1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Viết thêm một chút ....
    Sài Gòn mùa thu trên tóc ai.
    Nắng như tơ, vàng ươm từng sợi nhỏ
    Đường trải lá, lòng cuốn theo cơn gió
    Heo may về lành lạnh chút môi em.
  2. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một thời... mơ.
    Sài Gòn mưa buồn bã.
    Những tiếng còi xe càu nhàu ,ồn ã.
    Khói bụi ,ẩm ướt , hấp lên người khó chiu.
    Lặng nhìn người ....mơ.
    Mơ....
    Thấp thoáng bóng đồi thông.
    Con đường nghiêng nghiêng, chực chao đổ.
    Như em, như tôi.
    Trong chiều xưa , hồn nhiên, rả rích.
    Nhánh thông già treo ngược, lơ lửng một chuyện tình.
    Đung đưa trong gió.
    Gió lạnh...
    Gió vô tình chao xô.
    Rừng thông cũng lao xao.
    Cho em , cho tôi chạm nhau...bâng khuâng nóng bỏng.
    Giọt mực vung vẩy .
    Hờ hững.
    Viết tiếp câu chuyện tình.
    Mặt hồ nghiêng nghiêng in bóng em...run rẩy.
    Sóng gợn áo em
    Đan xen
    Rong rêu ánh bạc.
    Ngôi sao ướt đẫm, trời đêm trong như mơ.
    Gió siết chặt tôi và em
    Khẽ thì thầm câu hát
    Trong cơn mơ, làm sao em tìm được
    Tình yêu chân thật
    Cho mình
    Mặt hồ nhòa đi.
    Giọt mực nhòa đi.
    Ánh trăng, câu chuyện tình tan mất.
    Em đi tìm cái có thực.
    Tôi vẫn lang thang, mơ mộng rừng vắng chiều thu.

    24-10-05
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Môi em lạnh hay tâm hồn em lạnh ?
    Đã bao chiều trong gió đợi chờ Ai
    Trên lối củ , dấu chân anh dần mất
    Đễ bóng em , nghiên đỗ lặng bên thềm .
    Việt Kê hân hạnh chờ Bác Condor tiếp ạ hihihi.......
    ......................................................................
    Bác A-HS làm thơ hay quá
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 25/10/2005
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thu Sài Gòn
    Thu Sài Gòn thiếu sắc lá vàng rơi
    Không nghỉ ngơi những dòng đời xuôi ngựơc
    Hiếm khi được lãng đãng cùng mùa thu
    Chiều Sài Gòn không có lá vàng rơi
    Nắng lả lơi dệt lên từng sợi nhỏ
    Họa bức tranh thu rực màu mận đỏ
    Bóng ngày tàn chợt rạng sắc hòang hôn
    Khuya Sài Gòn tiết thu trời trở lạnh
    Tin bão về em có chạnh lòng không?
    ---------------------
    ducsnipper
    24/10/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 25/10/2005
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là lấy ý viết thôi, không phải tiếp bài của em đâu
    Chiều nghiêng bóng xế đổ dài
    Nắng xiên xiên nắng, cây dài bóng cây
    Quán buồn giọt đắng buông lay
    Môi người mặn đắng, đắng ngày chia xa
    Tình bằng tình nổi phong ba
    Người đi người nhớ, tình xa lắc tình.
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0

    Tặng Bác Tám cho đến khi nào chị Tám nhéo anh chít mới thui hihihi...
    Nghe tin bảo , Em đây mừng quá sức
    Bão dập anh Em đỡ tức trong lòng
    Ai biểu anh bắt người ta sầu mộng
    Cứ chiều chiều trông ngóng đợi chờ ...thơ
    Tuy nói thế nhưng lòng em nổi gió
    Gió thì thầm ....Em thiệt ghét anh ghê ...
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 26/10/2005
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thu Sài Gòn (2)
    Thu Sài Gòn có gió thổi ngàn phương
    Gợi nhớ thương vấn vưong hình hài cũ
    Ủ rũ cành khô gãy nhẹ nhàng rơi
    Ngày Sài Gòn vần vũ trời đầy mây
    Gió mừng rây cơn mưa chiều chủ nhật
    Lẫn thẩn nhìn nghe thấy đời mình trôi
    ------------------------
    ducsnipper
    25/10/2005
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 26/10/2005
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    thu sài gòn nhiều nắng
    trời chiều nhiều mây bay
    một hôm trời bỗng gió
    mang mưa rơi ngập lòng
    em một mình trên phố
    lòng thấy vắng một người
    tình mình vàng như lá
    còn buồn trong dáng rơi
    anh vui gì nơi ấy
    còn nhớ thương nơi này
    tên anh môi không gọi
    mà sao lòng nghe vang?
    chút ngẫu hứng với M trong một buổi chiều thu vàng nắng
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Má quá đi... hic hic ....
    Gió Muà Thu
    Gió mùa thu Mẹ ru con ngủ
    Năm canh dài Mẹ thức đủ vừa năm .
    Giờ khôn lớn con thành người xứ lạ
    Gió thu về lạnh lắm , mẹ ơi !
    Bơi ngược gió với bàn tay nắm chặt
    Nhớ ngày nào mẹ diù dắt con đi
    Trời sương lạnh lá thu vàng rung rẫy
    Tay mẹ gầy nhè nhẹ vuốt tóc con
    Trong xa thẳm ánh đèn khuya hiu hắt
    Mẹ chong đèn mỏi mắt đợi chờ con
    Con ngước mặt , trời thu cao ***g lộng
    Chim lạc bầy vang vọng tiếng , Mẹ Ơi !
    Gió mùa thu nhẹ nhàng ru bóng nguyệt
    Dáng mẹ gầy che phủ lối con đi .
    VK / 10-2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 27/10/2005
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thơ trên net , tác giả Tình Khơi :
    _Em rót hồn thơ vào chén mộng..
    Anh đong men rượu tràn chung tình..
    Mai lỡ xa rồi hương đọng lại..
    Ðể từng luyến ái vẫn nguyên trinh..!!
    _Rượu ủ bao lâu mới dậy hương?!..
    Tình vương mấy buổi , dựng thiên đường..?!..
    Thơ Em , huyễn hoặc bao con mộng..
    Anh chuốc men gì để luyến thương..?!..
    TK

Chia sẻ trang này