1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 1984 - chủ đề không bao giờ hết

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_linh_pdp_new

    thu_linh_pdp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    trường xưa ai có tìm về
    tìm trong kí ức tháng ngày đã qua
    từ trong đồng vọng cảm hoài
    biết bao giờ mới nguôi ngoai một thời

    [​IMG]
  2. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Bác Bìm Bịp khen thế là em tổn thọ đới,em nói đùa thôi chứ đấy là thơ Xuân Quỳnh chính hiệu con bò vàng.Em chỉ biết xuyên tạc chứ làm được thơ hay như thế thì bảo đảm ngày mai bác đi thả con lô sẽ thắng lớn
    Nhưng bài đấy cũng hay bác nhỉ,em đọc được trong một lần đang chán đời,thấy như được ai lên dây cót tinh thần thế là nhớ luôn.
    Sau đây lại là 1 bài nữa được phỏng theo bài ?oSóng?o của Xuân Quỳnh do 1 cựu học sinh Ams ?osáng chế?o:
    Ngây thơ em hỏi anh
    Sao mặt hồ gợn sóng
    Anh mỉm cười lơ lửng
    Tại sóng cứ hôn bờ.
    Em nũng nịu ứ ừ
    Khác cơ không phải thế
    Anh với em cũng vậy
    Sao chẳng thấy sóng đâu
    Anh vuốt nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    Em ơi em có thấy
    Sóng đang cuộn trong tim
    Được sửa chữa bởi - bom vào 05/03/2002 20:27
  3. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Bác Bìm Bịp khen thế là em tổn thọ đới,em nói đùa thôi chứ đấy là thơ Xuân Quỳnh chính hiệu con bò vàng.Em chỉ biết xuyên tạc chứ làm được thơ hay như thế thì bảo đảm ngày mai bác đi thả con lô sẽ thắng lớn
    Nhưng bài đấy cũng hay bác nhỉ,em đọc được trong một lần đang chán đời,thấy như được ai lên dây cót tinh thần thế là nhớ luôn.
    Sau đây lại là 1 bài nữa được phỏng theo bài ??oSóng??o của Xuân Quỳnh do 1 cựu học sinh Ams ??osáng chế??o:
    Ngây thơ em hỏi anh
    Sao mặt hồ gợn sóng
    Anh mỉm cười lơ lửng
    Tại sóng cứ hôn bờ.
    Em nũng nịu ứ ừ
    Khác cơ không phải thế
    Anh với em cũng vậy
    Sao chẳng thấy sóng đâu
    Anh vuốt nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    Em ơi em có thấy
    Sóng đang cuộn trong tim
    Được sửa chữa bởi - bom vào 05/03/2002 20:27
  4. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Và đây là 1 bài thơ dịch,không nhớ tên bài và tác giả:
    Nhìn kìa anh lấp lánh trên cánh đồng
    Bừng nở thắm một nhành hoa mơ mộng
    Hoa xoè cánh,màu trời xanh ***g lộng
    Lá biếc xinh e ấp nụ hôn hồng.
    Thẹn thùng,nhỏ nhoi, khiêm nhường rung động
    Loài hoa thương hoa nhớ của đồng quê
    Hoa thì thầm với tất cả say mê
    Người yêu hỡi xin đừng quên em nhé!
  5. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Và đây là 1 bài thơ dịch,không nhớ tên bài và tác giả:
    Nhìn kìa anh lấp lánh trên cánh đồng
    Bừng nở thắm một nhành hoa mơ mộng
    Hoa xoè cánh,màu trời xanh ***g lộng
    Lá biếc xinh e ấp nụ hôn hồng.
    Thẹn thùng,nhỏ nhoi, khiêm nhường rung động
    Loài hoa thương hoa nhớ của đồng quê
    Hoa thì thầm với tất cả say mê
    Người yêu hỡi xin đừng quên em nhé!
  6. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thử đọc bài thơ này xem nhé, Bài này của ai chả biết chỉ biết là chép được từ quyển sổ thơ của bà chị thôi. Post lên đây mọ người đọc thử cái nhể.
    Cuộc sống của con toàn những màu hồng
    Con thường nói với ba như vậy
    Vô tư quá để bây giờ mới thấy
    Những sắc hồng rạn nứt trong con
    Ở với ba củ ấu cũng tròn
    Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
    Con phải tập nói những lời khôn khéo
    Nhiều khi ngỡ ko phải của mình
    Cuộc sống của con ko toàn những màu hồng
    Con muốn về với ba tâm sự
    Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
    Ko như đời cắn đắng phải ko ba?
    Hầy, các bác có đọc hay ko cũng d, em chỉ muốn chia sẻ bài thơ này thôi.
    Ai có đọc thì xin cảm ơn nhé!!!!!!!!!!!!!

    Ji

  7. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Được rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thử đọc bài thơ này xem nhé, Bài này của ai chả biết chỉ biết là chép được từ quyển sổ thơ của bà chị thôi. Post lên đây mọ người đọc thử cái nhể.
    Cuộc sống của con toàn những màu hồng
    Con thường nói với ba như vậy
    Vô tư quá để bây giờ mới thấy
    Những sắc hồng rạn nứt trong con
    Ở với ba củ ấu cũng tròn
    Ở với đời quả bồ hòn cũng méo
    Con phải tập nói những lời khôn khéo
    Nhiều khi ngỡ ko phải của mình
    Cuộc sống của con ko toàn những màu hồng
    Con muốn về với ba tâm sự
    Ba con mình thì dễ dàng tha thứ
    Ko như đời cắn đắng phải ko ba?
    Hầy, các bác có đọc hay ko cũng d, em chỉ muốn chia sẻ bài thơ này thôi.
    Ai có đọc thì xin cảm ơn nhé!!!!!!!!!!!!!

    Ji

  8. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hé hé chú Gur mà nghe mồm tên ZZ thì chỉ có nước đổ thóc giống ra mà măm.Tên này chuyên gia sục sạo ở các website cấm trẻ con dưới 18 tuổi đới
    Còn mấy bài thơ kia là mấy bài hiếm hoi nằm trong đầu anh nên cứ thế lôi ra chứ có biết ở chỗ nào có nhiều thơ đâu.
    À nhờ các bạn 84 cái nhể,tớ không nhớ rõ hồi lớp 12 hay 11 trong môn Văn có học 2 bài thơ Puskin,1 bài là "Tôi yêu em đến nay chừng có thể,ngọn lửa tình..."thì không tính vì tớ chả thích cái bài này tí nào,bài còn lại là cái bài gì mà có câu "Ơi Nina..."gì gì đó.Các đ/c có thể post bài đấy lên đây được không!
  9. Bom

    Bom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Hé hé chú Gur mà nghe mồm tên ZZ thì chỉ có nước đổ thóc giống ra mà măm.Tên này chuyên gia sục sạo ở các website cấm trẻ con dưới 18 tuổi đới
    Còn mấy bài thơ kia là mấy bài hiếm hoi nằm trong đầu anh nên cứ thế lôi ra chứ có biết ở chỗ nào có nhiều thơ đâu.
    À nhờ các bạn 84 cái nhể,tớ không nhớ rõ hồi lớp 12 hay 11 trong môn Văn có học 2 bài thơ Puskin,1 bài là "Tôi yêu em đến nay chừng có thể,ngọn lửa tình..."thì không tính vì tớ chả thích cái bài này tí nào,bài còn lại là cái bài gì mà có câu "Ơi Nina..."gì gì đó.Các đ/c có thể post bài đấy lên đây được không!
  10. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Biển, Chú Còng, Em và Tôi
    Tâm Vô Lệ

    Ừ nhỉ! Tháng ngày không ai hiểu nổi
    Biển nói gì đâu
    Sao khổ một lời
    Mỗi chiều buồn ra đây di dạo
    mình ên tôi, trên cát, dấu chân côi
    Nếu trách chú Còng, hóa ra mình xạo
    Tôi công lao
    xe cát dã tràng
    Đừng lo tôi, em
    May đời rất vội
    Mất mát bây giờ đỡ tội mai sau
    Lặng đắng
    nụ cười
    chim giỡn sóng
    Bao lâu rồi em giỡn tình tôi?
    Nắng chiều hoang ối vàng bãi vắng
    Sầu xa em
    đổ biển
    tôi đong
    Dương liểu thôi đồn tôi yêu hoàng hôn
    (cũng ngại em hay, em buồn trong lòng)
    Ra biển bây giờ, biển thì thầm gợi ....
    Biển xưa ơi
    Đừng trả lại linh hồn!


    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you

Chia sẻ trang này