1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn con nhện giăng tơ
    Việt Kê hết việc , học đòi làm thơ .
    [​IMG]
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có gì là vô cớ đâu Anh
    Khi Thu qua Trời bắt đầu se lạnh
    Cơn gió thoảng, nắng thủy tinh mỏng mảnh
    Chẳng có gì là vô cớ phải không Anh ?!
    Dẫu với đời chỉ là một cái tên
    Sao với em thân thương đến thế
    Dẫu ngàn đời chẳng thể nào định nghĩa
    Là gì nào tình cảm của hai ta
    Chẳng phải vô tình hoa lá hát ca
    Chẳng dễ quên dẫu không nồng nàn để nhớ
    Vẫn biết thế mà hình như không thể
    Sao tên Anh cứ đọng mãi trên môi(?)
    Một chút xao lòng, chỉ một chút thôi
    Cứ vấn vương như những gì không thể
    Chẳng thể nào qua đi lặng lẽ
    Khi cơn gió cuối mùa gõ cửa gọi mùa đông...
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tình Thơ I
    Chiều tím mây buồn trôi với nhau
    Cờ lau Bé phất , Ấy chăn trâu
    Bé mệt , Ấy cười tươi híp mắt
    Ngoan nào ! anh cỏng nhé , bé hơ ?
    Chiều tím gió buồn mây ngẩn ngơ
    Tuổi thơ đi mất tự bao giờ
    Thiếu nữ mắt huyền đôi tóc bím
    Thẩn thờ cắn bút , mộng tình thơ .
    Việt Kê / 10-2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 28/10/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 29/10/2005
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mộng Giấc Hồng Lâu Mộng
    Gió cuốn mây trôi , trăng rơi theo dòng nước
    Cuộc đời ngắn ngủi kiếp bèo giạt hoa rơi
    Cám cảnh tình đời , xót thân ngọc tràn mi lệ đổ
    Thương mảnh vụn cuộc đời phiêu bạt
    Lạc lỏng chơi vơi
    Lơ lững giữa khung trời
    Biết rơi vào đâu
    Ngày mai ?
    Nay thân đơn côi sợ tình đời bạc bẻo ,
    Duyên phận bẻ bàng .
    Bàng hoàng tỉnh mộng ,
    Những ân tình trao ban nghĩ dài lâu bổng hoá tan thành thoáng chốc .
    Một thoáng ngẩn ngơ , bực dọc thẩn thờ
    Ôi cuộc sống mờ mờ hư ảo
    Biết đâu là bến mơ
    Tình thâm .
    Thoảng vọng tiếng thở dài sau song vắng
    Trăng vén rèm lẳng lặng cuối nhìn em
    Làn suối tóc nhẹ nhàng mơn man má
    Ru hồn em hoà lẫn với hồn trăng .
    Lờ mờ một kiếp người hư ảo
    Sao lòng Ta vẫn cứ mải , suy tư ?
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 29/10/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 29/10/2005
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1

    Nhạt ...
    Cứ tự lừa mình đấy chứ
    Mùa xuân nào có về đâu
    Sau những vu vơ cười nói
    Ngày qua không cuối không đầu
    Lại tặc lưỡi , ừ , thôi kệ ...
    Ngẩn ngơ một ngày lại sang
    Nhấm nháp tách trà nhạt thếch
    Địa ngục pha với thiên đàng ...
    30.2.2004
  7. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi.
    (Tối thứ 7, trời mưa , lòng chợt chơi vơi)
    Mưa
    Nỗi nhớ không tên
    Chênh vênh
    Cuộc đời chao nghiêng.
    Phải chăng
    Trong mắt em thơ
    Bầu trời đêm
    Có nàng tiên ngày xưa
    Mưa
    Gội sạch trời đêm
    Long lanh
    Giọt nước mắt em xưa.
    Vì sao rơi
    Mang theo ước mơ
    Về em tôi
    Đang bơ vơ trong mưa?
    Nỗi nhớ ngày xưa về em tôi.
    Không rộng như trời trong đêm nay.
    Nhưng con đường tôi cùng em đi qua.
    Cũng dài như nỗi nhớ về em xa xưa.
    Đoạn đường quanh co
    Đoạn đường êm êm trong mơ.
    Đoạn đường dông mưa.
    Đoạn đường gồ ghề khó qua.
    Đoạn đường yêu đương.
    Đoạn đường ngọt ngào không quên.
    Đoạn đường chia ly.
    Đoạn đường lạnh ngắt con tim.
    Tôi bẻ cong từng đoạn đường xưa.
    Gấp nỗi nhớ cho vào trong tim.
    Mà nỗi nhớ dài cứ rối tung.
    Xô chặt trong tim.
    Long lanh
    Mắt em xưa.
    (29-10-2005)
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
  9. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bác A_HS thật sự có một chút rung động gì đó mới mẻ quá . Chúc bác thành công ạ .
    ......................................................................................................................
    [​IMG]
    Được VietKedoclap sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 30/10/2005
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nhịp điệu nhà binh . Nghe ầm ầm thế mới thấy giống Việt Kê của .....ngày xưa hihihi....
    [​IMG]

Chia sẻ trang này