1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ BH !

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Nofeeling, 14/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nofeeling

    Nofeeling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thơ BH !

    Tôi chắc rằng trong chúng ta không ai là không có những lúc căng thẳng, stress thật sự, lí do thì muôn vàn, cách giải quyết cũng muôn vàn, và tôi cũng tin chắc rằng Big Heart cũng có nhiều tài năng Thơ bên cạnh 1 trái tim to, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nhỉ ?
    Thơ vui, thơ buồn, thơ hài ước, lãng mạn..... tất cả , miễn là mỗi khi ta buồn, ta đọc những dòng thơ chan chứa cảm xúc sẽ làm cho ta dịu lại , vui hơn, yêu đời hơn, yêu người hơn.
    Hì, tôi rất thích thơ Tình, nhưng khổ nỗi chả biết làm, nhưng nay mạo muội lập ra Topic này, hi vọng cả nhà cho tràng pháo tay cổ vũ nhé, thanh kiu very múc !
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em Lan.... icỳ:
    Hóa ra em rất... "ghét" anh
    Ừ thì đã vậy phải đành vậy thôi
    Gặp anh em cứ chu môi
    Muốn... ôn 1 phát cho rồi, phải không?
    Số anh vốn rất long đong
    Rủi sao, em "ghét" đến lòng thòng thơ
    Hờ hờ hơ hở hơ hơ
  3. Quoctetrecompany

    Quoctetrecompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    4 tháng rồi từ khi xa nhau
    Chẳng còn những ngày hẹn hò như trước
    Cũng không còn những chiều chung bước
    Tay trong tay, mơ ước thật nhiều
    Chiều nay anh nhớ lắm em yêu
    Nụ hôn nào ta trao nhau say đắm
    Nhưng giờ chỉ còn là xa vắng
    Cơn gió thoảng..... của một thời đắm say
  4. thi_ca

    thi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì cứ chia tay
    Tội gì làm cả chai đầy rượu ta
    Để rồi nhớ mãi không ra
    Ai người chung muốn với ta chọn tình
    Bây giờ im lặng làm thinh
    Tiếc chi cái loại làm mình .....dở hơi
    Thôi , làm chảng được nữa ...chơi
    Bây giờ thí chú mà khơi nguồn vào !
    Quên cụ cái đứa ....hôn trao
    Nhớ chưa ? Chú bé , mà lao vào làm !
  5. Quoctetrecompany

    Quoctetrecompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    To bác "Thi_ca" :
    Cảm ơn nhà bác "thi_ca"
    Có lòng có dạ khuyên ta chân thành
    Chỉ mong bác hãy hiểu rằng
    Thơ kia ..cũng chỉ nỗi lòng tí thôi
    Cuộc đời vật đổi sao dời
    Bây giờ tất cả vẫn ngời tương lai
    Hôm nào em, bác ...lai rai
    Công công việc việc nói dài, nói lâu
  6. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    THặ
    .........................................
    Ngày xặa mơnh làm thặĂ
    Chỏằ? là nhỏằng dòng viỏt vỏằTi
    CỏÊm xúc trôi nhanh sỏằÊ lỏằi không kỏằ<p 'uỏằ.i
    Nhặ nỏằƠ hôn lỏĐn 'ỏĐu
    ta hôn EM...
    BÂy giỏằ câng không khĂc nhiỏằu hặĂn
    Vỏôn là nhỏằng dòng cỏÊm xúc
    có thêm chút bỏằƠi trỏĐn
    ĐÊ 'ôi lỏĐn ta nỏm phỏằĐ phỏằƠc
    trên miỏằn kẵ ỏằâc
    NỏằƠ hôn nào giỏằ không còn cỏÊm xúc
    tơnh yêu?
    Ta thỏƠy mơnh phong trỏĐn biỏt bao nhiêu
    Thăm sỏằ vô tặ trong mạa yêu
    vai trỏĐn
    tóc rỏằ'i
    hặĂi thỏằY nỏằ"ng nàn...
    NỏằƠ hôn không cỏĐn vỏằTi
    vơ ta vỏôn 'i tơm
    EM
    Nàng ThặĂ cỏằĐa ta ặĂi!
    Được always_say_love sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 18/11/2005
  7. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay
    ngày mai
    và trước đó
    Là những ngày rất buồn
    Người nói cười luôn luôn
    chắc gì hạnh phúc
    Nào ai hiểu đằng sau niềm vui phút chốc
    có nỗi buồn đằng đẵng bám theo sau
    Nhiều lúc cũng ước ao
    có ai cùng chia sẻ
    Những niềm vui thời con trẻ
    Lớn rồi
    bỏ lại ở sau lưng
    Nào ai hiểu những phút bâng khuâng
    Hay
    chỉ một người không hiểu
    Lại nói
    lại cười
    lại vùi mình trong cơn đau rất dịu
    Người hay nói cười
    đâu đã hạnh phúc hơn ai
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có cho mình số phận
    cuộc đời
    đong đầy những buồn vui
    như nước chảy về xuôi
    Anh chọn cho mình số phận
    trên cây thập tự đời
    hay lời răn của Phật
    tất cả những điều được mất
    sau này
    cũng thành không...
  9. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đông về rồi
    Thu thay áo sau lưng
    lá trút những lưng chừng nỗi nhớ
    thời gian nào than thở
    trên cánh thư tình
    bỏ ngõ cuối hoàng hôn
    Vó ngựa hoang cũng bồn chồn
    mệt mỏi
    đường đời nẻo nào cũng vội
    không lẽ chỉ mình chầm chậm với suy tư?
    Cánh thư không thể nào viết vội
    vì yêu...
    Xa thật nhiều và nhớ biết bao nhiêu
    gần cũng thế
    khoảng không gian không đủ
    những tình cảm dần tích tụ
    quy về rồi vỡ ở trong tim
    như khúc nhạc buồn
    vỡ
    ở trong đêm
  10. sewincity

    sewincity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    MÃI MÃI
    Ngọt ngào ...sợi rét
    Nồng nàn ...sợi gió đông
    Em dệt sợi lửa hồng
    Đan niềm yêu mãi mãi
    Giờ trời còn nắng?
    Giờ người còn nhớ mong?
    Ơi giấc mộng năm nào
    Ta bên nhau mãi mãi
    Tình mình ...là thế
    Tình mình ...giờ ngát xa
    Lá xanh ngày chợt dài
    Ru mùa đông mãi mãi
    Được sewincity sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 19/11/2005

Chia sẻ trang này