1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Lặng lẽ ...
    Chút cảm xúc mùa xuân ...
    Lặng lẽ một ngày xuân chợt đến
    Cành mai lặng lẽ cánh rơi vàng
    Giang tay lặng lẽ tôi ôm lấy
    Mùa xuân - Vũ khúc của thời gian ...
    Vòng tay ôm mãi mà không chặt
    Vắng em con phố cứ vô tình
    Đi miên man giữa bao lời chúc
    Tôi nâng ly - tao ngộ với mình
    Ôi mùa xuân với bao hy vọng
    Đến rồi đi , trùng phùng - biệt ly
    Vui lên nhé , dẫu trong xa cách
    Trong tôi em vẫn cứ xuân thì ...
    Sáng 10.2.2003 - Mồng 10 Tết Quý Mùi .
    Votrungh@  
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    sợ
    Sợ thức dậy vườn vắng tiếng chim
    Sợ buổi ra sông côi cút bóng thuyền
    Sợ viếng người thân mà khô nước mắ
    Sợ lúc bỏ đi chẳng có ai tìm.
    Những nỗi sợ cứ dày vò ta mãi
    Không cách nào gom lại để chôn đi.
    Sống chết cách nhau vạt cỏ xanh
    Vinh nhục cách nhau đường rào dây thép
    No đói cách nhau qua làn khói bếp
    Người cách xa người chỉ bởi người thôi.

    Thế là năm nay mình lại có sinh nhật, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mình sợ những chốn đông vui náo nhiệt lắm, nó đem lại cho mình cảm giác cô đơn khó tả.
    Đêm qua nói chuyện ĐT đến tận 2h 30'' sáng, đến bây giờ mắt vẫn còn cay cay.
    Còn những 1 tiếng nữa mới được về, số mình sao mà khổ thế không biết, làm ở chỗ nào cũng phải về muộn.
  3. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    sợ
    Sợ thức dậy vườn vắng tiếng chim
    Sợ buổi ra sông côi cút bóng thuyền
    Sợ viếng người thân mà khô nước mắ
    Sợ lúc bỏ đi chẳng có ai tìm.
    Những nỗi sợ cứ dày vò ta mãi
    Không cách nào gom lại để chôn đi.
    Sống chết cách nhau vạt cỏ xanh
    Vinh nhục cách nhau đường rào dây thép
    No đói cách nhau qua làn khói bếp
    Người cách xa người chỉ bởi người thôi.

    Thế là năm nay mình lại có sinh nhật, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Mình sợ những chốn đông vui náo nhiệt lắm, nó đem lại cho mình cảm giác cô đơn khó tả.
    Đêm qua nói chuyện ĐT đến tận 2h 30'' sáng, đến bây giờ mắt vẫn còn cay cay.
    Còn những 1 tiếng nữa mới được về, số mình sao mà khổ thế không biết, làm ở chỗ nào cũng phải về muộn.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đám cưới ...
    Tháng trước vừa mừng bạn cưới
    Hôm qua đòi ly dị nhau
    Cuộc đời sao mà rối rắm
    Khổ vì những chuyện đâu đâu
    Tối nay được mời đám cưới
    Vừa vui mà cũng vừa lo
    Tình yêu có khi là lửa
    Thiêu luôn hạnh phúc thành tro

    21.2.2004
    Votrungh@  
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đám cưới ...
    Tháng trước vừa mừng bạn cưới
    Hôm qua đòi ly dị nhau
    Cuộc đời sao mà rối rắm
    Khổ vì những chuyện đâu đâu
    Tối nay được mời đám cưới
    Vừa vui mà cũng vừa lo
    Tình yêu có khi là lửa
    Thiêu luôn hạnh phúc thành tro

    21.2.2004
    Votrungh@  
  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chỗ anh hẹn em chẳng còn mát nữa
    [green][/green]Đứng bóng rồi biết đợi nữa hay thôi
    Con chuồn chồn nghiêng đôi cánh lả lơi
    Bao người vẫn bước qua nơi mình hò hẹn.
    Anh à, anh có biết là hơn 2 tháng nay em ko dám ra Bờ Hồ tập thể dục buổi sáng không anh?
    Em sợ lại phải đi qua ghế đá nơi em và anh ngồi.
    Dĩ vãng bao giờ cũng buồn và đẹp. Cắt đứt dĩ vãng là một việc khó khăn và đau đớn.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chỗ anh hẹn em chẳng còn mát nữa
    [green][/green]Đứng bóng rồi biết đợi nữa hay thôi
    Con chuồn chồn nghiêng đôi cánh lả lơi
    Bao người vẫn bước qua nơi mình hò hẹn.
    Anh à, anh có biết là hơn 2 tháng nay em ko dám ra Bờ Hồ tập thể dục buổi sáng không anh?
    Em sợ lại phải đi qua ghế đá nơi em và anh ngồi.
    Dĩ vãng bao giờ cũng buồn và đẹp. Cắt đứt dĩ vãng là một việc khó khăn và đau đớn.
  8. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tình cờ tôi gặp lại em
    Chuyện trò qua từng con chữ,
    Mừng như người đi xa xứ,
    Bồi hồi về lại quê hương.
    Bao nhiêu chất chứa yêu thương,
    Chợt ùa về... cay lòng mắt.
    Giờ đêm về, lòng quay quắt
    Nỗi buồn cũ lại mênh mang
    Quả tim khô lại ngập tràn
    Bóng dáng em thuở trước
    Nếu tôi được một điều ước
    Ước gì về lại được ... ngày xưa !
    01:10
    23/02/2004
    BAD
    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 23/02/2004
  9. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Tình cờ tôi gặp lại em
    Chuyện trò qua từng con chữ,
    Mừng như người đi xa xứ,
    Bồi hồi về lại quê hương.
    Bao nhiêu chất chứa yêu thương,
    Chợt ùa về... cay lòng mắt.
    Giờ đêm về, lòng quay quắt
    Nỗi buồn cũ lại mênh mang
    Quả tim khô lại ngập tràn
    Bóng dáng em thuở trước
    Nếu tôi được một điều ước
    Ước gì về lại được ... ngày xưa !
    01:10
    23/02/2004
    BAD
    Được badsniper sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 23/02/2004
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tội thật sinh nhật mà buồn ko lâu nữa là đến sinh nhật người yêu em rồi ,hy vong có thể nói chuyện với hắn ,gởi cho hắn một tấm thiệp nghĩ cũng thấy buồn nhỉ thôi anh trung ....đừng bùn nữa tuổi mới rùi bùm làm gì

Chia sẻ trang này