1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chúa thiên đường con thú tội
    Vì nàng đẹp quá khiến con yêu
    Nếu Chúa cho rằng yêu là tội
    Thì cả đời con có tội, Chúa ơi!
    Rce
    Gurluver bỏ cái dòng chữ chạy chạy ở dưới đê!!
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Này Rce, Chúa cũng đang bơi
    Đang sắp chìm trong vũng lầy tình ái
    Chúa cũng thầm yêu một người con gái
    Hằng Nga ơi, anh đang mơ về em!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Này Rce, Chúa cũng đang bơi
    Đang sắp chìm trong vũng lầy tình ái
    Chúa cũng thầm yêu một người con gái
    Hằng Nga ơi, anh đang mơ về em!

    ===Rôméo===
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió vương đầy áo em...

  4. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko làm thêm được bài thơ nào rồi
    Có một thủa tôi biết làm thơ,
    Biết yêu là khổ. biết đợi chờ là lâu .

    Nqh_bonbon

  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm ko làm thêm được bài thơ nào rồi
    Có một thủa tôi biết làm thơ,
    Biết yêu là khổ. biết đợi chờ là lâu .

    Nqh_bonbon

  6. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều trong tâm tư khẽ gọi
    Ngẩn ngơ lòng nhớ tiếng gọi mày tao.
    Chỉ nhớ có hai câu thoi. Bao giờ toi post ca r bài lên cho mà đọc íT hay luôn

    Ji

  7. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều trong tâm tư khẽ gọi
    Ngẩn ngơ lòng nhớ tiếng gọi mày tao.
    Chỉ nhớ có hai câu thoi. Bao giờ toi post ca r bài lên cho mà đọc íT hay luôn

    Ji

  8. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác viết thơ trâu quá, em vào đọc lại càng tủi hổ. Dạ, em thì chỉ có mấy bài thơ tứ tuyệt con cóc của các bạn ở lớp đem ra thi hộ. Đấy cái bài Tuổi hồng đấy ạ, hay đáo để mà có mỗi bạn Tquynhchi khen cho một tiếng.
    Để tớ tặng thêm bạn Chi một bài nữa, cũng là để tiếp tục tham gia thi bằng chùm 3 bài thơ tuổi
    Lần trước là Tuổi hồng, hôm nay xin gửi đến các bác, các bạn bài Tuổi xanh (made in A2-Ams, tác giả cụ thể em không tiện nói ra )
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Em gặp một anh
    Em hết...tuổi xanh
    Trên đây là nguyên bản, về sau, do một số thay đổi, bài thơ được chuyển thành như sau:
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Gặp thằng Sở Khanh
    Em...hết tuổi xanh.

    Thui, chào bọn ấy, tớ đi chơi đây, thế đã nhé, nếu mọi người cảm kích, lần sau tớ sẽ gửi tiếp bài nứa
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  9. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hic, các bác viết thơ trâu quá, em vào đọc lại càng tủi hổ. Dạ, em thì chỉ có mấy bài thơ tứ tuyệt con cóc của các bạn ở lớp đem ra thi hộ. Đấy cái bài Tuổi hồng đấy ạ, hay đáo để mà có mỗi bạn Tquynhchi khen cho một tiếng.
    Để tớ tặng thêm bạn Chi một bài nữa, cũng là để tiếp tục tham gia thi bằng chùm 3 bài thơ tuổi
    Lần trước là Tuổi hồng, hôm nay xin gửi đến các bác, các bạn bài Tuổi xanh (made in A2-Ams, tác giả cụ thể em không tiện nói ra )
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Em gặp một anh
    Em hết...tuổi xanh
    Trên đây là nguyên bản, về sau, do một số thay đổi, bài thơ được chuyển thành như sau:
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Gặp thằng Sở Khanh
    Em...hết tuổi xanh.

    Thui, chào bọn ấy, tớ đi chơi đây, thế đã nhé, nếu mọi người cảm kích, lần sau tớ sẽ gửi tiếp bài nứa
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé bạn can làm thơ vui vật vã,nghe buồn cười thiế nếu 0 muốn nói là nghe ngu ngu.Em là thêm bài nữa vậy:
    Em đương tuổi ăn
    Em đi lăn tăn
    Em gặp con trăn
    Em hết lăn tăn.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này