1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 5 chữ cho Gừng cay.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thơ 5 chữ cho Gừng cay.

    Lần đầu em gặp chị
    Lòng bỗng thấy xôn xao
    Dằn lòng em không hỏi
    Mình gặp nhau khi nào

    Chị ơi là chị ơi
    Làm lòng em chơi vơi
    Lúc nhìn vào mắt chị
    Em bơi giữa biển khơi

    Chị ơi là chị ơi
    Sao chị xinh xinh quá
    Lúc nào cũng tươi cười
    Khác nào một bông hoa

    Chị ơi chị có biết
    Em mết chị lắm không
    Gặp nhau em sẽ nói
    Có chịu hay là không

    (còn tiếp nhưng mắc làm việc chưa nghĩ ra)
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Lần đầu em nhìn thấy chị
    Em thấy chị cũng hay hay
    Thử lại gần và bắt chuyện
    Mà sao mắt em cay cay ?
    Hỏi thì chẳng ai chịu nói
    Hỏi chị , chị chỉ nhíu mày
    Em đành về nhà hỏi mạng
    Thì ra chị là Gừng Cay !!!
    Tay này táo tợn thật đấy , hội trưởng mà hắn cũng chẳng tha . Mai này 7x Sài Gòn mồ côi thì chú liệu hồn đấy .

    Votrungh@
  3. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! làm gì mà ông anh mắng thằng em dữ quá. Em sợ lắm. Thôi, để đáp lại em xin phép được tiếp tục. (He he, híc)
    -*[begin]*-
    Các anh trong 7X
    X nhỏ đến X to
    Miệng đồng thanh hét lớn
    ôi, chị Gừng thân yêu!
    Còn các chị 7X
    Mặt xám vì lo âu
    Xúm lại bảo nhau rằng
    Bọn bị mắc câu
    Các chị đâu có biết
    Chị Gừng của chúng ta
    Từ hồi nào không rõ
    Là hoa hậu của nhà
    Các anh 7X ta
    Ai cũng yêu hoa hậu
    Có gì mình blackface
    Có phải không mấy cậu!
    (bye nhé, hẹn tiếp bữa khác)
    Được sửa chữa bởi - blackface vào 22/05/2002 09:22
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này vớ vẩn
    Có mỗi chị Gừng Cay
    Mà X to X nhỏ
    Tất thảy đều đắm say.
    Mấy bác nên cẩn thận
    Cái bệnh này dễ lây
    Bác nào cứ thơ thẩn
    Là có ngày chết ngay.
    Ôi! Bà chị Gừng Cay!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ vòng quay
    Tôi thì thẳng thắng ngay
    Tôi yêu chị Gừng Cay
    Ôi sao toàn ay... ay....

    All for you
  6. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em online
    Mà không thấy chị vào
    Lòng buồn, nhưng chợt nghĩ
    Không biết chị làm sao
    Hay là chị đang giận
    Tại vì em làm thơ
    Nên không thèm vào mạng
    Để cho em chơ vơ
    Chị giận thì chị giận
    Nhưng em vẫn làm thơ
    Ngày này qua tháng khác
    Cho lòng bớt thẫn thờ
    Chị ơi thôi đừng giận
    Biết em khổ hay không
    Chị cười lên đi chị
    Cuộc sống hóa màu hồng.
    (ôi! lại phải làm việc tiếp rồi)
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chị Gừng Cay sướng nhé
    Bao nhiêu người tặng thơ
    Tôi mà được như chị
    Suốt ngày lơ tơ mơ ...
    Votrungh@
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái topic này lập ra để dụ chị Gừng dở chứng hay sao ý, nếu là như vậy thì em cũng xin góp gío thành bão đây
    Ehèm
    KHÔNG CÓ MỚI NÓI
    Chị Gừng cay, gừng cay
    Gừng cay gừng cay Gừng.
    Cay nhất trong bảy ít (7x)
    Gừng nhất Hát Xi Em (HCM)
    Ai muốn ăn cà rem
    Hay là mê kem chuối
    Mà viêm màng túi nặng
    Liên hệ chị Gừng ngay.
    Thì chị sẽ cho vay.
    Mười nhăm đồng lãi tám.
    Ai không vay, phá đám
    Chị sẽ dở chứng ngay
    Kiu đệ tử black face
    Sử lý ngay kiểu Mỹ
    Kể nghe ghê quá nhỉ
    Hay nhưng cũng khó tin
    Chị Gừng vốn rất xinh
    Sao lại làm chuyện đó
    Xin thưa rằng nếu có
    Han zô nói làm chi.
    Chà bài thơ đầu tay hay phết, Chính hiệu con cóc tía, nghe qua đảm bảo Gừng ta lên "tăng xông" liền... he he

    Hanzo Hattori
  9. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Yêu lắm chị Gung ơi
    Chị đẹp thật tuyệt vời
    Còn hơn cả bà lão
    Đã qua thời bảy mươi!
    Cái ngày em gặp chị
    Là em thành cây si
    Tàn tạ bên miệng hố
    Nhìn không ra giống gì!
    Nếu sau này chị có
    Trở thành người thiên cổ
    Thì hàng ngày em vẫn
    Đắm đuối nhìn xác khô!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  10. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Dzời ơi! ghê quá!

Chia sẻ trang này