1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ buồn...cười

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nuocmatquy, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thơ buồn...cười

    Đọc thấy buồn cười rồi ngẫm nghĩ tí cũng vui nhỉ.Tôi xin mở màn.

    Đêm buồn nằm đọc trang sách Phật
    Cứ ngỡ đọc xong thì giải thoát
    Sáng ra tẽn tò đứng trước gương
    Chỉ thấy trên đầu vài sợi bạc.
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ
    Không biết là tóc kia phát hoảng
    Khi nhìn gương thấy bạc vài tơ
    Mà dựng ngược trên đầu từng chỏm
    Bỗng vàng hoe - nâu đỏ - bất ngờ

  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thơ bạn vui lắm,mà có vẻ chúng ta "bén duyên" nhau đấy.Trước tôi dùng nick Dungbaogionoilakhongbaogio có bài gì đó cũng được bạn khuyên là không ủy mị.Giờ đây cũng được bạn ngó ngàng đến.Thanks!
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ngày dạo trên đường người ngược xuôi
    Bán bán, mua mua quá chừng vui
    Mẻ trán anh kia
    trêu nhằm gái
    U đầu cô nọ
    trỏ lộn nơi
    Qúa xá chuyện đời
    hay ho thế
    Lừng khừng việc chợ
    khốn kiếp ôi
    Mỗ đây đa sự kèm vui tính
    Kể với bà con có mấy lời
    ....................
    Đêm nằm mơ thấy Phật
    Nam mô, chừng nào vui?
    Phật bảo tao còn khổ
    Mày thế vẫn chưa xui
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Vui đi
    Làm thơ đi chứ bạn ơi
    Để tôi vui với - mọi người nhếch môi
    Không cười thì cũng thế thôi
    Để lỡ xuống huyệt ôi thôi ngậm cười

  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đêm nằm mơ thấy Phật
    Nam mô, chừng nào vui?
    Phật bảo tao còn khổ
    Mày thế vẫn chưa xui
    Rất vui.
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Trêu em Ngốc một tí
    Anh đã dối lừa khi nói yêu em
    Em biết thế nên lừa anh trở lại
    Nhưng ở đời có ai đùa được mãi
    Đến môt ngày lại yêu thật... mới đau.
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Ngay một thằng ngu nhất thì cũng hiểu
    Thời đại này làm gì có tình yêu
    Nhưng thằng khôn nhất cũng không cưỡng nổi
    Bóng em đi như...tiên nữ yêu kiều.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Làm bộ
    Làm bộ ngoay ngoảy thế thôi
    Hai con mắt liếc ....ôi thôi nhớ hoài
    Không thèm ! mà cứ thở dài
    Làm ngơ ngoài mặt - trong ai biết nào ...?-
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    TƯƠNG TƯ
    HI HI HI
    Tương tư ai cũng một lần
    Còn anh thì đã mười lần tương tư
    Yêu mà - nhất dạ - nhì Sư
    Chà đầu trên gối tóc hư - rụng hoài
    Bây gìo tóc em thì dài
    Còn anh troc lóc ... nhìn hoài - giống Sư
    Yêu em ôm gối tương tư
    Yêu lăn - yêu lóc nên Sư trọc đấu
    Tóc dài bắc được nhịp cầu
    Cho Sư qua đó - gửi sầu cho em
    HE HE HE

Chia sẻ trang này