1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ tình thứ 1001 ...
    ( Tặng em ... )
    Bài thơ tình thứ một nghìn lẻ một
    Ta lại viết cho em - nàng thiếu nữ má hồng
    Em có đọc cũng xin đừng cố nhớ
    Lỡ mai kia còn cất bước theo chồng
    Ta như cỏ mọc bên đường vụng dại
    Em hồn nhiên cứ ngắt lấy mang về
    Trong giấc mơ chắc em không nhớ cỏ
    Cỏ nhớ em xanh mướt một triền đê
    Ta trốn vào câu chuyện cổ em nghe
    Thành hoàng tử chăn cừu ngốc nghếch
    Khi công chúa em mỉm cười khúc khích
    Hoàng tử sẽ vui dù trên đoạn đầu đài
    Ta cứ ngồi và hỏi em là ai ?
    Em - Phụ nữ , có nghĩa là rắc rối
    Em bước chậm , còn ta thì bước vội
    Làm sao trái tim mình hát cùng nhau ?
    Ngày đã tàn rồi , đêm xuống rất mau
    Mà sao cõi lòng ta trơ trọi thế
    Ta đi tìm em chân trời góc bể
    Em ở phía sau của tiếng thở dài ...
    Trong cơn mơ ta chờ một sớm mai
    Em sẽ đến như bầu trời và ánh nắng
    Trong cơn mơ - ta thấy mình im lặng
    Chờ em phía cuối con đường ...
    23.7.2004

  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lời cho Anh ...
    Chân lạc bước rừng Hạ nào xanh lá
    Em ngu ngơ chợt thức giữa cơn mơ
    Màu vàng óng, viền chân trời xa lạ
    Chiều phù du, huyền ảo, anh si khờ
    Sương tan, cho giọt tình đẫm mắt biếc
    Lá chơi vơi, thuyền xa bến cô liêu
    Một đời yêu, lời không ngỏ, nuối tiếc
    Áo trắng bay, xác pháo đỏ, đìu hiu
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lời cho Anh ...
    Chân lạc bước rừng Hạ nào xanh lá
    Em ngu ngơ chợt thức giữa cơn mơ
    Màu vàng óng, viền chân trời xa lạ
    Chiều phù du, huyền ảo, anh si khờ
    Sương tan, cho giọt tình đẫm mắt biếc
    Lá chơi vơi, thuyền xa bến cô liêu
    Một đời yêu, lời không ngỏ, nuối tiếc
    Áo trắng bay, xác pháo đỏ, đìu hiu
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không là khói thuốc bay
    Không là sương giăng nhẹ
    Mà sao em thật khẽ
    Đã đi vào hồn tôi
    Ngày của ngày xa xôi
    Tôi của tôi hiện tại
    Không thể là mãi mãi
    Kỷ niệm nào chưa phai . . .
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Không là khói thuốc bay
    Không là sương giăng nhẹ
    Mà sao em thật khẽ
    Đã đi vào hồn tôi
    Ngày của ngày xa xôi
    Tôi của tôi hiện tại
    Không thể là mãi mãi
    Kỷ niệm nào chưa phai . . .
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Sao Hôm....
    Ngôi sao lạc Trời bắt đứng một mình
    Nhìn chúng bạn nơi Thiên Hà rực rỡ
    Lũ sao nhỏ đua nhau cùng hăm hở
    Tao sáng nhất!
    Không!, tao mới là sáng nhất!
    Ngôi sao kia vẫn đứng lặng một mình
    Nó đâu biết mình vẫn đang toả sáng
    Là dấu nhấn khi vòm trời chợt tối
    Lúc bình minh còn nuối tiếc màn đêm.....
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/07/2004
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Sao Hôm....
    Ngôi sao lạc Trời bắt đứng một mình
    Nhìn chúng bạn nơi Thiên Hà rực rỡ
    Lũ sao nhỏ đua nhau cùng hăm hở
    Tao sáng nhất!
    Không!, tao mới là sáng nhất!
    Ngôi sao kia vẫn đứng lặng một mình
    Nó đâu biết mình vẫn đang toả sáng
    Là dấu nhấn khi vòm trời chợt tối
    Lúc bình minh còn nuối tiếc màn đêm.....
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 24/07/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng ...
    ( Tặng mình ... cho một ngày không thể nào quên ... )
    Chợt một ngày ngẩn ngơ thức dậy
    Không niềm vui , không cả yêu thương
    Giang tay bỗng chạm vào ký ức
    Lại thẫn thờ nhớ một làn hương
    Hạnh phúc cứ chìm trong những khói sương
    Cứ ẩn hiện như có và chẳng có
    Người đã nói những điều gì chẳng rõ
    Mà sớm nay gió đã cuốn đi rồi
    Và sớm nay ta lại một mình thôi
    Ngồi nhặt lại những ân tình vụn vỡ
    Cứ muốn cố quên , để rồi rưng rức nhớ
    Ký ức đội mồ sống dậy vẹn nguyên ...
    Không có yêu thương thì sẽ chẳng muộn phiền
    Trái tim vẫn hát những lời vụng dại
    Ta vẫn đợi ngày yêu thương trở lại
    Đất cằn khô rồi sẽ nở hoa hồng ...
    24.7.2004

  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Buổi sáng ...
    ( Tặng mình ... cho một ngày không thể nào quên ... )
    Chợt một ngày ngẩn ngơ thức dậy
    Không niềm vui , không cả yêu thương
    Giang tay bỗng chạm vào ký ức
    Lại thẫn thờ nhớ một làn hương
    Hạnh phúc cứ chìm trong những khói sương
    Cứ ẩn hiện như có và chẳng có
    Người đã nói những điều gì chẳng rõ
    Mà sớm nay gió đã cuốn đi rồi
    Và sớm nay ta lại một mình thôi
    Ngồi nhặt lại những ân tình vụn vỡ
    Cứ muốn cố quên , để rồi rưng rức nhớ
    Ký ức đội mồ sống dậy vẹn nguyên ...
    Không có yêu thương thì sẽ chẳng muộn phiền
    Trái tim vẫn hát những lời vụng dại
    Ta vẫn đợi ngày yêu thương trở lại
    Đất cằn khô rồi sẽ nở hoa hồng ...
    24.7.2004

  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người quen....
    Chợt nghe em người con gái năm nào
    Ra thiên cổ em về cùng cát bụi
    Nơi xa lắm vĩnh hằng em yên giấc
    Nợ trần gian em đã trả xong chưa?

    Em đi nhé bắt đầu hành trình khác
    Cõi hư không xin nhận lấy em tôi
    Xin đón lấy một linh hồn nhỏ dại
    Ru cho em giấc ngủ đến muôn đời....

Chia sẻ trang này