1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi em hờn dỗi
    Anh như thuyền vỡ đôi
    Những mãnh thuyền anh vỡ
    Trôi về đâu bây giờ...
  2. seventeensaloon

    seventeensaloon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Mỗi khi em hờn dỗi
    Anh như thuyền vỡ đôi
    Những mãnh thuyền anh vỡ
    Trôi về đâu bây giờ...
  3. kitty_05

    kitty_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không Đề...
    Và cứ thế mỗi chiều mưa bất chợt
    Làm thêm đầy những nỗi nhớ long đong
    Biết xa anh từng giọt rơi buồn lắm
    Mưa nơi này hay mưa ở trong tim
    Ở nơi ấy anh ơi nào có biết
    Mưa nơi này vụn vỡ nhớ mong ai
    Mưa ký ức giọt long lanh hạnh phúc
    Mưa bây giờ se sắt đến đơn côi
    Những nỗi nhớ không bao giờ kết hạt
    Làm cơn mưa xoá kỹ niệm một thời
    Mưa rồi tạnh sao tình còn thắm đẵm
    Vẫn ướt nhoà những khoảng vỡ mong manh
    Và cứ thế cơn mưa rồi sẽ tạnh
    Anh xa rồi để nỗi nhớ xa xôi...
    (Thơ lượm từ...giấy gói...xôi... )
  4. kitty_05

    kitty_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Không Đề...
    Và cứ thế mỗi chiều mưa bất chợt
    Làm thêm đầy những nỗi nhớ long đong
    Biết xa anh từng giọt rơi buồn lắm
    Mưa nơi này hay mưa ở trong tim
    Ở nơi ấy anh ơi nào có biết
    Mưa nơi này vụn vỡ nhớ mong ai
    Mưa ký ức giọt long lanh hạnh phúc
    Mưa bây giờ se sắt đến đơn côi
    Những nỗi nhớ không bao giờ kết hạt
    Làm cơn mưa xoá kỹ niệm một thời
    Mưa rồi tạnh sao tình còn thắm đẵm
    Vẫn ướt nhoà những khoảng vỡ mong manh
    Và cứ thế cơn mưa rồi sẽ tạnh
    Anh xa rồi để nỗi nhớ xa xôi...
    (Thơ lượm từ...giấy gói...xôi... )
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hạc giấy
    Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
    Đêm đêm em thức xếp một mình
    Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
    Có mang anh về lại bên em?
    Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
    Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
    Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
    Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
    Ngơ ngác và lẻ loi
    Như em?
    Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
    Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
    Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
    Mà sao? anh vẫn xa em!
    Bất chợt em thèm có anh ở bên
    Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
    "Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
    Chắc anh không biết và? em cũng thế
    Để đêm đêm
    Em lại xếp hạc giấy
    Một mình?
    TRẦN NGỌC MINH NGUYỆT
    Bài này đã có ai post trong 7X - SG chưa ta?
    Mình chỉ thích đọc thơ thôi, còn làm thơ thì không thể

    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/03/2005
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hạc giấy
    Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy
    Đêm đêm em thức xếp một mình
    Liệu những cách hạc mong manh và bé nhỏ
    Có mang anh về lại bên em?
    Có những khi nỗi nhớ chẳng gọi thành tên
    Em mơ thấy anh nơi cuối con đường thăm thẳm
    Em đuổi theo mà chẳng thể nào bắt kịp
    Chỉ thấy một chân trời toàn hạc giấy mênh mông
    Ngơ ngác và lẻ loi
    Như em?
    Sau cơn mơ em lại về bên những con hạc giấy
    Cố thắp lên niềm hi vọng mỏng manh
    Những con hạc giấy cứ ngày một nhiều thêm
    Mà sao? anh vẫn xa em!
    Bất chợt em thèm có anh ở bên
    Chỉ để hỏi điều làm em trăn trở
    "Có không anh tình yêu từ những con hạc giấy?"
    Chắc anh không biết và? em cũng thế
    Để đêm đêm
    Em lại xếp hạc giấy
    Một mình?
    TRẦN NGỌC MINH NGUYỆT
    Bài này đã có ai post trong 7X - SG chưa ta?
    Mình chỉ thích đọc thơ thôi, còn làm thơ thì không thể

    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 04/03/2005
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Phú Nhuận​
    Chiều một mình ngõ vắng
    Phú Nhuận góc buồn tênh
    Cafê nào vừa đọng
    Đắng hai bờ môi khô
    Đêm về nằm thao thức
    Lại Phú Nhuận chìm sâu
    Cuối đường nào im ắng
    Nghe vũ trụ buồn thâu
    Phú Nhuận quận còn đây
    Em đi về có hay
    Những bờ kênh say đắm
    Má tình nhân hây hây
    Chuyện những ngày hôm qua
    Tưởng đất trời vừa xoá
    Phú Nhuận này còn giữ
    Để lòng ta còn vay!​
    17.03.05
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Phú Nhuận​
    Chiều một mình ngõ vắng
    Phú Nhuận góc buồn tênh
    Cafê nào vừa đọng
    Đắng hai bờ môi khô
    Đêm về nằm thao thức
    Lại Phú Nhuận chìm sâu
    Cuối đường nào im ắng
    Nghe vũ trụ buồn thâu
    Phú Nhuận quận còn đây
    Em đi về có hay
    Những bờ kênh say đắm
    Má tình nhân hây hây
    Chuyện những ngày hôm qua
    Tưởng đất trời vừa xoá
    Phú Nhuận này còn giữ
    Để lòng ta còn vay!​
    17.03.05
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hồn quê....
    Lâu quá không về thăm quê bạn
    Hàng cây xưa thành cổ thụ xanh rì
    Ngoài đồng vang tiếng chim ri
    Gió thì con gái dậy mùi phù sa...
    Câu ca đan lẫn giọng hò
    Bạt ngàn lúa chín vàng ươm sắc ngời
    Trời xanh trong vắt tuyệt vời
    Từng đàn em nhỏ vờn chơi với diều...
    Bóng trời dần xuống phiêu diêu
    Tiếng tiêu ai thổi nghe hồn chiều quê
    Mải mê nhìn ngắm đàn cò
    Cùng vươn rộng cánh trong trời quê hương
    Bạn thương đành trổ tay nghề
    Thổi nồi cơm nóng ấm lòng người xa?.
    ------------------
    ducsnipper
    17/3/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/03/2005
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hồn quê....
    Lâu quá không về thăm quê bạn
    Hàng cây xưa thành cổ thụ xanh rì
    Ngoài đồng vang tiếng chim ri
    Gió thì con gái dậy mùi phù sa...
    Câu ca đan lẫn giọng hò
    Bạt ngàn lúa chín vàng ươm sắc ngời
    Trời xanh trong vắt tuyệt vời
    Từng đàn em nhỏ vờn chơi với diều...
    Bóng trời dần xuống phiêu diêu
    Tiếng tiêu ai thổi nghe hồn chiều quê
    Mải mê nhìn ngắm đàn cò
    Cùng vươn rộng cánh trong trời quê hương
    Bạn thương đành trổ tay nghề
    Thổi nồi cơm nóng ấm lòng người xa?.
    ------------------
    ducsnipper
    17/3/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 18/03/2005

Chia sẻ trang này