1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    Xịt Nai tui bi bô vi? cô em gái cu?a ai đó ne?......
    Anh cứ nói la? anh khan....khô á
    Em biết ră?ng anh không pha?i vậy đâu
    Gió bạt nga?n anh sợ em lạnh giá
    Có biết ră?ng....Anh ngốc lắm hay không
    Gió cấp mươ?i em vâfn đợi ti?nh Anh
    Anh hư lắm anh cứ ho?ai như thế
    Có biết ră?ng... ai mất ngu? vi? anh
    Co?n mê ma?i Anh không gia? -Em nhé....
    Lơ?i anh nói đaf nghif kyf chưa anh
    Anh dối em nhưng đư?ng lư?a lo?ng anh....
    Em đaf nói, em sef gia? như thế
    Đê? không co?n kho?ang cách Em va? Anh!!!!!!
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 04/01/2005
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia!
    Tặng ai đó...
    Ngoài kia sao đêm nhẹ thế
    Để mắt ai đọng ánh sao rơi
    Ngoài kia sao gió chẳng lay
    Để hàng cây thảng thốt đứng chờ,
    Ngoài kia sao im lặng thế
    Bóng ai nghiêng ngả miên man
    Ngoài kia sương giăng mịt mờ
    Lá rơi xào xạc đêm khẽ thở...
    Ngoài kia sao chẳng người đi lại
    Để đêm đọng từng vệt rơi rơi
    Xa kia đèn nhà ai chợt tỏ
    Khung cửa oà sáng chiếu đêm khuya!
    Đêm cuối
    2004

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 09/01/2005
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ngoài kia!
    Tặng ai đó...
    Ngoài kia sao đêm nhẹ thế
    Để mắt ai đọng ánh sao rơi
    Ngoài kia sao gió chẳng lay
    Để hàng cây thảng thốt đứng chờ,
    Ngoài kia sao im lặng thế
    Bóng ai nghiêng ngả miên man
    Ngoài kia sương giăng mịt mờ
    Lá rơi xào xạc đêm khẽ thở...
    Ngoài kia sao chẳng người đi lại
    Để đêm đọng từng vệt rơi rơi
    Xa kia đèn nhà ai chợt tỏ
    Khung cửa oà sáng chiếu đêm khuya!
    Đêm cuối
    2004

    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 09/01/2005
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái
    Hai kiếp phận duyên
    Lận đận, long đong mười năm hoá đá
    Đêm nằm nhỏ lệ, chợt lòng mềm ra
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một người con gái
    Hai kiếp phận duyên
    Lận đận, long đong mười năm hoá đá
    Đêm nằm nhỏ lệ, chợt lòng mềm ra
  6. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối ở giảng đường
    Chắc em khóc chiều nay tội quá
    Ta không về dù để tiễn em đi
    Chiều giảng đường xao xác một mùa thi
    Nhỏ gầy guộc và xanh như chiếc lá
    *
    * *
    Phượng vẫn nở trên cành như nắng hạ
    Chút long lanh nắng rớt xuống bên đời
    Em tắm nắng bằng đôi bờ tóc mượt
    Lúc mưa về em trốn nơi đâu?
    *
    * *
    Em đã trốn những tháng ngày giông bão
    Thách thức nắng mưa dưới mái giảng đường
    Mai bước xuống bên đời.... em tưởng
    Có thảm vàng rải lối chân đi?
    *
    * *
    Nhưng chẳng thể làm loài chim trốn tuyết
    Chút bình yên nơi cuối lớp xa rồi
    Bài khoá luận xếp một thời mộng ảo
    Hành trang đầy vai nhỏ, bước chân xiêu
    *
    * *
    Em ghé mắt nhìn đời qua khẽ lá
    Trời vẫn xanh và nắng vẫn trong lành
    Nhỏ đừng khóc chiều nay nhỏ nhé
    Ta không về ,ta khóc môt mình thôi
    (Sưu Tầm) -
    Sài Gòn 8/1996
    ***************************************************************
    CisCo System- MSSBU
  7. khonglaai

    khonglaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối ở giảng đường
    Chắc em khóc chiều nay tội quá
    Ta không về dù để tiễn em đi
    Chiều giảng đường xao xác một mùa thi
    Nhỏ gầy guộc và xanh như chiếc lá
    *
    * *
    Phượng vẫn nở trên cành như nắng hạ
    Chút long lanh nắng rớt xuống bên đời
    Em tắm nắng bằng đôi bờ tóc mượt
    Lúc mưa về em trốn nơi đâu?
    *
    * *
    Em đã trốn những tháng ngày giông bão
    Thách thức nắng mưa dưới mái giảng đường
    Mai bước xuống bên đời.... em tưởng
    Có thảm vàng rải lối chân đi?
    *
    * *
    Nhưng chẳng thể làm loài chim trốn tuyết
    Chút bình yên nơi cuối lớp xa rồi
    Bài khoá luận xếp một thời mộng ảo
    Hành trang đầy vai nhỏ, bước chân xiêu
    *
    * *
    Em ghé mắt nhìn đời qua khẽ lá
    Trời vẫn xanh và nắng vẫn trong lành
    Nhỏ đừng khóc chiều nay nhỏ nhé
    Ta không về ,ta khóc môt mình thôi
    (Sưu Tầm) -
    Sài Gòn 8/1996
    ***************************************************************
    CisCo System- MSSBU
  8. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không đề #1
    (Cảm xúc sau khi thăm các em bé nạn nhân chất độc màu da cam)
    Em của tôi, em bé của tôi ơi!
    Có bao giờ trong đầu em tự hỏi:
    Em sinh ra và lớn lên như thế nào?
    Em là ai trong biển đời rộng lớn?...
    Đôi mắt em long lanh nhìn ngắm
    Muôn sắc màu rực rỡ xung quanh
    Nhưng em biết màu xanh lơ biển cả
    Khác với màu vàng chói lọi của vần dương?
    Em nắm đó ngắm nhìn người qua lại
    Không hân hoan, không sợ hãi buồn phiền
    Không cả một thóng ước mơ nho nhỏ:
    Như bao bạn bè dạo phố tung tăng...
    Hãy một lần rơi lệ đi em
    Để tay tôi vụng về dành dỗ
    Môi hãy hé một nụ cười nhè nhẹ
    Để cuộc đời này thêm một chút tươi vui...
  9. biennghinthuolai

    biennghinthuolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Không đề #1
    (Cảm xúc sau khi thăm các em bé nạn nhân chất độc màu da cam)
    Em của tôi, em bé của tôi ơi!
    Có bao giờ trong đầu em tự hỏi:
    Em sinh ra và lớn lên như thế nào?
    Em là ai trong biển đời rộng lớn?...
    Đôi mắt em long lanh nhìn ngắm
    Muôn sắc màu rực rỡ xung quanh
    Nhưng em biết màu xanh lơ biển cả
    Khác với màu vàng chói lọi của vần dương?
    Em nắm đó ngắm nhìn người qua lại
    Không hân hoan, không sợ hãi buồn phiền
    Không cả một thóng ước mơ nho nhỏ:
    Như bao bạn bè dạo phố tung tăng...
    Hãy một lần rơi lệ đi em
    Để tay tôi vụng về dành dỗ
    Môi hãy hé một nụ cười nhè nhẹ
    Để cuộc đời này thêm một chút tươi vui...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Trời sinh con gái ...
    Trời sinh em là con gái
    Nên em mặc áo dài xanh
    Mỗi lần em đi ra phố
    Con trai tíu tít nhìn quanh
    Trời sinh em là con gái
    Trao thêm má lúm đồng tiền
    Mỗi lần em cười nhoẻn miệng
    Trông kìa nước nghiêng thành nghiêng
    Trời sinh em là con gái
    Nên hay nũng nịu làm eo
    Trời sinh em là con gái
    Nên em ăn chậm hơn mèo
    Trời sinh em là con gái
    Nên em nói nghe dễ thương
    Khi mặc lên người áo đỏ
    Em đi cháy cả phố phường
    Trời sinh em là con gái
    Nên con trai hay làm thơ
    Trời sinh em là con gái
    Nên con trai phải đợi chờ
    Trời sinh em là con gái
    Cho em múa dẻo hát hay
    Mỗi lần nhìn em hát múa
    Hình như trái đất ngừng quay
    Trời sinh em là con gái
    Nên em hay giận hay hờn
    Trời sinh em là con gái
    Nên em hay khóc nhiều hơn
    Trời sinh em là con gái
    Nên em cột tóc đuôi gà
    Mỗi lần em đi ra phố
    Con trai hỏi xin số nhà
    Trời sinh em là con gái
    Nên hay rủ nhau ăn quà
    Cứ tụm nhau năm bảy đứa
    Mặc kệ bên đường người qua
    Trời sinh em là con gái
    Nên em nói một thành ba
    Trời sinh em là con gái
    Nên hay " hình như ... " , " chắc là ... "
    Trời sinh em là con gái
    Nên em giả vờ rất hay
    Con trai mà nghe em nói
    Tin sái cổ luôn có ngày
    Trời sinh em là con gái
    Như bao nhiêu điều dễ thương
    Trời mà không sinh con gái
    Cuộc đời dễ đâu bình thường ?
    05.3.1998

Chia sẻ trang này