2. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đường xa ướt mưa
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
    Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Da em lụa là, tóc em xoã mềm
    Lung linh trời sao sang trong mắt em
    Môi em làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Vì đường xa ướt mưa
    Em muốn anh đưa em về
    Sao em không ở lại đây đêm nay
    Vì đường xa ướt mưa
    Đừng bắt anh đưa về
    Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
    Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
  3. DUCVINH83

    DUCVINH83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đường xa ướt mưa
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
    Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Da em lụa là, tóc em xoã mềm
    Lung linh trời sao sang trong mắt em
    Môi em làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Vì đường xa ướt mưa
    Em muốn anh đưa em về
    Sao em không ở lại đây đêm nay
    Vì đường xa ướt mưa
    Đừng bắt anh đưa về
    Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
    Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
  4. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Ts thằng ngu,đây là bài hát cơ mà.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  5. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Ts thằng ngu,đây là bài hát cơ mà.
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi ko iu,o giận hờn,o nhớ
    Nhưng trái tim thật là quái gở
    Cứ rì rào tha thiết gọi tên em
  6. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    các anh chị toàn là thơ chép thôi!tự làm như em mới hay!
    Good bye forever
    lúc bên anh em mong gần anh mai
    xa anh rồi vẫn thầm nhớ bóng anh
    trong dêm dài gọi tên anh xa vắng
    trái tim hồng đã trót tặng trao ai?

    anh đã xa rồi một ảo ảnh xa xôi
    để lại mình em một bóng đơn côi
    con đường dài thơ thẩn ko một lối
    yêu nhau rồi sao nỡ vội chia phôi
    và trong dêm đông tim em buốt lạnh
    giọt lệ rơ chia tay âu cũng đành
    biết sao được lời yêu có cánh
    kỉ niệm cũ giờ quá mong manh

    em muốn níu chút hình ảnh anh
    để nó đừng nhoà trong con tim lạnh
    trong dêm dài một mình em cô quạnh
    chạy đi tìm những ảo ảnh vắng tanh

    vĩnh biệt anh ôi người em yêu dấu
    bao ngày yêu xin hãy chôn thật sâu
    quên đi nhé những giây phút nhiệm màu
    dấu yêu cũ mãi chỉ là niềm đau
    hi hio đăng báo được ko các anh chị?
    @-}-
  7. girl_like_play_halflife

    girl_like_play_halflife Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    các anh chị toàn là thơ chép thôi!tự làm như em mới hay!
    Good bye forever
    lúc bên anh em mong gần anh mai
    xa anh rồi vẫn thầm nhớ bóng anh
    trong dêm dài gọi tên anh xa vắng
    trái tim hồng đã trót tặng trao ai?

    anh đã xa rồi một ảo ảnh xa xôi
    để lại mình em một bóng đơn côi
    con đường dài thơ thẩn ko một lối
    yêu nhau rồi sao nỡ vội chia phôi
    và trong dêm đông tim em buốt lạnh
    giọt lệ rơ chia tay âu cũng đành
    biết sao được lời yêu có cánh
    kỉ niệm cũ giờ quá mong manh

    em muốn níu chút hình ảnh anh
    để nó đừng nhoà trong con tim lạnh
    trong dêm dài một mình em cô quạnh
    chạy đi tìm những ảo ảnh vắng tanh

    vĩnh biệt anh ôi người em yêu dấu
    bao ngày yêu xin hãy chôn thật sâu
    quên đi nhé những giây phút nhiệm màu
    dấu yêu cũ mãi chỉ là niềm đau
    hi hio đăng báo được ko các anh chị?
    @-}-
  8. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Sẽ có một ngày em chẳng nhớ tới anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
    Gió heo may lục bình chiều tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những bông phượng sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên thủa yêu thương ngay ấy
    Em dành cho anh những dòng thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả trôi đi trong vất vả ngày thường
    Em hiểu rằng thời thơ mộng đã hết
    Cuối con đương đày lo toan hằn vết.
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau


    chuột sànhđiệu xinh quá

  9. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Sẽ có một ngày em chẳng nhớ tới anh
    Cả trong giấc mơ em cũng dành cho người khác
    Gió heo may lục bình chiều tan tác
    Tóc buông trôi hờ hững rối bờ vai
    Những bông phượng sót lại trong mắt ai
    Rực cháy lên thủa yêu thương ngay ấy
    Em dành cho anh những dòng thơ run rẩy
    Vụng dại vô cùng như ánh mắt buổi đầu tiên
    Tất cả trôi đi trong vất vả ngày thường
    Em hiểu rằng thời thơ mộng đã hết
    Cuối con đương đày lo toan hằn vết.
    Ai sẽ cùng em chia sẻ những niềm đau


    chuột sànhđiệu xinh quá

  10. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hạ về
    Hạ về rôi nhóc ạ
    Nhóc cảm nhận được không?
    Ngoài kia phượng nở hồng
    Rực cháy trong mắt biếc

    Tiếng ve kêu rả riết
    Sắp báo hiệu mùa thi
    Mùa của những chia li
    Tình bạn bè thắm thiết
    Hè ơi hè có biết
    Ta đã từng chờ mong
    Nhưng nay ta lại muốn
    Mùa hạ đến trong lòng


    chuột sànhđiệu xinh quá

Chia sẻ trang này