1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lạnh quá . Gió windchill có lẻ xuống dưới không độ . Chưa mùa đông nhưng nghe như đông đã về rồi . Nhớ nhà ghê .
    [​IMG]
  2. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cơn Giông Đầu Hạ
    Nỗi nhớ đến như cơn giông mùa hạ
    Từ bến bờ xa lạ ,
    Chợt đổ vào lòng em ,
    Bão tố
    Dập dồn những hơi thở
    Nghẹn vào tim .
    Của một buổi chiều trời đòi cơn hờn giận
    Gọi mây ngàn che kín cả không gian
    Cùng gió lạnh cuộn mây buồn đổ nước
    Xô vào hồn , ướt đẩm cả mi em
    Long lanh từng giọt
    Nổi nhớ đong đầy
    Nghẹn ngào ,Ngạt thở
    Buông xỏa tóc dài
    Lặng nghe dao động
    Rung động bờ vai
    Ôi những tiếng lòng
    Nhớ anh ! Nhớ anh !
    Lặng lẻ thở dài trong hơi gió
    Thì thầm khe khẻ gọi tên ai
    Gió ơi gió có về phương ấy
    Xin nhắn giùm ta chút tiếng lòng
    Mang nổi nhớ , Cơn giông mùa hạ .
    TL 11 / 2005
  3. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Búp Bê Máy
    Em là nàng rô-bốt
    Thơm ngát tựa hương hoa
    Thơ như áng chiều tà
    Lã lơi mang dáng nguyệt
    Em là nàng rô-bốt
    Trông thật rất ***y
    Nhún nhẩy theo bước đi
    Đôi môi cong rực lửa
    Em là nàng rô-bốt
    Được lập trình trác tuyệt
    Chính xác từng mã yêu
    Trên bước đường dựng nghiệp
    Em là nàng rô-bốt
    Thiết kế cho riêng mình
    Thờ ơ và lảnh đạm
    Vô cảm với sự chung
    Rồi một sáng bình minh
    Thấy mình sao quá vắng
    Nghe trong lòng trống rỗng
    Cuộc sống em , có không ?
    Em chợt thèm được khóc
    Thèm một chút trái tim
    Thêm một tí linh hồn
    Làm một người rất thật
    Em là nàng rô-bốt
    Muốn nước mắt nhân sinh
    Mơ một mảnh chân tình
    Phục sinh trong hạnh phúc .
    TL / 2005
  4. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thiên Đường
    Mình em đi giữa cỏi đời hoang vắng
    Tìm một bóng thiên đường hy vọng
    Đẹp như dòng nước mắt Mị Nương
    Khóc thương chàng Trương Chi bất hạnh
    Mình em đi giữa dòng đời cô quạnh
    Dáng hạc gầy sương lạnh buốt đôi vai
    Lòng ngơ ngác tìm linh hồn thất lạc
    Hỡi hồn em lạc lỏng tận phương nào
    Mình em đi giữa biễn đời đen thẳm
    Không bến bờ không hải cảng dừng chân
    Mong tìm được khối linh hồn đã mất
    Một nghĩa tình có thật giữa nhân gian
    Giữa biển đời lạc lỏng chơi vơi
    Hồn em bay tràn qua đầu ngọn sóng
    Trong tiếng gầm thét của bản năng
    Vang vọng từ vực sâu u tối
    Chênh vênh trên đỉnh bờ vực thẳm
    Em hốt hoảng tìm một bàn tay nắm
    Trong xa thẳm từ tận đáy tâm hồn
    Ôi ! thấp thoáng bóng dáng hình anh đó
    Hỡi linh hồn của em bé nhỏ
    Hãy cố bay trong hy vọng tình yêu
    Vượt muôn dặm nghìn trùng cám dỗ
    Của biển đời kỳ ảo hư vô
    Hởi linh hồn của em bé nhỏ
    Hãy vút lên trên biển rộng trời xanh
    Bằng đôi cánh chân tình tràn sức mạnh
    Về bến bờ hạnh phúc yêu đương
    Hồn sẽ bay qua Muôn dặm trùng khơi
    Xé toang màn đêm đen tăm tối
    Về bên bến mặt trời nóng bỏng
    Một con người trong ngóng đợi chờ ngươi
    Ôi bóng dáng của thiên đường có thật
    Em cùng Anh xây bến đỗ bình yên
    Bằng nỗi nhớ tình yêu và hy vọng .
    TL 11/2005
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 10/11/2005
  6. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ Chung
    Gió cứ thổi nghìn năm không mệt mỏi
    Mẫy vẫn theo gió cuốn bốn phương trời
    Trăng cứ soi nghìn đời không kéo úa
    Giọt trăng vàng tắm mát vạn đời hoa
    Cánh hoa rụng làm trăng tàn ngơ ngẩn
    Một đời trăng phải khóc mấy đời hoa ?
    Hoa tàn khuất cho dư hương còn đọng
    Ướp đời trăng thơm ngát bóng hồn hoa .
    Một cuộc thế nhân sinh bao nhiêu tuổi ?
    Một đời người có mấy buổi mộng mơ ?
    Cây mộng mơ đã bao giờ kết trái ?
    Trái yêu đương ngọt lịm cả linh hồn
    Nụ hôn đầu thoảng nhẹ bay làn gió
    Dậy men lòng dư âm mãi không phai
    Để một mai khi trở về cát bụi
    Nguyện xin làm đá cuội mãi bên nhau .
    TL 11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 06:52 ngày 10/11/2005
  7. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tình Thơ III
    Ai bảo anh cứ vật vờ trước ngỏ
    Đứng lại ngồi rồi lúc hát vu vơ
    Mặt ngu ngơ linh hồn như thất lạc
    Mắt thẩn thờ cứ liếc trộm nhà em
    Em thật ghét cái người ngu ngơ ấy
    Làm em đây bối rối suốt cả ngày
    Nắng chiều tàn phơi cho anh vàng úa
    Héo lòng anh , rạo rực cả hồn em .
    Chiều lạc bước trên đường xưa lối củ
    Giữa biển người như thác đổ mênh mông
    Dòng hồi ức bừng trào dâng ngọn sóng
    Xô vào lòng , ép chặt cả tim em .
    Như có tiếng chân ai đang gõ nhịp
    Người ngu ngơ đang hát mấy vần thơ
    Em ngoảnh mặt , vẫn dòng đời thác đổ
    Mộng Nam Kha trôi mất tự bao giờ .
    TL 11/2005
    Được VietKeDocLap sửa chữa / chuyển vào 07:12 ngày 10/11/2005
  8. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn Đầu
    Một làn gió thoảng
    Thoáng nhẹ nụ hôn
    Xao động tâm hồn
    Nụ hôn trần thế
    Lối nhỏ ta về
    Trăng thề soi bóng
    Má em ửng hồng
    Con tim rung động
    Cỏi lòng bay bổng
    Rung rung hàng mi
    Dấu ấn khắc ghi
    Phút đầu lưu luyến
    Một làn gió thoảng
    Một thoáng hôn đầu
    Vĩnh viễn theo sau
    Vào lòng sỏi đá .
    TL 11/2005
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Người ta có vợ có chồng
    Còn ta chỉ có... tấm lòng độc thân
    Chờ hoài không thấy ai ưng
    Nên đành rước đại "người dưng" về nhà
    Về nhà Mẹ mới khà khà
    Ngày xưa Ba Mẹ cũng là... người dưng...​
  10. VietKedoclap

    VietKedoclap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Mộng
    Nhẹ khép kín đôi bờ mi hờ hững
    Chim mộng về xây tổ ấm uyên ương
    Dựng nên một thiên đường tình mộng
    Đẹp như trăng và lảng mạn như thơ
    Phập phồng thở tỏa hương hoa bát ngát
    Tản mát vào khắp bàn bạc không gian
    Hương vị ngọt của tình yêu hạnh phúc
    Không có thật giữa trần đời dung tục
    Em không tỉnh , không phá tàn cơn mộng
    Sống một đời mộng mị để yêu đương .
    TL 11/2005

Chia sẻ trang này