1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    (Thơ sưu tầm...)
    Nhắn gửi....
    Anh, đừng nhé , bi quan nhiều như thế
    Bão giông nào rồi cũng sẽ vụt tan
    Sấm chớp gào sẽ mỏi cổ giọng khan
    Rồi nhường chỗ cho khung trời nắng dịu
    Em đi qua anh
    Để lại một mùa thu
    Là thay lá để ươm mầm sống mới
    Kỷ niêm cũ anh chôn vào góc lặng
    Ngoài đời kia có biết bao nhiêu điều
    Em không muốn anh níu hoài quá khứ
    Nghĩ về em - người đã đi qua đời anh
    Nếu anh sống luôn bám vào dĩ vãng
    Em sẽ buồn , đấy chẳng phải là anh
    Anh phải sống cho những ngày phía trứơc
    Đấy chính là anh cũng sống cho em
    Đi anh nhé, trải lòng ra đón lấy
    Giot nắng ban mai sẽ sưởi ấm tâm hồn

  2. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Love doesn''''t ask why
    It speaks from the heart
    And cannot explain...
    Now i know
    What you afraid to say
    But we cannot let this moment pass us by
    We can try, baby we can try...


    Được seventeensaloon sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 01/01/2005
  3. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Love doesn''''t ask why
    It speaks from the heart
    And cannot explain...
    Now i know
    What you afraid to say
    But we cannot let this moment pass us by
    We can try, baby we can try...


    Được seventeensaloon sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 01/01/2005
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn hơn chó cắn. Hic, vào đây post bậy vậy.
    Bài thơ viết lâu rồi, cho một người khác. Nhưng giờ đem ra để năn nỉ ỉ ôi với một người khác (nói nôm na là mang ra "dụ dỗ")
    NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
    08.2003
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn hơn chó cắn. Hic, vào đây post bậy vậy.
    Bài thơ viết lâu rồi, cho một người khác. Nhưng giờ đem ra để năn nỉ ỉ ôi với một người khác (nói nôm na là mang ra "dụ dỗ")
    NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ NÓI CÙNG ANH
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
    08.2003
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Giấc mơ tình yêu thời hiện đại ...
    ( Nói giùm tâm trạng của một cô gái nào đó quanh đây ... )
    Giữa tất bật bộn bề anh có nhớ em không ?
    Khi những chồng hồ sơ cứ dài theo năm tháng
    Chuông điện thoại khi vội vàng , khi hốt hoảng
    Những dòng e-mail lúc ngắn , lúc dài
    Anh có còn nhớ ra em là ai ?
    Hay lẫn lộn giữa muôn vàn phép tính ?
    Cuộc sống bây giờ nửa say , nửa tỉnh
    Lắm lúc chỉ mong mình hiểu được chính mình
    Anh có còn nhìn em như người tình
    Như cái ngày xưa yêu nhau đằm thắm
    Hay sẽ nhìn em bằng ánh nhìn vô cảm
    Của kẻ muốn cân đo , đong đếm tâm hồn ?
    Anh có còn nghe ngọt nụ hôn
    Thứ ngôn ngữ chỉ tình yêu mới có
    Hay sẽ lại chỉ nhìn em cau có
    Rồi bảo muốn yêu mà chẳng có thì giờ ?
    Anh có còn ngồi mộng mơ ?
    Những mơ ước từng làm em ngây ngất
    Xanh trong như bầu trời , dịu hiền như mặt đất
    Không gợn chút ưu phiền , tính toan
    Anh có còn muốn lang thang
    Tìm một loài hoa thơm , ngắm một dòng suối vắng
    Anh có còn im lặng
    Chờ đóa quỳnh hương sắp nở trong vườn
    Em biết mình có thể cũng trẻ con
    Đứa trẻ trong em vẫn cứ thèm nũng nịu
    Em ước gì dù lặng im anh cũng hiểu
    Những cảm xúc trong em là của một con người
    Giữa bận bịu , bon chen em vẫn muốn anh cười
    Nụ cười xin hãy hồn nhiên , không cơ khí
    Em muốn anh thêm một lần để ý
    Đến những điều lung linh mà có thật giữa đời
    Đêm đã dần buông , đèn phố lên rồi
    Anh có đi , hãy đi về phía ấy
    Em sẽ đợi xem anh mang gì vậy
    Chả cần nhiều đâu , một chút tâm hồn ...
    Đêm 9.8.2001
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Giấc mơ tình yêu thời hiện đại ...
    ( Nói giùm tâm trạng của một cô gái nào đó quanh đây ... )
    Giữa tất bật bộn bề anh có nhớ em không ?
    Khi những chồng hồ sơ cứ dài theo năm tháng
    Chuông điện thoại khi vội vàng , khi hốt hoảng
    Những dòng e-mail lúc ngắn , lúc dài
    Anh có còn nhớ ra em là ai ?
    Hay lẫn lộn giữa muôn vàn phép tính ?
    Cuộc sống bây giờ nửa say , nửa tỉnh
    Lắm lúc chỉ mong mình hiểu được chính mình
    Anh có còn nhìn em như người tình
    Như cái ngày xưa yêu nhau đằm thắm
    Hay sẽ nhìn em bằng ánh nhìn vô cảm
    Của kẻ muốn cân đo , đong đếm tâm hồn ?
    Anh có còn nghe ngọt nụ hôn
    Thứ ngôn ngữ chỉ tình yêu mới có
    Hay sẽ lại chỉ nhìn em cau có
    Rồi bảo muốn yêu mà chẳng có thì giờ ?
    Anh có còn ngồi mộng mơ ?
    Những mơ ước từng làm em ngây ngất
    Xanh trong như bầu trời , dịu hiền như mặt đất
    Không gợn chút ưu phiền , tính toan
    Anh có còn muốn lang thang
    Tìm một loài hoa thơm , ngắm một dòng suối vắng
    Anh có còn im lặng
    Chờ đóa quỳnh hương sắp nở trong vườn
    Em biết mình có thể cũng trẻ con
    Đứa trẻ trong em vẫn cứ thèm nũng nịu
    Em ước gì dù lặng im anh cũng hiểu
    Những cảm xúc trong em là của một con người
    Giữa bận bịu , bon chen em vẫn muốn anh cười
    Nụ cười xin hãy hồn nhiên , không cơ khí
    Em muốn anh thêm một lần để ý
    Đến những điều lung linh mà có thật giữa đời
    Đêm đã dần buông , đèn phố lên rồi
    Anh có đi , hãy đi về phía ấy
    Em sẽ đợi xem anh mang gì vậy
    Chả cần nhiều đâu , một chút tâm hồn ...
    Đêm 9.8.2001
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Khô khan ...
    ( Riêng tặng ... )
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    22.4.2002
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Khô khan ...
    ( Riêng tặng ... )
    Chợt một ngày em bảo anh khô khan
    Không nói nổi lời dù một lời của gió
    Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
    Không êm đềm hay lơi lả như trăng
    Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
    Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
    Gã đàn ông trong anh lại vụng
    Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ
    Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
    Anh không nói , vậy mà anh đã nói
    Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
    Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già
    Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
    Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
    Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
    Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời
    Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
    Khi anh đã về với mình rất thật
    Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
    Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư
    Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
    Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
    Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
    Có những lời gửi đến chỉ mình em .
    22.4.2002
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Xịt Nai tui bi bô vi? cô em gái cu?a ai đó ne?......
    Anh cứ nói la? anh khan....khô á
    Em biết ră?ng anh không pha?i vậy đâu
    Gió bạt nga?n anh sợ em lạnh giá
    Có biết ră?ng....Anh ngốc lắm hay không
    Gió cấp mươ?i em vâfn đợi ti?nh Anh
    Anh hư lắm anh cứ ho?ai như thế
    Có biết ră?ng... ai mất ngu? vi? anh
    Co?n mê ma?i Anh không gia? -Em nhé....
    Lơ?i anh nói đaf nghif kyf chưa anh
    Anh dối em nhưng đư?ng lư?a lo?ng anh....
    Em đaf nói, em sef gia? như thế
    Đê? không co?n kho?ang cách Em va? Anh!!!!!!
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 04/01/2005

Chia sẻ trang này