1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ anh gửi cô bé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tdna, 06/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói đi ,em muốn thơ ?
    Anh sẽ là thi sĩ
    Con tim anh xao động
    Và thơ anh cõi lòng
    Sưởi ấm những mùa đông
    Khi mà em lạnh giá
    Khi người nào đã xa
    Nói đi ,em muốn khóc ?
    Có anh kẻ cô độc
    Nước mắt đã cạn khô
    Xin thêm lần tràn lệ
    Cho em đỡ buồn lòng
    Trong những ngày chờ mong
    Ai kia có trở lại
    Ai kia xa em mãi
    Vì em quá đẹp xinh
    Nên anh kẻ si tình
    Thương thương và nhớ nhớ
    Để rồi buồn ngàn năm
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    She loves the dogs
    She loves the cats
    But she doesn't love me
    I don't play the tennis
    I don't play the football
    But I'm playing with love
    Because I love her so much
    Although I know she won't love me
    I hate the dogs
    And I hate the cats
    But I can't hate her
    Because I love so much
    Oh ,I wonder
    What is the love ?
    And is it true ?
    Thơ này gọi là thơ ketchup ,đọc xong mong mọi người bình tĩnh
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Anh sợ tình yêu lắm
    Lạnh lùng và đớn đau
    Anh thương em thương lắm
    Và muốn ta bên nhau
    Anh biết là anh điên
    Chỉ làm kẻ bên đường
    Ngắm nhìn em hạnh phúc
    Gượng cười ,lòng nát tan
    Anh nói anh yêu em
    Em mỉm cười nhân hậu
    Mình làm bạn của nhau ?
    Mà con tim ứa máu.
    Anh mong có thời gian
    Vết thương lòng sẽ dứt
    Và nỗi đau cùng cực
    Sẽ chìm vào lãng quên.
    Én vagyok a királyfi
    Engem konnyu megtalálni
  4. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ?
    Mi làm ta tiêu điều
    Không những thế
    Mi là chuồng tiêu
    Ta muốn xông vô
    Một buổi chiều
    Thì có đứa
    Lao ra nhanh như hiêu (hươu)
    Vì tình yêu
    Mà Thị Nỡ như Thuý Kiều
    Vì tình yêu
    Chí Phèo hoá Romé (Roméo)
    Bây chừ ta mặc kệ
    Yêu hay không cũng thế
    Chẳng qua trong cơn mê
    Ta mới ngu quá thể
    Đi yêu người con gái
    Đắng còn hơn cà fê
    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, hị hị, chú làm thơ hay vãi ... linh hồn (đúng ra là dùng từ khác dưng mà thế thì mất lịch sự )
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. tdna.

    tdna. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ah ,bác TruongDu dậy rồi hả bác ,em vừa khạc ra một bài mới .,làm vội nên không hay lắm ,liên quan đến Vật lý híhí hí
    Tim anh như lò xo
    Rung như điên thì tình em tác dụng
    Tim anh như tụ điện thủng
    Rồi cháy bùng bởi đoản mạch ngu si
    Em yêu ơi anh xin làm hòn bi
    Lăn như điên trên đời không ma sát
    Thương yêu bất định Hai-sen-beg (Heisenberg)
    Thuỷ chung biến động xoay chiều
    Anh yêu cái hố năng lượng của em
    Xinh xinh lỗ đen vũ trụ
    Hai ta như điện cực trái dấu
    Cái thằng yêu em như cái cầu chì
    Em yêu nó song song làm chi
    Nên giờ đây tình anh ....mất điện

    Anh lười lắm chẳng tìm bé yêu được
    Làm sung rơi rụng xuống mõm anh nào
    Được tdna. sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 07/12/2002

Chia sẻ trang này