1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ buồn...cười

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Nuocmatquy, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bỗng một ngày anh chợt nhận ra anh
    Vì ngu ngốc mới yêu em đến thế
    Nhưng anh thì vẫn cứ mãi là anh
    Từ thuở khai thiên lập địa
    Cho đến ngày tận thế.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 12/04/2006
  2. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thân tròn đầu ruột thẳng thông lèo
    Tên gọi nghe ra...chẳng đáng yêu
    Đút được dài dài ngồng chổng ngỗng
    Rút ra ngắn ngắn ngoẻo chèo ngoeo
    Cho chàng hí hửng khi đương cữ (chàng nghiện đấy)
    Bắt chị đớn đau lúc phải theo (lúc ốm đấy)
    Từ bé đến to đều hữu dụng
    Khi không đụng phải mắng ì xèo (Dẫm phải coi chừng...ết đó nha! Đi dứng cẩn thận vào nhá)
  3. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
  4. remedious

    remedious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc "thơ buồn... cười" chỉ thấy buồn... mà ko thể cười.
    Làm thơ đi chứ bạn ơi
    Để tôi vui với - mọi người nhếch môi
    (MM_Ngoc)
    Khai trương loại hình thơ cổ động VN.
    "nhếch môi" là "vui" theo nghĩa nào hả bạn?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Nhớ ai nhớ sáng nhớ chiều
    Nhớ quên tất cả những điều mẹ cha
    Như mắm tôm nhớ trái cà
    Như dĩa thịt Dog nhớ ba củ giềng
    Như là sư nhớ tóc tiên
    Như anh chàng nọ nhớ điên - người nào

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 13/04/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đọc "thơ buồn... cười" chỉ thấy buồn... mà ko thể cười.
    Làm thơ đi chứ bạn ơi
    Để tôi vui với - mọi người nhếch môi (MM_Ngoc)
    Khai trương loại hình thơ cổ động VN.
    "nhếch môi" là "vui" theo nghĩa nào hả bạn?
    Ít ra thì cũng nhếch môi
    Còn hơn cứ ngậm như hồi chưa răng
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể ngày mai khi anh chết
    Cũng chẳng là cái quái gì đối với em
    Cũng có thể em xót xa đôi chút
    Cũng chẳng là cái quái gì đối với anh
    Anh sẽ chết và linh hồn sẽ mất?
    Theo bình tro thả xuống biển Đồ Sơn
    Hay lại được đầu thai kiếp khác
    Mà biết có được làm người nữa hay không?
    Hay lại thành súc sinh,quỷ đói?
    Hay tệ hơn dưới địa ngục 18 tầng?
    Biết bao giờ về lại Chân Giác Ngộ
    Để thấy em trên nhất phẩm Hoa Sen?
    (Đang post dở bỗng nghe chuông điện thoại
    "Có phải là anh Chiến đấy không?"
    "Đây chỉ có anh Văn thôi em ạ"
    "Xin lỗi anh em đã gọi nhầm"
    "Có gì đâu lần sau nhầm nữa nhé"
    Một tiếng cười nhẹ thoảng như không
    Lại post tiếp tuy rằng hơi mất hứng
    Ai đó nghe thì xin chớ có ghen)
    Đang post dở đến đâu rồi ấy nhỉ
    À thì ra đang nghĩ đến kiếp người
    (Lại "chú ơi tính tiền cho cháu cái"
    Kiếp người này cũng quá kiếp trâu thôi
    Tìm sổ nợ ôi thôi thì đã mất
    Có lẽ sắp thành hành khất đến nơi
    Mà hành khất có khi còn hạnh phúc
    Xin được tiền lại rủ bạn nhậu chơi)
    Thôi xin phép lạm bàn về hạnh phúc
    Hạnh phúc là gì? thương quá hạnh phúc ơi!
    Nếu thực sự tôi mà trả lời được
    Thì đã không còn huyễn hoặc mộng lứa đôi
    Ta lạc bước sang tình yêu chút nhỉ
    Là gì mà khiến ta đêm khóc lóc thế này?
    Có những kẻ không cần tình yêu vẫn sống
    Sống chói lòa như sao chổi mới ...cay
    Lại phải hỏi ta là ai đấy nhỉ?
    Hạt bụi vô thường vương đáy mắt của em?
    Hay chính là ánh sao đêm không nghỉ
    Soi mỗi bước em đi từ muôn kiếp lãng quên?
    Vợ vừa bảo:"tôi với anh ly dị
    Anh ký đi ,đơn tôi ký sẵn rồi"
    Em ơi anh biết anh có lỗi
    Nhưng mà có lỗi... với anh thôi
    Có người hỏi tại sao nước mắt quỷ?
    Nói tôi xem là nó thế nào?
    Bạn hỏi thế cụ nội tôi cũng chịu
    Đã bao giờ nghe thấy quỷ khóc đâu
    Em ạ ta gieo nhân tình ái
    Thì kiếp sau sẽ trả nợ cho nhau
    Nhưng có được về cùng bên khe núi
    Nhóm lửa uyên ương đến lúc bạc đầu?
    Ở đời có 2 câu hỏi lớn
    Sống để làm gì và hạnh phúc là gì?
    Không đọc Phật thì không trả lời được
    Đọc Phật thì muốn bỏ đi tu
    Muốn rũ hết bụi trần như giấc mộng
    Một mảnh áo trên vai rồi lại lên đường
    Thời mạt pháp nên hèn hơn ********
    Dám chết vì Nềm Tin Lớn cũng không
    Thực ra vẫn còn 1 câu hỏi
    Được chân tu thì để làm gì?
    Độ chúng sinh OK tốt lắm
    Nhưng mình thì sẽ Đắcquả Vô Sinh
    Từ Vô Sinh nghe sao mà rờn rợn
    Cứ như là chẳng còn được biết gì
    Mà em thì chờ bên khe núi
    Anh lại về như cơn gió vô tri?
    Nhưng không thể cứ ôm mâu thuẫn sống
    Một thằng ngu cũng biết được điều này
    Nên em ơi có lẽ dau lòng lắm
    Lại 1 ngày lại chiếc áo trên vai?
    Sẽ là 1 góc chùa hoang vắng?
    Một mình anh với Kinh sách trêntay?
    Không có em trong sát na ý thức
    Mà ngay trong tạng thức cũng không
    Em có là gì cũng không chiếm đoạt nổi
    Niềm Tin đã thành máu chảy trong anh
    Xuất gia hay tại gia thì cũng vậy
    Anh vẫn là anh nơi nghĩa vụ sinh thành
    Chỉ có điều mai sau bên khe núi
    Khóm trúc vẫncòn xanh ngăn ngắt em ơi...
    Viết đến đây buộc lòng anh phải khóc
    Giọt nước mắt đàn ông trong đêm vắng nhẹ rơi
    Thôi tất cả cứ cho là ảo ảnh
    Của cái đẹp cuộc đời không vươn tới được chăng
    Hay tạm gọi đó là giấc mộng
    Về hạnh phúc lứa đôi từ vô thủy làm người.......
  8. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hóa vàng
    Người sống đốt cho người đã chết
    Quần áo,giầy dép rồi tiền
    Chưa bao giờ thấy ai đốt
    Một bài thơ tình.
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Dạm ngõ
    Cô em mắt xanh - môi đỏ
    Anh hỏi cô mình đã có ai chưa ...?
    Chua có thì em dạ thưa
    Để anh chải chiếu điều đưa em về
    Đừng nghe ai gửi lời thề
    Mà chiếu cuốn lại không về được nha
    Trước sân có cái nồi ba
    Thay hồ bán nguyệt - em tra chân vào
    Mâm cỗ là đôi Cào Cào
    Anh dang lên tế cụ nào râu dê
    Cả nhà ăn uống phủ phê
    Còn manh chiếu rách ta về cuốn chung

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 02:53 ngày 16/04/2006

Chia sẻ trang này