1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hạ về
    Hạ về rôi nhóc ạ
    Nhóc cảm nhận được không?
    Ngoài kia phượng nở hồng
    Rực cháy trong mắt biếc

    Tiếng ve kêu rả riết
    Sắp báo hiệu mùa thi
    Mùa của những chia li
    Tình bạn bè thắm thiết
    Hè ơi hè có biết
    Ta đã từng chờ mong
    Nhưng nay ta lại muốn
    Mùa hạ đến trong lòng


    chuột sànhđiệu xinh quá

  2. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui tại sao hôm nay tui mới biêt co cái muc nè nhỉ?Chuột sành điệu làm hơi bị nhiều thơ.Chép cho cac chú vài bài đọc xem sao?Thơ thự làm đo nhá,chứ hông phải đi chép về đâu.Kì nay thi DH xong phai gui mây bài lên báo thử vận may mới được

    chuột sànhđiệu xinh quá

  3. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui tại sao hôm nay tui mới biêt co cái muc nè nhỉ?Chuột sành điệu làm hơi bị nhiều thơ.Chép cho cac chú vài bài đọc xem sao?Thơ thự làm đo nhá,chứ hông phải đi chép về đâu.Kì nay thi DH xong phai gui mây bài lên báo thử vận may mới được

    chuột sànhđiệu xinh quá

  4. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích
    Nếu anh là hoàng tử
    Em sẽ là nàng tiên
    Để anh luôn kiếm tìm
    Trong giấc mơ kì diệu

    Nếu em la cô gái
    Với tài săc tuyệt trần
    Anh là người đàn ông
    Luôn yêu thương trân trọng

    Anh ơi anh có biết
    Em mãi gọi tên anh
    Như chàng hoàng tử nọ
    Nàng lọ lem vẫn tìm

    chuột sànhđiệu xinh quá

  5. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích
    Nếu anh là hoàng tử
    Em sẽ là nàng tiên
    Để anh luôn kiếm tìm
    Trong giấc mơ kì diệu

    Nếu em la cô gái
    Với tài săc tuyệt trần
    Anh là người đàn ông
    Luôn yêu thương trân trọng

    Anh ơi anh có biết
    Em mãi gọi tên anh
    Như chàng hoàng tử nọ
    Nàng lọ lem vẫn tìm

    chuột sànhđiệu xinh quá

  6. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bước đi bốn mùa
    Bốn mùa đã qua
    Con tim rộn rã......
    Thu đi xa rồi
    Bóng hinh nhỏ nhặt
    Ai ngỡ ngàng khi bươc trên phố nhỏ
    Con đường quen để bóng nắng vưong dài
    Ai âm thầm bước đi trong tự nhủ
    Mọi thứ đã đỏi thay.......người ta vẫn vô tư

    Có quay lại thời gian ngày trước
    Gửi nhớ thương nhặt viên đá ven thềm
    Nắm chặt tay cho lòng ai vội vã
    Trong thời gian xua nỗi nhớ bâng khuâng.
    Ai kia còn nhớ.............
    Thủa ấy ngây thơ
    Vui đùa trong gió
    Thời gian chảy xuôi

    chuột sànhđiệu xinh quá

  7. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bước đi bốn mùa
    Bốn mùa đã qua
    Con tim rộn rã......
    Thu đi xa rồi
    Bóng hinh nhỏ nhặt
    Ai ngỡ ngàng khi bươc trên phố nhỏ
    Con đường quen để bóng nắng vưong dài
    Ai âm thầm bước đi trong tự nhủ
    Mọi thứ đã đỏi thay.......người ta vẫn vô tư

    Có quay lại thời gian ngày trước
    Gửi nhớ thương nhặt viên đá ven thềm
    Nắm chặt tay cho lòng ai vội vã
    Trong thời gian xua nỗi nhớ bâng khuâng.
    Ai kia còn nhớ.............
    Thủa ấy ngây thơ
    Vui đùa trong gió
    Thời gian chảy xuôi

    chuột sànhđiệu xinh quá

  8. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quà sinh nhật
    (tự tặng cho mình)

    Biêt tặng gì cho nhóc
    Trong lần sinh nhật này
    Đành tặng niêm vui nhỏ
    Trong nỗi buồn xa xắm
    Sinh nhật của tháng, năm
    Gió gửi từng hơi thở
    Đẩy mây hồng về tổ
    Gói mây lại làm quà
    Quà mây chỉ bé thôi
    Xin nhóc đừng buồn nhé
    Để má em luôn hồng
    Màu của niềm hạnh phúc
    Sau này sinh nhật nhóc
    Nếu anh chẳng tạng quà
    Nhóc hãy mở mắt ra
    Mây hồng là của nhóc
    16-6-1984-------->16-6-2002


    chuột sànhđiệu xinh quá

  9. chuotsanhdieu

    chuotsanhdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Quà sinh nhật
    (tự tặng cho mình)

    Biêt tặng gì cho nhóc
    Trong lần sinh nhật này
    Đành tặng niêm vui nhỏ
    Trong nỗi buồn xa xắm
    Sinh nhật của tháng, năm
    Gió gửi từng hơi thở
    Đẩy mây hồng về tổ
    Gói mây lại làm quà
    Quà mây chỉ bé thôi
    Xin nhóc đừng buồn nhé
    Để má em luôn hồng
    Màu của niềm hạnh phúc
    Sau này sinh nhật nhóc
    Nếu anh chẳng tạng quà
    Nhóc hãy mở mắt ra
    Mây hồng là của nhóc
    16-6-1984-------->16-6-2002


    chuột sànhđiệu xinh quá

  10. cuongbob

    cuongbob Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Nhóc này bắn đạn chùm à? Vote cho nhóc 5* vì tinh thần "Thơ hay ko bằng hay thơ"
    Có những phút giây làm nên lịch sử. Có những cái chết trở thành bất tử. Có những lời hơn mọi lời ca. Có những con người do vô ý sinh ra!

Chia sẻ trang này