1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [size=3]Viềt cho tuổi 21[/size=3]
    Cho em, này, một vu vơ
    Để đôi môi chợt khạo khờ cười duyên.
    Cho em, này, một cái nhìn
    Để tim bối rối muộn phiền tháng năm.
    Cho em, này, một lạnh lùng
    Để cho kiêu ngạo rưng rưng vỡ òa.
    Cho em, này, một cách xa
    Để cho nỗi nhớ bạc nhòa câu thơ.
    Cho em, này, một cơn mơ
    Để cho tóc rối, gió quờ, chông chênh.
    Cho em, này, một buồn tênh
    Để tay gầy guộc ngồi lần tên ai.
    Cho em, này, một đêm dài
    Để cho đôi mắt mệt nhoài khép mi.
    Cho em, này, một chút gì ...
    Để cho 21, ngủ đi, tình đầu ....!

    (mới lụm được ^_^ hay vật vã)
    Túm lại là bây giờ e đã hiểu. Mừng ghê, say nắng cả thôi ....... first luv ... vỡ òa .... bạc nhòa .... chông chênh ..... ngủ đi .....
    __________________
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Nắng chiều này không rực vàng như trước
    Ta yêu nhau cũng vơi bớt mặn nồng
    Chiều nắng tắt .. mang hoàng hôn thức giác
    Tình đôi ta đã đến lúc chia lìa ?
    Anh xứ lạ còn em nơi đất mẹ
    Ở phương xa anh có nhớ những ngày
    Con phố vắng em cùng anh dạo bước
    Giờ mặt hồ ... thiếu mất bóng dáng anh
    Nơi xứ lạ ... sao anh không nhớ gửi
    Thư của anh em gắng check hằng ngày
    Ngày qua ngày ... tháng tháng lại trôi
    Thư anh .. xa ... vơi dần theo năm tháng
    Anh ơi anh .. phải chăng phương xa ấy
    Có một người con gái giống như em
    Chắc anh chỉ .. coi là em anh nhỉ ...
    Để quên đi nỗi nhớ ... tới một người ..
    Hay là anh đã quên em anh nhỉ ...
    Không điệu đà không sâu sắc như ai
    Nên mượn cớ .. đường xa .. thư đi lạc..
    Tình chúng mình ... vơi dần .,, theo những lá thư ...
    Cứ thế
    Cứ thế
    Và cứ thế ..
    Ta .. quên ... nhau
  3. VuaChuotCong

    VuaChuotCong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mình mới xuất hiện nên xin góp một bài nhỏ:
    Khi chưa yêu ta đi tìm thượng đế
    Để xin người hai chữ "yêu thương"
    Khi yêu rồi ta lại tìm thượng đế
    Để xin bình đựng lệ "đau thương"
    Hạnh phúc đến rồi hoá thành đau thương.Ai ơi yêu làm chi cho khổ
  4. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hihihi tui là member mới nhưng lười đăng ký wá, post 1 bai thơ coi như wà ra mắt dzị ^ ^
    Một mình một bóng
    Ngồi giữa căn phòng
    Một mình chán nản
    Game hay chat đây
    Một ngày sắp qua
    Một ngày sắp đến
    Một chút khoảnh khắc
    Kết nối hai ngày
    Một chút tiếc nuối
    Để lại ngày qua
    Một chút hy vọng
    Gửi vào ngày mới
    Một uh chỉ một
    Mỗi một mình ta
    Còn một kia nữa
    Đang ở nơi nào ?
  5. intel_star

    intel_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
  6. crys84

    crys84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    HOÀI NIỆM
    cho những ngày đã xa...
    Bóng chiều buông
    Hàng cây lặng lẽ
    Gió lao xao
    Qua vòm xanh chấm nắng
    Ngọn gió thì thầm
    Thì thầm như muốn nói
    Ngày xưa ơi giờ nơi nao...
    Nắng nhạt phai
    Còn sân trường vắng
    Lõi đi xưa
    Trong chiều giờ im ắng
    Bài hát ngày nào
    Thoảng nghe xa vắng
    Ngày xưa ơi giờ nơi nào...
    Ngồi đây chiều nay
    Nhớ về ngày xưa lối cũ
    Chợt nghe mùa thu
    Qua thềm tìm lại dấu chân
    Còn lại trong mắt ai
    Tháng ngày xưa đã dần phai
    Tìm hoài nơi đâu
    Tìm mãi nơi đâu...​
  7. sputnik1

    sputnik1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Thật thoải mái vì chưa vào diễn đàn nào lại toàn "bằng vai phải lứa" thế này, khỏi cần xưng em ún gì cả. Sẵn có topic cũng gửi một bài làm quen.
    Chiều buồn tịch mịch mình ta đứng
    Chí muôn phương thành bại một lần
    Sông dài trời rộng thân bé nhỏ
    Vì nàng nguyện bại suốt trăm năm...
  8. chicacu01

    chicacu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    mình là linh mới xin góp tí chút nhá (St thôi)
    Trăng lên đỉnh núi trăng tàn
    Người yêu thật nhé xin đừng yêu chơi
    Trăng lên đỉnh núi chơi vơi
    Người yêu thật nhé yêu chơi làm gì .
  9. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế nhá đôi ta đừng iu nữa
    Tiếc nuối chi cho nước mắt nghẹn ngào
    Nuôi tình mình bằng những giấc chiêm bao
    Để tỉnh dậy đắng cay cùng sự thật
    Chia tay nhé bởi tình ta quá chật
    Hai tâm hồn chẳng nhường lối cho nhau
    Giữa chúng mình một khoảng cách thật sâu
    ..... Người ta gọi nôm na là ích kỷ .....​
  10. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi tình yêu, của ngày xưa mơ mộng..
    Tôi xin dâng vòng tay mở rộng để đón người đi vào tim tôi..bằng môi trên bời môi ..
    Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở.. thương còn ghi - yêu thì chưa tới ..
    Xin gọi tên tình chưa bến đỗ nẻo mô mà tìm ...

Chia sẻ trang này