1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng vợ
    Vợ nằm kề cạnh bên
    Vậy mà lòng thấy nhớ
    Dáng của nàng nằm ngủ
    Cuộn tròn tựa mèo con
    Vậy là bao lo toan
    Theo nàng vào giấc ngủ
    Ban ngày lo chưa đủ
    Nàng đem vào trong mơ...
    Còn mình thì thờ ơ
    Cứ rong chơi như trẻ
    Vợ lo cho sức khoẻ
    Bảo anh đừng ?ochat ?ođêm
    Vậy mà chẳng chịu êm
    Lại đi ?o gây? với bả
    Thời may mình hạ hoả
    Xuống nước: Đừng giận anh?.
    Ban ngày chạy vòng quanh
    Chuyện gạo tiền cơm áo
    Khuya hẹn cùng đấu láo
    Với mấy thằng bạn thân
    Cho nhẹ nhàng đầu óc?
    Vợ hiền im như thóc
    Chẳng bắt bẻ được chi
    Nói thế đúng còn gì
    ?oChat? tiếp đi chồng nhé
    Nhưng mà em nói ?oké?
    Với những người bạn anh
    Liệu liệu mà ngừng nhanh
    Để anh còn?nghĩa vụ
    Nghe tưởng như còi hụ
    Báo động thời chiến tranh
    Lật đật dừng máy nhanh
    Mà đấm lưng cho bả
    Cô nàng cười khoái trá
    Ta vẫn luôn có giá
    Với lão chồng khùng điên
    Mình tranh thủ nói liền
    Cho anh ?.mua lép tóp (laptop)?..
    ---------------------------------------------
    ducsnipper
    Khuya 21/3/2005

    We kill people so that others can live!

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 23/03/2005
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng vợ
    Vợ nằm kề cạnh bên
    Vậy mà lòng thấy nhớ
    Dáng của nàng nằm ngủ
    Cuộn tròn tựa mèo con
    Vậy là bao lo toan
    Theo nàng vào giấc ngủ
    Ban ngày lo chưa đủ
    Nàng đem vào trong mơ...
    Còn mình thì thờ ơ
    Cứ rong chơi như trẻ
    Vợ lo cho sức khoẻ
    Bảo anh đừng ?ochat ?ođêm
    Vậy mà chẳng chịu êm
    Lại đi ?o gây? với bả
    Thời may mình hạ hoả
    Xuống nước: Đừng giận anh?.
    Ban ngày chạy vòng quanh
    Chuyện gạo tiền cơm áo
    Khuya hẹn cùng đấu láo
    Với mấy thằng bạn thân
    Cho nhẹ nhàng đầu óc?
    Vợ hiền im như thóc
    Chẳng bắt bẻ được chi
    Nói thế đúng còn gì
    ?oChat? tiếp đi chồng nhé
    Nhưng mà em nói ?oké?
    Với những người bạn anh
    Liệu liệu mà ngừng nhanh
    Để anh còn?nghĩa vụ
    Nghe tưởng như còi hụ
    Báo động thời chiến tranh
    Lật đật dừng máy nhanh
    Mà đấm lưng cho bả
    Cô nàng cười khoái trá
    Ta vẫn luôn có giá
    Với lão chồng khùng điên
    Mình tranh thủ nói liền
    Cho anh ?.mua lép tóp (laptop)?..
    ---------------------------------------------
    ducsnipper
    Khuya 21/3/2005

    We kill people so that others can live!

    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 23/03/2005
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vợ bệnh....
    Hôm nay vợ bệnh
    Bẹp nằm chèo queo
    Cửa nhà buồn theo
    Cả anh cũng vậy
    Con mình vốn quậy
    Cũng ngồi buồn thiu...
    Em nằm đìu hiu
    Người hâm hâm sốt
    Thằng con hoảng hốt
    Nguyện cầu Bà Tiên
    Còn anh thì khuyên
    Để yên mẹ ngủ
    Rồi quay qua tủ
    Vụng về lấy khăn
    Xả từ nước ngăn
    Lấy trong tủ đá....
    Ấy vậy mà khá
    Hạ nhiệt người em
    Em thì thào khen
    Cha, con giỏi thật
    Thằng con sướng vật
    Bảo nhờ Bà Tiên
    Anh thì ngồi yên
    Nhìn con nó nói
    Nhà không có khói
    Mà lòng cay cay.....
    -------------------------
    ducsnipper
    23/3/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 24/03/2005
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Vợ bệnh....
    Hôm nay vợ bệnh
    Bẹp nằm chèo queo
    Cửa nhà buồn theo
    Cả anh cũng vậy
    Con mình vốn quậy
    Cũng ngồi buồn thiu...
    Em nằm đìu hiu
    Người hâm hâm sốt
    Thằng con hoảng hốt
    Nguyện cầu Bà Tiên
    Còn anh thì khuyên
    Để yên mẹ ngủ
    Rồi quay qua tủ
    Vụng về lấy khăn
    Xả từ nước ngăn
    Lấy trong tủ đá....
    Ấy vậy mà khá
    Hạ nhiệt người em
    Em thì thào khen
    Cha, con giỏi thật
    Thằng con sướng vật
    Bảo nhờ Bà Tiên
    Anh thì ngồi yên
    Nhìn con nó nói
    Nhà không có khói
    Mà lòng cay cay.....
    -------------------------
    ducsnipper
    23/3/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 24/03/2005
  5. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em và Ta
    Ta đã bảo em đừng khóc nữa
    Đừng khư khư ôm buồn bực vào lòng
    Gạt nước mắt nhìn ta em khẽ thốt:
    Sao mà người cứ lạnh như băng?...
    Em ơi, đừng nhìn ta như thế!
    Ta và em vốn chỉ một mà thôi
    Nên ta hiểu những điều em trăn trở
    Hiểu vì sao giọt nước mắt em rơi...
    Em vốn dĩ dịu hiền và chân thật
    Nên dễ tin vào con người, cuộc sống
    Đối với em cuộc đời là biển rộng,
    Nhưng đầy hoa và phẳng lặng như gương.
    Để rồi khi em vấp ngã trên đường
    Em hụt hẫng, cô đơn, thất vọng.
    Đâu có ai luôn giang tay mở rộng
    Đón em vào lòng dành dỗ như ta?...
    Em khẽ khàng thì thầm: em biết...
    Người vì em đã buồn bực bao lần
    Cố cứng rắn mỗi khi em mềm yếu
    Gắng tươi cười những lúc em buồn tênh.

    Nhưng vì em sợ sóng gió đời thường
    Sẽ khiến người cằn khô và chai sạn
    Người sẽ quên yêu thương và độ lượng
    Làm cuộc đời luôn tỏa ngát hương thơm...

    Nên đôi lúc em cứ mặc lệ tuôn
    Cứ tiến bước dù biết rằng sẽ ngã
    Cứ phớt lờ gương mặt người cau có
    Tiếp tục tin yêu vào cuộc sống, con người...

    Ta thở dài: đành nhường nhịn em thôi!
    Nhưng hãy nhớ cho đến suốt cuộc đời
    Ta sẽ không xa em dù nửa bước
    Để khi cần, ta sẽ đỡ em lên!
    Được snp sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 24/03/2005
  6. snp

    snp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em và Ta
    Ta đã bảo em đừng khóc nữa
    Đừng khư khư ôm buồn bực vào lòng
    Gạt nước mắt nhìn ta em khẽ thốt:
    Sao mà người cứ lạnh như băng?...
    Em ơi, đừng nhìn ta như thế!
    Ta và em vốn chỉ một mà thôi
    Nên ta hiểu những điều em trăn trở
    Hiểu vì sao giọt nước mắt em rơi...
    Em vốn dĩ dịu hiền và chân thật
    Nên dễ tin vào con người, cuộc sống
    Đối với em cuộc đời là biển rộng,
    Nhưng đầy hoa và phẳng lặng như gương.
    Để rồi khi em vấp ngã trên đường
    Em hụt hẫng, cô đơn, thất vọng.
    Đâu có ai luôn giang tay mở rộng
    Đón em vào lòng dành dỗ như ta?...
    Em khẽ khàng thì thầm: em biết...
    Người vì em đã buồn bực bao lần
    Cố cứng rắn mỗi khi em mềm yếu
    Gắng tươi cười những lúc em buồn tênh.

    Nhưng vì em sợ sóng gió đời thường
    Sẽ khiến người cằn khô và chai sạn
    Người sẽ quên yêu thương và độ lượng
    Làm cuộc đời luôn tỏa ngát hương thơm...

    Nên đôi lúc em cứ mặc lệ tuôn
    Cứ tiến bước dù biết rằng sẽ ngã
    Cứ phớt lờ gương mặt người cau có
    Tiếp tục tin yêu vào cuộc sống, con người...

    Ta thở dài: đành nhường nhịn em thôi!
    Nhưng hãy nhớ cho đến suốt cuộc đời
    Ta sẽ không xa em dù nửa bước
    Để khi cần, ta sẽ đỡ em lên!
    Được snp sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 24/03/2005
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Bình thường ...
    Bình thường như một lần thức dậy
    Trong gương ta vẫn cứ là ta
    Bên hiên nắng rọi vàng song cửa
    Ngoài sân hoa mới nở đêm qua
    Bình thường , ừ , vẫn bình thường lắm
    Quay quắt vội vàng những bán mua
    Ôi , công việc bao giờ chả thế
    Áo cơm nào phải chuyện bông đùa
    Bình thường như hồi chuông điện thoại
    Cắt phăng dòng ký ức đang về
    Có cơn gió lùa qua máy fax
    Tiếng rít theo vào đến tận cơn mê
    Bình thường như giữa những bộn bề
    Những cái tên dễ quên khi không còn trong bộ nhớ
    Những gương mặt khó quên sau một lần gặp gỡ
    Những con số chất đầy sổ tay
    Bình thường như mọi ngày
    Điện thoại sẽ reo sau giờ làm việc
    Những đứa bạn thân từ lúc nào chẳng biết
    Sẽ tìm một nơi vui vẻ để dừng chân
    Bình thường như mọi lần
    Bạn sẽ lại hát bài tình ca ướt sũng
    Tôi sẽ chỉ uống trà Lipton thật nóng
    Không cần chanh và đường
    Bình thường như cuộc đời dễ thương
    Có đôi lúc lại trở thành dễ ghét
    Đứa này thất tình làm thơ về nỗi buồn và cái chết
    Đứa khác lại tràn trề ước mơ
    Bình thường như từng ngày từng giờ
    Con gái vẫn yêu con trai và cứ hờn cứ giận
    Mặc kệ Dần , Thân , Tỵ , Hợi và những trò đùa số phận
    Con người vẫn cứ tặng hoa và hôn nhau
    Bình thường như là chẳng có gì đâu
    Chỉ có cuộc sống mỗi ngày là chiến đấu
    Lẫn lộn trắng đen , ngỡ ngàng tốt xấu
    Hạnh phúc sẽ thờ ơ với những ai thờ ơ
    Bình thường như tôi viết một bài thơ
    Không để nói về một điều lạ lẫm
    Rồi bỗng chợt thấy lòng mình trống rỗng
    Chợt ghét cay ghét đắng sự bình thường
    Bình thường tôi đi qua những con đường
    Vào một đêm Sài Gòn cũ rích
    Mấy cô tiên năm hai ngàn khúc khích
    Môi tím mắt xanh đúng mốt Đại Hàn
    Bình thường là khi nỗi buồn đi ngang
    Đọng lai vu vơ thành nước mắt .
    Sáng 16.8.2000
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Bình thường ...
    Bình thường như một lần thức dậy
    Trong gương ta vẫn cứ là ta
    Bên hiên nắng rọi vàng song cửa
    Ngoài sân hoa mới nở đêm qua
    Bình thường , ừ , vẫn bình thường lắm
    Quay quắt vội vàng những bán mua
    Ôi , công việc bao giờ chả thế
    Áo cơm nào phải chuyện bông đùa
    Bình thường như hồi chuông điện thoại
    Cắt phăng dòng ký ức đang về
    Có cơn gió lùa qua máy fax
    Tiếng rít theo vào đến tận cơn mê
    Bình thường như giữa những bộn bề
    Những cái tên dễ quên khi không còn trong bộ nhớ
    Những gương mặt khó quên sau một lần gặp gỡ
    Những con số chất đầy sổ tay
    Bình thường như mọi ngày
    Điện thoại sẽ reo sau giờ làm việc
    Những đứa bạn thân từ lúc nào chẳng biết
    Sẽ tìm một nơi vui vẻ để dừng chân
    Bình thường như mọi lần
    Bạn sẽ lại hát bài tình ca ướt sũng
    Tôi sẽ chỉ uống trà Lipton thật nóng
    Không cần chanh và đường
    Bình thường như cuộc đời dễ thương
    Có đôi lúc lại trở thành dễ ghét
    Đứa này thất tình làm thơ về nỗi buồn và cái chết
    Đứa khác lại tràn trề ước mơ
    Bình thường như từng ngày từng giờ
    Con gái vẫn yêu con trai và cứ hờn cứ giận
    Mặc kệ Dần , Thân , Tỵ , Hợi và những trò đùa số phận
    Con người vẫn cứ tặng hoa và hôn nhau
    Bình thường như là chẳng có gì đâu
    Chỉ có cuộc sống mỗi ngày là chiến đấu
    Lẫn lộn trắng đen , ngỡ ngàng tốt xấu
    Hạnh phúc sẽ thờ ơ với những ai thờ ơ
    Bình thường như tôi viết một bài thơ
    Không để nói về một điều lạ lẫm
    Rồi bỗng chợt thấy lòng mình trống rỗng
    Chợt ghét cay ghét đắng sự bình thường
    Bình thường tôi đi qua những con đường
    Vào một đêm Sài Gòn cũ rích
    Mấy cô tiên năm hai ngàn khúc khích
    Môi tím mắt xanh đúng mốt Đại Hàn
    Bình thường là khi nỗi buồn đi ngang
    Đọng lai vu vơ thành nước mắt .
    Sáng 16.8.2000
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Sông và trăng ...
    ( Nhân ngày giỗ nhạc sỹ TCS .... )
    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết
    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi
    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ
    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt
    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...
    02.7.1998
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Sông và trăng ...
    ( Nhân ngày giỗ nhạc sỹ TCS .... )
    Em đi qua chuyến đò
    Một lần mà vội
    Chẳng kịp chào nhau lần cuối
    Ngỡ ngàng câu nói ngày xưa
    Trời đổ cơn mưa
    Thay cho dòng nước mắt
    Anh nghe lòng bỗng thành héo hắt
    Mằn mặn đầu môi
    Dòng sông vẫn trôi
    Con trăng đang nằm ngủ
    Nợ sông trăng chưa bao giờ trả đủ
    Vì sông không nhớ ra
    Ta nợ nhau câu hát tình ca
    Trả một đời nào đã hết
    Giữa đường đời thấm mệt
    Con sông vẫn êm đềm trôi
    Trăng vẫn nằm ngủ đấy thôi
    Sông không còn trẻ
    Chỉ có con sóng xô bờ nhè nhẹ
    Hát mãi bản tình ca không lời
    Đò vẫn ngược xuôi
    Anh không còn đứng đợi
    Sông không trẻ sau mỗi mùa nước nổi
    Trăng già đi sau mỗi bận phiêu du
    Món nợ của trăng ngày xưa
    Sông muôn đời không nhớ
    Trăng mãi lãng du , sông mãi là quán trọ
    Đá cuội mãi theo gót hài mà lăn
    Em - con sáo xa xăm
    Mang câu hát ngày xưa qua sông biền biệt
    Chuyến đò chiều mải miết
    Lại đưa bao người sang sông ...
    02.7.1998

Chia sẻ trang này