1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ 8 chữ liên hoàn

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi DTNA2004, 26/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DTNA2004

    DTNA2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thơ 8 chữ liên hoàn

    Gửi nỗi nhớ trong lòng người cô quả
    Gửi niềm thương trong cánh nhạn chiều đông
    Gửi người yêu chút vương vấn một thời
    Để sau đó .....lại là người hai họ


    Wý dzị bằng hữu ai có cảm tình thì plz join my topic and write something nghe ! Hi vọng nhận dc sự hồi âm của các bạn !
    Cheer !
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ta lang thang trong tháng ngày vô vọng
    Bước chân đi buồn lặng tiếng thở dài
    Và ai tin ai nói được ngày mai
    Rằng hạnh phúc mong manh không dễ vỡ......
  3. DTNA2004

    DTNA2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ..bao lần tự hỏi ?
    Là được yêu ...được sống mãi tình đầu
    Là được khóc được buồn khi xa nhớ
    Hay chỉ là ....hòai niệm thuở mộng mơ ?
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm ngày xưa ai người mong nhớ
    Ký ức giữa đêm bao kẻ dại khờ
    Đem hồn lạc bóng ướt nhoà nhân ảnh
    Bỏ lại mình ta đau đớn chơ vơ
  5. DTNA2004

    DTNA2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chơ vơ chơ vơ ....ta lại một mình
    Bóng chiều tím thẫm, đàn từng giọt buông
    Khẽ gọi tên ai ..hoàng hôn nhạt nắng
    Thương nhớ một mình ...kẻ lạ người dưng
    ~~~ Purple~~~~~
    Được DTNA2004 sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 26/04/2004
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Gió thả vào đêm tiếng hát phong linh
    Quên ai một bóng một hình nhớ mong
    Ru trăng bạc ánh giữa lòng tri âm
    Ru tình một giấc trăm năm.....tình buồn
  7. DTNA2004

    DTNA2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tình là gì người thương hay kẻ nhớ ?
    Như cuộc đời...ai mãi một tình yêu
    Tình là chi khi hạnh phúc không bền
    Thà ta mãi ...hai người hai bến đỗ ...
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Dệt hạnh phúc bằng lệ khóc đớn đau
    Bởi tháng năm úa màu không ở lại
    Lời tình si ai quên ai giữ mãi
    Với ngày trôi câu nguyện ước........có lâu ???

    Có đôi khi ta lạc lõng với đời
    Cứ kiếm tìm và mãi hoài vọng
    Rồi một ngày chợt nhận ra ảo mộng.........cũng chỉ là hai chữ đời thường thôi..............
    Được ao_mong sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 28/04/2004
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.247
    Đã được thích:
    2.696
    .........
    Dăm hồi trống nghe tùng bi ai oán
    Tiếng phèng la rờn rợn tựa cõi âm
    Một đám bà bận áo lụa the thâm
    Miệng lẩm nhẩm nguyện hồi kinh siêu độ
    Có phải chăng cuộc đời như bể khổ?
    Nỡ vội vàng chối bỏ nợ trần ai
    Mưa gõ nhịp trên nóc chiếc quan tài
    Gió thổi tung những áo xô khăn trắng
    Trời sùi sụt mưa càng thêm hoang vắng
    Buông nét buồn hoà lẫn cảnh tang thương
    Đám người đưa vẫn lầm lũi bên đường
    Tiễn linh hồn bình an nơi chín suối
    (D/c ảo mộng có nick hay thía, vâng, tôi nghỡ là áo mỏng )
  10. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ hôm nay sao mà mưa thế
    Giời ơi hôm nay mưa quá là to
    Quả là hôm nay là mưa to quá
    To quá giời ạ mưa ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này