1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 5 chữ cho Gừng cay.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi blackface, 21/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thế chúng ta túm tụm ở đây, làm bao vần thơ ướt át về bà chị Gừng xinh như ... Và cả bọn tự nghe lấy à? Chả biết đối tượng của thơ có lần nào ghé mắt vào đây không nhỉ?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, Gừng đang ở trên chín tầng mầy rồi, nhìn xuống thấy mọi người bé quá! hic hic,..... làm ơn cho Gừng xuống đất với!!!!!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, có mỗi cái mụ Gừng vừa già vừa đanh đá này mà các bác cũng đắm đuối thế á? Chẳng lẽ 7x HCMC chả còn em nào hay hơn à?
    (Khà khà, sorry các bác vì nói hơi động chạm, dưng mà đây là thể theo nguyện vọng của mụ Gừng, đang ở trên mây đòi xuống đất đấy nhá. Các bác đừng có chửi tôi)

    Mickey Mouse
  4. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì hôm nay đành tạm ngừng một bữa vậy. Cho chị hạ xuống một tý rồi mình lại thổi lên. Híc hre hre
  5. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, làm phước thì làm phước một thể đê. Các bác để cho mụ Gừng mụ ý xuống hẳn dưới đất đi để cho mụ ý còn đi lấy chồng chứ. Thổi mụ ý lên mãi mụ lại kiêu, mà ở trên ý thì có ai mà lấy, có mỗi mấy ông tiên già, hehehe.

    Mickey Mouse
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Bác Chuột nói chí phải
    Có mỗi bà Gừng Cay
    Mà X Tám X bảy
    Cứ suốt ngày loay hoay.
    Các em nào có thiếu
    Khối em thật hay hay
    Mấy bác già ống điếu
    Cứ biết mỗi Gừng Cay?
    Cuộc đời thật khó hiểu
    Một bà thật là ... cay
    Mấy bác còn phải hỏi
    Bà Gừng ấy chứ ai!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. Freeman

    Freeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    sao các bác lại đưa bà Gừng già xuống, vì Gừng già mới xứng đôi với tiên già chứ nhẩy, các bác nói có phải ko
    Comereeeeeeeee
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Nam mô a di đà
    Ơi sư thái Gừng cay
    Bần tăng nhớ sư thái
    Gõ mõ suốt đêm ngày
    Sư thái xơi thịt chó
    Lại đưa vài ly cay
    Tung hoành nơi quán chợ
    Làm bần tăng ngất ngây
    Nhớ một đêm hôm trước
    Tụng kinh đến đoạn hay
    Thì bỗng nhiên sư thái
    Luống cuống cả chân tay
    Bần tăng bèn gạn hỏi
    "Có điều gì đêm nay?
    "Mà sao như ngồi nhớ
    "Người nào cuối chân mây?"

    Sư thái ngước nhìn sang
    Thều thào nói câu này:
    "Tao sơ ý lỡ nuốt
    "Cái răng vào dạ dày"

    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này