1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ buồn tuyệt vọng!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tuyet_vong2002, 31/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyet_vong2002

    tuyet_vong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thơ buồn tuyệt vọng!

    Đêm yên tĩnh
    một mình tôi
    cô đơn
    chợt buồn.
    Dấu nỗi sầu
    chôn niền đâu
    cô đơn
    một mình.

    Những buồn đâu tôi dần quen nếp.
    Phút một mình tôi cảm thấy bình yên.
  2. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đêm yên tĩnh
    một mình tôi
    cô đơn
    chợt buồn.
    Dấu nỗi sầu
    chôn niền đâu
    cô đơn
    một mình.
    [/QUOTE]
    thế này mà gọi là thơ áh ..ôi mẹ ơi ...
    ko thể hiểu được sao lại có lắm thằng nửa điên nửa khùng trong này ...
    To Craw :
    Cảm ơn bạn tham gia post bài trên box Nha Trang, tuy nhiên, fsai lưu ý bạn là nếu bạn kô thích bài thơ mà bạn tuyet_vong post thì bạn có thể bàn luận đủ thứ về nó : cú pháp, ý tứ, ... chứ đừng post bài dạng spam và đả kích.
    Okie nhé.
    u?c fsai s?a vo 12:49 ngy 02/11/2004
  3. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đây là bài post về thơ buồn chứ có phải là chỗ các ông bàn luận đâu cơ chứ thích thì mấy ông post bài về mà bàn luận nhưng chủ đề ý làm kiểu các ông ấy à , có mà chẳng có ai tham ra viết bài nữa chứ.
    Sorry. Tớ chỉ sửa lỗi chính tả.
    u?c fsai s?a vo 12:46 ngy 02/11/2004
  4. muathuxaxoi

    muathuxaxoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    đây giống thể loại thơ 2 chữ của Nguyễn Vĩ , chắc các bác biết bài sương rơi các bác nhỉ, đấy là 1 bài mà em rất thích
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    keke ..có cả loại thơ 2 chữ cơ àh ..
    tôi dốt thơ nên ko biết cái loại thơ 2 chữ ấy ..
    có ai nói hộ cái ..thể loại,cú pháp hay luật lệ gì gì ấy ..
    Cám ơn nhá .
  6. tuyet_vong2002

    tuyet_vong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa tình Ba Mẹ dạy chi !?
    Để rồi đau khổ một mình con mang
    Lấy ai thấu rõ lòng con
    Khổ đâu ai gánh, sớt chia cõi lòng.
    Chợt nhìn ai, đôi mắt đau thương.
    Chạnh lòng,không dám bước đò sang ngang
    Người ơi! thấu nỗi lòng tôi
    Cũng đôi mắt ấy làm tôi thẫn thờ
  7. bagactinhyeu

    bagactinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một chiếc lá
    cuối thu mong manh!
    Chỉ còn một mình anh
    xót xa chờ em!
    Chỉ còn đêm nay,mai lá kia rơi
    mai lá kia rơi!
    Khi mùa thu khuất nơi cuối trời!
    Giọt nước mắt,khô không lời!
    Và rồi mùa thu qua ,trống tênh buồn vui
    Vùi lòng mình băng giá
    tháng năm lặng trôi
    Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh!
    Nếu ngày mai bước chân em về
    Một xác lá rơi bên hè!
    Mùa đông tái tê


  8. godbless

    godbless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hum nay buồn
    lên forum
    post spam
    câu bài cái
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có bài này giống tơ hai chữ này, namental đọc chơi
    tối qua
    nằm ngủ
    thấy con ma xanh lè xuyên qua bức vách
    lãng nhách
    tự dưng
    ai bảo thế
    thì thì
    hỏi chi vậy?
    cười trừ
    vậy đang làm gì thế?
    làm thơ tự do
    khùng
    hết sức.
    vậy mà

    có gì?
    hehe
    có người đọc đó!
    Bài này tác giả viết khi đọc được những dòng thơ của trào lưu thơ hiện đại. Vi du nhu:
    Trương Quế Chi sinh năm 1987 ở Hà Nội; hiện là học sinh lớp 12, trường PTTH Hà Nội-Amsterdam. Từ năm 2003, thơ Quế Chi xuất hiện thường xuyên trên tạp chí Người Hà Nội. Ngoài làm thơ, cô còn tham gia dịch nhiều truyện thiếu nhi cho NXB Kim Đồng (dịch từ tiếng Pháp). Cô từng đoạt giải nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2001 do báo Thiếu niên tiền phong tổ chức.
    Trứng muối
    Buổi sáng
    Tôi thấy mình như đang ngậm một quả trứng muối
    Mùi tanh xộc vào lỗi mũi
    Và bám quạnh quanh các sợi lông
    không thể nuốt - không thể nhai
    Quả trứng muối
    Buổi trưa
    chẳng thốt ra một lời
    Đói
    Cơ môi căng phồng
    xước nhẹ vì đường gân quả trứng ngập
    Trào xuốt nhẹ vị tanh sống màu
    Kẽ răng như dắt thẫm hương
    Quả trứng muối
    Buổi tối
    Khi nản nhoài
    những vở kịch câm tình yêu tưởng tượng
    dành cho tôi và khối vô hình
    Khóc
    Nước mắt chui vào kẽ môi
    Từ ấy
    Trong bụng tôi, chứa
    Một quả trứng muối
  10. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà , vì em thấy anh zesman có vẻ thích thơ nên em muốn giới thiệu kiểu thơ nữa.Thơ của Haiku nhà thơ rất cổ của nhật bản.Chắc zesman cũng biết.Thơ của ông chỉ có ba dòng với 17 syllebles ,cảm xúc khá mạnh mẽ gửi gắm trong mỗi bài thơ.Hic mà kể ra làm thơ 3 dòng 17 âm tiết có vẻ dễ nhỉ.Ví dụ nhá :
    CLOCK
    The clock''s ticking hand
    Count each second of my life
    And throws each away.
    Bài thứ hai nhé : em rất thích bài này vì đọc lên lạnh hết cả người kinh
    The sudden chillness
    The piercing chill i feel:
    my dead wife''s comb in our bedroom
    under my heel....
    Em thấy kiểu làm thơ này lạ lạ và nếu theo cũng dễ làm
    Dòng đầu 5 âm tiết
    Dòng thứ hai 7 âm tiết
    Dòng cuối 5 âm tiết .Hì để hôm sau em post máy bài của em làm theo kiểu này .
    Xehai thấy còn một kiểu thơ nữa là computer poetry. Nó dựa vào một từ mình nạp vào máy, sau đó máy tính sẽ collect những chữ cái của tù dánh vao` để làm nên thơ.
    ví dụ em đánh vào từ listen to picture < hiih dich đại khái là nghe tranh>. So nó sẽ chọn từ s i l e n c e ...tất cả đều từ chữ caí đầu tiên mình đánh vào nhưng nằm trên cùng một dòng.......để tạo ra từ mới là silence < lặng im> .....cứ như vậy

Chia sẻ trang này