1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bài ca phiêu lưu
    Nguyễn Duy
    Xin em đừng nản lòng yêu
    Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
    Xin em đừng ngán cuộc chơi
    Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
    Xin em đừng mỏi mong chờ
    Phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
    Xin em đừng vội vã già
    Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu

  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bài ca phiêu lưu
    Nguyễn Duy
    Xin em đừng nản lòng yêu
    Tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời
    Xin em đừng ngán cuộc chơi
    Phiêu lưu đã nhất trần đời là mơ
    Xin em đừng mỏi mong chờ
    Phiêu lưu tới bến tới bờ còn xa
    Xin em đừng vội vã già
    Hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu

  3. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo
    Anh ạ, em vẫn chửa có chồng
    Nhưng mạng ảo đúng là chốn hư không
    Mấy mối tình dang dở, không bến đậu
    Nghĩ làm gì rồi tự rỉ máu hồng
    Nghĩ làm chi cho lòng thêm đau quặn
    Thôi anh à, xin hãy bình yên
    Để lòng em cũng lặng lẽ một miền
    Vùng ký ức ở nơi nào xa lắm
    Ký ức ấy, dành cho người thân lắm
    Người em yêu, em yêu nhất trên đời
    Nhưng mà quả ở cái sự đời
    Em chẳng gặp hay là chưa gặp?
    (31/03/05)
  4. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo
    Anh ạ, em vẫn chửa có chồng
    Nhưng mạng ảo đúng là chốn hư không
    Mấy mối tình dang dở, không bến đậu
    Nghĩ làm gì rồi tự rỉ máu hồng
    Nghĩ làm chi cho lòng thêm đau quặn
    Thôi anh à, xin hãy bình yên
    Để lòng em cũng lặng lẽ một miền
    Vùng ký ức ở nơi nào xa lắm
    Ký ức ấy, dành cho người thân lắm
    Người em yêu, em yêu nhất trên đời
    Nhưng mà quả ở cái sự đời
    Em chẳng gặp hay là chưa gặp?
    (31/03/05)
  5. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải hy sinh và chờ đợi
    Sao cứ để cuộc đời lặng lẽ trôi
    Sao không vẫy vùng, tranh đấu em ơi
    Sao em cứ hoài lặng im thế?
    Cuộc đời mình, em đâu sống vậy, phải không em?
    Sáng 28/05/05
  6. Constancy

    Constancy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải hy sinh và chờ đợi
    Sao cứ để cuộc đời lặng lẽ trôi
    Sao không vẫy vùng, tranh đấu em ơi
    Sao em cứ hoài lặng im thế?
    Cuộc đời mình, em đâu sống vậy, phải không em?
    Sáng 28/05/05
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Anh ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    ........

  8. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Anh ở đâu , sao để biển buồn tênh ?
    Con sóng cứ lan dài theo nỗi nhớ
    Chú còng lẩn trốn vào trong hang nhỏ
    Dải bờ cong hàng liễu đứng chênh vênh
    Anh ở đâu - con thuyền nhỏ lênh đênh ?
    Biển cứ đợi , dải cát vàng cứ đợi
    Biển thăm thẳm cho lòng anh vời vợi
    Dòng sông nào đưa đẩy chiếc thuyền em ?
    ........

  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Về thăm Hồ Cốc ...
    ( Cảm xúc từ chuyến đi Hồ Cốc cùng 7X SG - tháng 6/2005 )
    Ta lại về đây thăm Hồ Cốc
    Biển vẫn xanh và vẫn mặn mà
    Con sóng vẫn hát lời tình tự
    Cánh buồm ai thấp thoáng ngoài xa
    Đứng trước biển thấy mình bé dại
    Ôi nhỏ nhoi sao một kiếp người
    Nhìn đại dương ngút ngàn bão tố
    Chợt chạnh lòng thấy ánh sao rơi
    Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đêm miền quê có biển và trời
    Bạn cùng ta nhóm lên ngọn lửa
    Cho đêm nay ấm áp niềm vui
    Nào cùng hát những bài hát cũ
    Nhạc hay thì chẳng cũ bao giờ
    Hát để nhớ một thời khốn khó
    Ta lang thang cùng những vần thơ
    Đêm Hồ Cốc trời nhiều sao lắm
    Ôi lung linh hàng triệu thiên hà
    Nhớ em quá - vì sao bé nhỏ
    Chắc giờ đây cũng thức cùng ta
    Xin cảm ơn đêm và Hồ Cốc
    Chén rượu khuya uống mãi còn đầy
    Ta thiếp ngủ - mặt trời đã mọc
    Nghe bình minh về giữa bàn tay
    Sẽ có lần về lại nơi này
    Và sẽ nhớ tiếng cười , giọng hát
    Sẽ có người ở và kẻ đi
    Chìm nổi giữa biển đời bát ngát ...
    Sáng 13.6.2005
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Về thăm Hồ Cốc ...
    ( Cảm xúc từ chuyến đi Hồ Cốc cùng 7X SG - tháng 6/2005 )
    Ta lại về đây thăm Hồ Cốc
    Biển vẫn xanh và vẫn mặn mà
    Con sóng vẫn hát lời tình tự
    Cánh buồm ai thấp thoáng ngoài xa
    Đứng trước biển thấy mình bé dại
    Ôi nhỏ nhoi sao một kiếp người
    Nhìn đại dương ngút ngàn bão tố
    Chợt chạnh lòng thấy ánh sao rơi
    Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
    Đêm miền quê có biển và trời
    Bạn cùng ta nhóm lên ngọn lửa
    Cho đêm nay ấm áp niềm vui
    Nào cùng hát những bài hát cũ
    Nhạc hay thì chẳng cũ bao giờ
    Hát để nhớ một thời khốn khó
    Ta lang thang cùng những vần thơ
    Đêm Hồ Cốc trời nhiều sao lắm
    Ôi lung linh hàng triệu thiên hà
    Nhớ em quá - vì sao bé nhỏ
    Chắc giờ đây cũng thức cùng ta
    Xin cảm ơn đêm và Hồ Cốc
    Chén rượu khuya uống mãi còn đầy
    Ta thiếp ngủ - mặt trời đã mọc
    Nghe bình minh về giữa bàn tay
    Sẽ có lần về lại nơi này
    Và sẽ nhớ tiếng cười , giọng hát
    Sẽ có người ở và kẻ đi
    Chìm nổi giữa biển đời bát ngát ...
    Sáng 13.6.2005

Chia sẻ trang này