1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa
                           chị ạ???.
    Mưa???
               đớn đau???
    Mưa???
               quằn quại???
    Mưa???
               gào thét???
    Mưa???
               rên rỉ???
    Mưa???
               lạnh lùng???
    Trong mưa, có cả nỗi nhớ nhung???

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ấy là em đó chị ơi
    Con **** trắng nhỏ đậu nơi chị ngồi
    Hồn em theo chị mất rồi
    Hoá thành cánh ****, suốt đời bên nhau?

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Ấy là em đó chị ơi
    Con **** trắng nhỏ đậu nơi chị ngồi
    Hồn em theo chị mất rồi
    Hoá thành cánh ****, suốt đời bên nhau???

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chị đi qua, khẽ cười, hờ hững
    Em đắm đuối trông theo, hai mắt dại khờ
    Chị không quay lại, chị làm ngơ
    Hồn em muôn thủa thẫn thờ đi theo?

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chị đi qua, khẽ cười, hờ hững
    Em đắm đuối trông theo, hai mắt dại khờ
    Chị không quay lại, chị làm ngơ
    Hồn em muôn thủa thẫn thờ đi theo???

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng cứ qua, buồn cười, chị nhỉ?
    Thời gian lặng thầm, lầm lũi bước đi
    Càng níu kéo càng như không cản được
    Kỉ niệm dần phai có để lại điều gì?

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng cứ qua, buồn cười, chị nhỉ?
    Thời gian lặng thầm, lầm lũi bước đi
    Càng níu kéo càng như không cản được
    Kỉ niệm dần phai có để lại điều gì???

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm không buồn trong đôi mắt chị đâu
    Những tháng ngày sinh viên khát khao và cháy bỏng
    Khi ánh mắt chị nhìn về nơi xa vắng
    Kỉ niệm đang vui có chợt thoáng buồn?

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm không buồn trong đôi mắt chị đâu
    Những tháng ngày sinh viên khát khao và cháy bỏng
    Khi ánh mắt chị nhìn về nơi xa vắng
    Kỉ niệm đang vui có chợt thoáng buồn?

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Mới xa mấy ngày mà đã hoá cố nhân
    Cũng phải thôi, vì xa là xa mãi?
    Bởi vì xa nghĩa là không gặp lại
    Cũng tại xa nhau nên người đã quên người?

    Baptised in Blood

    Half of what I say is meaningless, but I say just to reach you, Julia...

Chia sẻ trang này