1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh thì ta kết thành đôi
    Cho nhân loại bớt hai người khổ đau​
  2. HP_Scorpion

    HP_Scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    quân ta đầu đỏ xông ra trận
    quân địch há mồm đớp quân ta
    cuộc chiến trong hang phun thuốc độc
    9 tháng 10 ngày trả tù binh!
    cac bac co hieu ko ah
    xin duoc thu loi
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là tớ cũng không biết làm thơ...nhưng cũng thỉnh thoảng có đọc được những câu hay hay ( tất nhiên là của người khác làm ) nên tâm đắc!
    Hôm nay chẳng biết có nghĩ ra được câu nào hay hay không nhưng trong đầu tớ có mấy câu này ( không biết nguồn ở đâu ) cho tớ tham gia với nhé ^^!
    " Sầu muốn bán ai mua mà bán
    Tình muốn mua ai bán mà mua
    Cô đơn thì đã có thừa
    Chỉ riêng hạnh phúc thì chưa một lần "
    ( Chỉ ngắn thế thôi ....thơ dài dài thì chịu... không nhớ )
  4. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Em vào xin " chép " thêm một bài nữa cho ....khu này có không khí nhá ?
    " Đã bảo rằng em chưa biết yêu
    Ngây thơ như mây trắng ban chiều
    Mây trắng chiều nay sao lại khóc??
    Thôi đúng rồi mây trắng khóc vì yêu "
    " Rồi mai rồi mốt rồi xa lắm
    Nỗi nhớ dần trôi ai nhớ ai ??!
    Được socolamusic sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 27/07/2007
  5. lovely88vn

    lovely88vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi , chào các anh , chị 84 . Em là mội fan của 84, nên những gì về 84 em wan tâm lém. Em có một bài thơ sưu tầm của 84 , chia sẻ với các anh , chị nha:
    CHUỘT YÊU GẠO
    Vào một ngày khi nghe thấy tiếng em
    Trong lòng tôi trào dâng bao cảm xúc
    Hãy để tôi luôn nghĩ về điều đó
    Bởi vì tôi chẳng thể quên em.....
    Tôi vẫn nhớ một ngày trời đẹp nắng
    Ta gặp nhau, em đánh cắp hồn tôi
    Để trong tôi những giây phút tuyệt vời
    Khi bất chợt nghĩ về em, như thế....
    Nếu một ngày - trong tương lai, có thể...
    Tình yêu này không phải chỉ là mơ
    Tôi sẽ bên em, chẳng thay đổi bao giờ
    Vì tôi biết, tôi yêu em...mãi mãi...
    Tôi chẳng quan tâm những mờ xa, ảo ảnh
    Và tôi tin, sự thật - những giấc mơ
    Tôi sẽ trao em điều lãng mạn, bất ngờ
    Dấu yêu ơi, tôi sẽ cho em biết....
    Tôi yêu em, yêu chân thành, tha thiết
    Như chuột yêu hạt gạo tinh khôi
    Dẫu mỗi ngày là bão tố cuộc đời
    Tôi nguyện sẽ luôn bên em, tôi hứa!
    Tôi nhớ em, tôi nhớ em, tôi nhớ....
    Tôi chẳng quan tâm dù nó khó tới đâu
    Tôi mong em được hạnh phúc thật nhiều
    Và tôi muốn dành cho em...tất cả....!
    ******************************
    Chúc mọi người luôn luôn zdui dzẻ...Let''s smile!
    AI đã có người yêu thi tặng người yêu , còn ai chưa có thì vọc và share nhé !!!
    Live to love ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mọi người hãy sống để yêu thương nhé !
  6. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    PHƯỢNG HỒNG
    Phượng hồng những giấc mơ hoa
    Xôn xao gió nói giùm ta bao điều
    Vòm lá rối lặng thầm yêu
    Nồng nàn hương lửa cuối chiều nghiêng chao...
  7. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hìhì... k bít làm thơ thì ta post thơ của thiên hạ lên cho giang hồ đọc chơi:
    Mọi tế bào rũ xuống tả tơi
    Như cánh hoa buồn sau cơn mưa đá
    Một cụ già ngồi cần mẫn vá
    Những vết rách âm thầm, những nỗi nhớ xa khơi...
    Và còn tôi,
    Giữa bốn bề thinh không tiếng gió
    Tôi có co?n có có hay không ?
    Vẫn cứ nở nụ cười như thế đấy,
    Mà nghe trong mình những âm thanh khô khốc !
    Cốc nước đầy chưa uống đã vơi...
  8. hoxemarti

    hoxemarti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gió
    Chẳng còn mây
    Còn anh ở lại
    Vơi đầy nhớ thương.......
  9. hoxemarti

    hoxemarti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Kinh ông nì có bài thơ chọi gà...:D
  10. mackygiang

    mackygiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    lá lìa cành vì cây ko giữ lá !
    hay lá vô tình để gió cuốn đi _._!

Chia sẻ trang này