1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bách Khoa trên bàn học!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thơ Bách Khoa trên bàn học!

    Mời các cậu gom mấy bài thơ tuyêt cú trên bàn của mình chép vào đây cho bà con thưởng thức chơi nhé! Lưu ý: viết tầm bậy bị chửi ráng chịu!



    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Em như cỏ sân trường đìu hiu quá
    Hoàng điệp buồn buông thả lá xuống sân
    Anh bỗng ước hồn mình thành chiếc lá
    Lá chao nghiêng hôn cỏ đến nghìn lần......

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi học có đôi,
    Còn tôi đi học ôi thôi một mình.
    Buồn tình ngồi ngắm bồ câu,
    Chúng cũng có cặp lòng rầu khôn nguôi.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Trường mình có bồ câu sao?

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  5. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước thấy hình hai con chim bồ câu dán ở bản tin ngay thư viện . à mà thơ này của ai tui không biết.

    Bản thân ta đã hiền lành,
    Từ khi vào net trở thành .. hiền khô.
    Còn nàng thưở ấy ngây ngô,
    Sau khi vào net thành cô .."xếp sòng"
  6. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khà khà...cái này phải gọi là thơ củ chuối mới đúng. Củ chuối thì Azuze này không thiếu nhá. Đại lí củ chuối xuyên Bắc Nam đây. Thích bao nhiêu chiều hết nhá.

    Con gái là những nàng tiên
    Con trai là lũ điên điên ấm đầu

    Yêu làm chi cho cuộc đời đau khổ
    Mối tình đầu là một rổ khăn tang

    Thu đi để lai lá vàng
    Em đi để lai thàng cu cho chàng
    .
    Trong vũ trụ có muôn vàn trai đẹp
    Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao?
    Cỡ như anh tôi đá phát xuống ao
    Chưa hả giận tôi lôi lên đá tiếp

    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con ngỗng què
    Ngo ngoe đập chết

    Còn nữa nhưng bi giờ phải đi ăn cơm cái đã đói lém rùi. Hic.....
    Azuze
  7. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè...........
    Ai rung hoa phượng đầy trời
    Để cho nhân loại tơi bời.... vì yêu

    Đời còn trẻ, yêu làm chi cho vội
    Yêu để rồi có tội với trần gian
    Yêu làm chi cho tuổi trẻ mau tàn
    Tuổi trẻ dở dang , tình ..đứt đoạn

    Đêm năm canh , anh ngủ đúng một canh
    Bốn canh sau , anh âm thầm ...ngủ tiếp !​
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về mổ bụng thế là xong
    Ruột gan phèo phổi cho em hết
    Để buổi vu quy ...nấu cháo lòng

    Azuze
  8. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nữa nè.............
    Năm năm Đại học xa quê nhà
    Giờ về thôn xóm đã nở hoa
    Người yêu bế cháu ra chào bác
    Bác thấy đau lòng lắm cháu ơi

    Azuze
  9. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Phẩy tay một nhát thế là xong
    Thở phào một cái thêm long trọng
    Reo lên môttj tiéng nợ đã xong​
    Azuze
  10. Azuze

    Azuze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chán phèo, có mỗi em viết thôi à? Chẳng thấy bác nào viết thêm gì cả.
    Azuze

Chia sẻ trang này