1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thiếp ghen lắm đấy huynh biết không?
    Chuyện tình trẻ con của huynh ngày ấy
    Có gì đâu mà sao thiếp buồn vậy?
    Để cứ làm mình mãi quẩn mãi quanh
    Nhạc Linh San sư muội với cả huynh
    Có chút tình của cái tình huynh muội
    Chỉ thế thôi cớ sao thiếp cứ vội
    Kết tội huynh, muội ấy, một chuyện tình
    Thiếp là thế, kết tội rồi hối hận
    Rồi nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau
    Của huynh, của muội ấy, của chính mình
    Để huynh mãi cùng đồng môn thắm tình
    Núi Hoa Sơn, huynh - Linh San kỷ niệm
    Động Hoa Sơn, muội - huynh thật chung tình
    Nơi khói lửa nguy nan, hai chúng mình
    Nhận ra nhau bằng tiếng tiêu tình tính
    Thôi mà muội chẳng ghen nữa đâu
    Với quá khứ ngày xưa huynh khờ dại
    Nơi ngày xưa muội vẫn hằng với tới
    Nơi, nơi mà, ... muội ước hoá Linh San ...
    21/03/2005
  2. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thiếp ghen lắm đấy huynh biết không?
    Chuyện tình trẻ con của huynh ngày ấy
    Có gì đâu mà sao thiếp buồn vậy?
    Để cứ làm mình mãi quẩn mãi quanh
    Nhạc Linh San sư muội với cả huynh
    Có chút tình của cái tình huynh muội
    Chỉ thế thôi cớ sao thiếp cứ vội
    Kết tội huynh, muội ấy, một chuyện tình
    Thiếp là thế, kết tội rồi hối hận
    Rồi nhẹ nhàng xoa dịu vết thương đau
    Của huynh, của muội ấy, của chính mình
    Để huynh mãi cùng đồng môn thắm tình
    Núi Hoa Sơn, huynh - Linh San kỷ niệm
    Động Hoa Sơn, muội - huynh thật chung tình
    Nơi khói lửa nguy nan, hai chúng mình
    Nhận ra nhau bằng tiếng tiêu tình tính
    Thôi mà muội chẳng ghen nữa đâu
    Với quá khứ ngày xưa huynh khờ dại
    Nơi ngày xưa muội vẫn hằng với tới
    Nơi, nơi mà, ... muội ước hoá Linh San ...
    21/03/2005
  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thiếp buồn lắm chàng có biết không
    Khi chàng cất lên lời ảo mộng
    Trách hờn lòng thiếp sao quá rộng
    Để khiến chàng ghen quá à ha
    Nhưng mà chàng lại quên chữ tà
    Trong trái tim thiếp ngăn hai mảnh
    Một cho chàng, một cho thiên hạ
    Phần chàng ấy lại là phần hơn
    31/03/05
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Thiếp buồn lắm chàng có biết không
    Khi chàng cất lên lời ảo mộng
    Trách hờn lòng thiếp sao quá rộng
    Để khiến chàng ghen quá à ha
    Nhưng mà chàng lại quên chữ tà
    Trong trái tim thiếp ngăn hai mảnh
    Một cho chàng, một cho thiên hạ
    Phần chàng ấy lại là phần hơn
    31/03/05
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cơ? ngày thiếp theo chồng
    Vui duyên mới quên đi tình cũ
    Nhắc thiếp đi, sao thiếp chả thể nhớ
    Cái ngày - người ta gọi - giấc mộng hồng
    Ngày nào cơ, ngày giấc mộng hồng
    Thiếp sẽ có chồng, và sẽ quên đi
    Ký ức xưa, chả để làm gì
    Hãy để nó trôi đi cùng gió
    Ngày nào cơ, ngày thiếp theo chồng
    Ngày xa ấy, còn xa xa lắm
    Giờ thì thiếp đành một mình ngồi lặng
    Đếm cánh rơi của một đoá hồng.
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cơ? ngày thiếp theo chồng
    Vui duyên mới quên đi tình cũ
    Nhắc thiếp đi, sao thiếp chả thể nhớ
    Cái ngày - người ta gọi - giấc mộng hồng
    Ngày nào cơ, ngày giấc mộng hồng
    Thiếp sẽ có chồng, và sẽ quên đi
    Ký ức xưa, chả để làm gì
    Hãy để nó trôi đi cùng gió
    Ngày nào cơ, ngày thiếp theo chồng
    Ngày xa ấy, còn xa xa lắm
    Giờ thì thiếp đành một mình ngồi lặng
    Đếm cánh rơi của một đoá hồng.
  7. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ừ thì đấy, chúng mình - người xa lạ
    Lạ mà quen, quen rồi lại chả xa
    Biết đâu sẽ lại chung một nhà
    Không chồng vợ thì là anh em
    Em chả hờn, chả giận đâu anh
    Cũng chả trách gì chút tình mỏng mảnh
    Của kẻ - gọi là điên - cho đỡ bực mình
    Yên tâm nhé, người tình một thưở
    Ưu phiến nữa, em cũng chả thèm
    Lưu luyến chi cho tóc bạc thêm
    Cứ lạc quan, yêu đời vui sống
    Để cuộc đời sẽ mãi bình yên
  8. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    ừ thì đấy, chúng mình - người xa lạ
    Lạ mà quen, quen rồi lại chả xa
    Biết đâu sẽ lại chung một nhà
    Không chồng vợ thì là anh em
    Em chả hờn, chả giận đâu anh
    Cũng chả trách gì chút tình mỏng mảnh
    Của kẻ - gọi là điên - cho đỡ bực mình
    Yên tâm nhé, người tình một thưở
    Ưu phiến nữa, em cũng chả thèm
    Lưu luyến chi cho tóc bạc thêm
    Cứ lạc quan, yêu đời vui sống
    Để cuộc đời sẽ mãi bình yên
  9. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Viết chi em bức thư tình dang dở
    Bởi dở dang thì tình cũng chẳng dai
    Thà mình anh ôm nỗi nhớ càng dài
    Đêm qua ngõ nhà em, anh càng nhớ
    Em ấy, người thân sao hoá thành xa lạ
    Làm sao biết mỗi bước anh qua nhà
    Chỉ để nhìn qua khung cửa sổ
    Một bóng dáng đã lạ lại càng xa
    Nhà chúng ta cách xa nhau lắm
    Đạp miết rồi thì lại ngỡ gần
    Thế nên anh vẫn chẳng ngại ngần
    Ghé khung cửa, nơi em thường đứng.
    Đừng viết nữa, thôi em đừng viết nhé
    Bức thư tình ngày ấy dở dang
    Bởi chúng mình hai kẻ lỡ làng
    Sẽ chẳng có một chuyện tình đẹp đẽ.
    [J/K]
  10. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Viết chi em bức thư tình dang dở
    Bởi dở dang thì tình cũng chẳng dai
    Thà mình anh ôm nỗi nhớ càng dài
    Đêm qua ngõ nhà em, anh càng nhớ
    Em ấy, người thân sao hoá thành xa lạ
    Làm sao biết mỗi bước anh qua nhà
    Chỉ để nhìn qua khung cửa sổ
    Một bóng dáng đã lạ lại càng xa
    Nhà chúng ta cách xa nhau lắm
    Đạp miết rồi thì lại ngỡ gần
    Thế nên anh vẫn chẳng ngại ngần
    Ghé khung cửa, nơi em thường đứng.
    Đừng viết nữa, thôi em đừng viết nhé
    Bức thư tình ngày ấy dở dang
    Bởi chúng mình hai kẻ lỡ làng
    Sẽ chẳng có một chuyện tình đẹp đẽ.
    [J/K]

Chia sẻ trang này