1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người quen....
    Chợt nghe em người con gái năm nào
    Ra thiên cổ em về cùng cát bụi
    Nơi xa lắm vĩnh hằng em yên giấc
    Nợ trần gian em đã trả xong chưa?

    Em đi nhé bắt đầu hành trình khác
    Cõi hư không xin nhận lấy em tôi
    Xin đón lấy một linh hồn nhỏ dại
    Ru cho em giấc ngủ đến muôn đời....
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 28/07/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 28/07/2004
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cho cây cột đèn....
    Đèn đường
    Thích đứng một mình
    Vẹo xiêu
    In bóng dáng chiều vụt tan...
    Không màng
    Than thở cùng người
    Chỉ mong
    Thắp sáng khoảng trời về đêm...
    Dù trời êm,
    Giông, mưa, giá rét?
    Vẫn ngây ngô
    Tỏa sáng xung quanh
    Soi cho
    Lữ khách qua đường
    Không đi lạc lối giữa đời mộng du....
    28.07.2004
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 29/07/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vài dòng cho cây cột đèn....
    Đèn đường
    Thích đứng một mình
    Vẹo xiêu
    In bóng dáng chiều vụt tan...
    Không màng
    Than thở cùng người
    Chỉ mong
    Thắp sáng khoảng trời về đêm...
    Dù trời êm,
    Giông, mưa, giá rét?
    Vẫn ngây ngô
    Tỏa sáng xung quanh
    Soi cho
    Lữ khách qua đường
    Không đi lạc lối giữa đời mộng du....
    28.07.2004
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 29/07/2004
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mưa đêm?
    Chợt nghe mưa
    Thức giấc
    Tí tách rớt bên thềm
    Trông như người đang vội
    Nhẹ nhàng mà chông chênh?.
    Đang khuya
    Mưa nặng hạt
    Xào xạc
    Tiếng gió lùa
    Ửng hồng
    Trời giật chớp
    Ậm ừ
    Cơn sấm xa....
    Ra hiên
    Tựa bên cửa
    Bỗng ngửa mặt nhìn trời
    Sao lẹ làng đến vậy
    Tạnh rồi! Cơn mưa đêm?.

    Tối 30.7.2004
    _____________________________________
    He he, dạo này tự nhiên có hứng tập tễnh thơ thẩn các bác ạ
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Ngắm mưa đêm?
    Chợt nghe mưa
    Thức giấc
    Tí tách rớt bên thềm
    Trông như người đang vội
    Nhẹ nhàng mà chông chênh?.
    Đang khuya
    Mưa nặng hạt
    Xào xạc
    Tiếng gió lùa
    Ửng hồng
    Trời giật chớp
    Ậm ừ
    Cơn sấm xa....
    Ra hiên
    Tựa bên cửa
    Bỗng ngửa mặt nhìn trời
    Sao lẹ làng đến vậy
    Tạnh rồi! Cơn mưa đêm?.

    Tối 30.7.2004
    _____________________________________
    He he, dạo này tự nhiên có hứng tập tễnh thơ thẩn các bác ạ
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điều kỳ diệu ...
    ( Bài thơ không bao giờ cũ ... )
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối ?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ
    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng ?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim
    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm ?
    Hội họa không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu
    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi , tôi sẽ hóa tro tàn
    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim , dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kỳ diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em .
    18.4.1999
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điều kỳ diệu ...
    ( Bài thơ không bao giờ cũ ... )
    Nếu tôi hát tặng em một bản tình ca
    Em có ngồi nghe đến lời hát cuối ?
    Âm nhạc chưa bao giờ có tuổi
    Tôi sẽ hát như chưa từng hát bao giờ
    Nếu tôi viết cho em bằng ngôn ngữ của thơ
    Em có nghĩ tôi là kẻ khờ lãng đãng ?
    Thơ không phải là mù quáng
    Thơ chỉ nói lời sâu thẳm con tim
    Nếu tôi vẽ cho em những thứ em tìm
    Em có lặng im ngắm nhìn dù rối rắm ?
    Hội họa không phải là nhiếp ảnh
    Mà là trái tim đùa với sắc màu
    Nếu tôi ngồi bên em và im lặng thật lâu
    Em có thấy đâu lòng tôi rực cháy
    Ngọn lửa tình yêu cợt đùa nhún nhảy
    Em thử bước đi , tôi sẽ hóa tro tàn
    Tôi không nói đâu những lời nhẹ nhàng
    Lãng mạn như phim , dịu dàng như tiểu thuyết
    Nếu không là sắt đá vô tình em sẽ biết
    Một phút dại khờ tôi nói hết lòng tôi
    Em đừng như mây trôi
    Em đừng như nước chảy
    Em hãy cứ là em như ngày xưa ấy
    Điều kỳ diệu tôi một lần tìm thấy sẽ là em .
    18.4.1999
  10. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Em Yêu Dấu
    Thuơng quá đi tuổi học trò trong trắng
    Tóc buông lơi bỡ ngỡ, dáng ngoan hiền
    Mắt ngây thơ cuời thoáng vẻ hồn nhiên
    Là em đó, hỡi cô em nhỏ bé
    Em có hay những trưa hè mát mẻ
    Nhờ có em mặc chiếc aó tơ trời
    Gió mơn man thổi tà aó lả lơi
    Chìm trong mắt bao tâm hồn viễn khách
    Buớc chân em làm hồn nguời xa vắng
    Khiến ai kia ...mơ nghĩ đến em hoài
    Lòng tự hỏi tim nhung nhớ vì aỉ
    Sao khắc khoải đêm từng đêm thao thức
    Nơi phuơng xa có một nguời ray rứt
    Muốn yêu em mà không noí thành lời
    Mang trong lòng một nỗi nhớ chơi vơi
    Em đứng đó mà sao xa cách quá
    Ánh mắt em nhìn ai như xa lạ
    Dáng kiêu sa em nhẹ buớc trang đài
    Yêu thuơng đó em chẳng gởi cho ai
    Không bến đỗ và mãi là xa cách...

Chia sẻ trang này