1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nhớ và quên.
    Chuyện ngày xưa, vì yêu quá nên tràn.
    Nhớ và quên xếp thành ngăn kỉ niệm.
    Con đường nghiêng bên em hòa quyện.
    Nỗi nhớ dài, anh gấp lại để quên.
    Một thoáng mơ, cho một thoáng bình yên.
    Một chén say , nhen vào lòng men đắng.
    Một đêm trăng ngọt ngào, sâu lắng.
    Một con người, bên một bóng hình xưa.
    Nhớ người xưa mà quên hết thời xưa.
    Nhớ con đường mà quên ngày dài vắn.
    Nhớ giọng nói quên không gian trầm lặng.
    Nhớ con người mà quên hẳn thời gian.
    Để một hôm lòng chợt thấy bàng hoàng.
    Gió lạnh buốt trôi qua tay vuột mất.
    Ngày hôm qua, nhớ và quên rất thật.
    Có lẽ nào, ta vừa lại mất nhau.

    28-03-2006
  2. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Gửi lại em Đà Lạt với ngàn thông
    Dã quỳ vàng nằm im nghe núi thở
    Lâm Viên buồn mang nặng hồn khói sương.
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Trả thông buồn tiếng chuông vẳng chiều buông
    Đóa tường vi bên sườn đồi xanh cỏ
    Nằm ngẩn ngơ nghe tiếng gọi ngàn thông.
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Giã từ Trúc Lâm, thiền tự lánh sự đời
    Hồ Tuyền Lâm in hình đồi núi biếc
    Bước về đời, ta về lại chốn phù hoa.
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Trả lại em phố núi đẫm ngàn sương
    Hồ Xuân Hương yên bình nằm thở khói
    Chuông nhà thờ vẳng tiếng buổi cầu kinh.
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Giã từ môi ngon, má hồng chín như đào
    Giã từ vai thon buông lả lơi dòng tóc
    Nụ cười hiền ấm cả buổi chiều buông
    Mai ta về, giã từ em, em nhé
    Giã từ chiều sương thả bước dạo bên em
    Bên quán vắng, đắm mình trong sương khói
    Tựa vào nhau, mơ giấc mộng thần tiên.
    Mai ta về, Đà Lạt ơi, ta về nhé
    Mai ta về,?.bao giờ gặp lại em.
    23/09/2004

    [nick][/]
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 18/11/2006
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cổ tích
    Tặng các bạn
    "Anh ở đầu sông em cuối sông"
    Thời nay không còn cổ tích
    Nên đôi ta chẳng thành đôi
    Anh lạnh lẽo nơi gió bấc
    Em ở xứ nắng xa vời
    Bông hoa ngày xưa anh tặng
    Em còn ấp ủ trong tim
    Sao anh vô tình lỡ hẹn
    Tình em mãi mãi im lìm
    Nơi em, phố phường tấp nập
    Không át nổi hết vấn vương
    Kỷ niệm ngày xưa còn lại
    Hoà trong cuộc sống đời thường
    Nơi anh, mùa đông đang tới
    Chạnh lòng lữ khách bốn phương
    Gió lạnh luồn trong ký ức
    Nhớ em, lòng chợt vấn vương
    .............................................
    Hai đứa giờ hai thành phố
    Cùng chìm trong mộng phồn hoa
    Nhớ thương chi vần thơ cũ
    Kỷ niệm như gió thoảng qua

    Gửi lúc 10:46, 07/11/03
    I am a poor lonesome cowboy
    I have a long long way from home
    And this poor lonesome cowboy
    Has got a long long way to home

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 08/06/2006
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng quá, hình như giống một ai đó thì phải, đọc buồn quá!
  5. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cổ tích
    "Anh đến quê em nơi đây có dòng sông Cầu, dự ngày hội Lim anh đã hứa khi xưa ..."
    Có câu chuyện như cổ tích
    Vô tình gắn kết đôi ta
    Anh như bạch mã hoàng tử
    Gặp em, công chúa xa nhà
    Tặng em hoa hồng tỉ muội
    Như muốn mình kết thành đôi
    Dù anh vẫn còn rong ruổi
    Lang thang khuất nẻo chân trời
    Nơi anh không bàng tán đỏ
    Rêu xanh chẳng mọc trên tường
    Phút giây dù qua thật chóng
    Vẫn thành kỷ niệm vấn vương
    Nơi em, giờ đây xa lắm
    Gió đông tê tái tâm hồn
    Giá anh được làm tia nắng
    Gửi ra sưởi ấm lòng em
    .............................................
    Hai đứa ở hai thành phố
    Anh nơi náo nhiệt phồn hoa
    Em ủ thơ nơi phố cũ
    Đông chờ màu nắng phương xa

    Được starboard_side sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 09/06/2006
  6. banhtet

    banhtet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc "
    Có phải chăng tôi không hối tiếc
    Hay vì tôi biết rõ anh không yêu
    Để giờ này, khi mỗi tối, đêm đen
    Bao phủ khắp nơi mới thấy đau khôn xiết
    Mới thấy lòng bơ vơ khủng khiếp
    Mới thấy ai đã vụt đánh mất niềm tin
    Ai kia làm nên nỗi đau cho riêng mình
    Ai kia có là người mình chờ đợi
    Trong cuộc đời còn dài vời vợi
    Biết khi nào mới quên và hy sinh
    Nỗi đau giữ lại cho riêng mình
    Để người ta vui bên hạnh phúc mới
    Thời gian không là người chờ đợi
    Hạnh phúc nào sẽ đến trong ngày mai
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ
    Có thể rồi em sẽ quên nhanh
    Ngày hôm qua đong đầy nước mắt
    Tiếng chia tay và bờ môi mím chặt
    Kỷ niệm buồn đâu chỉ những niềm đau.
    Có thể rồi em sẽ quên mau
    Cái nắm tay lần đầu tiên bỡ ngỡ
    Những hẹn hò giờ chỉ là nỗi nhớ
    Tiếng yêu nhau như tiếng sóng xô bờ.
    Em sẽ quên cả những vần thơ
    Anh tặng em như lời tỏ tình của biển
    Hàng phi lao ngày xưa nay vụt biến
    Chỉ còn em, với nỗi nhớ ngập tràn.
    Em sẽ quên những cảm xúc trào dâng
    Khi trao anh nụ hôn vụn dại
    Em sẽ quên những tháng ngày chờ đợi
    Anh quay về? Không! chắc chắn sẽ quên!
    Dù bây giờ là nỗi nhớ buồn tênh
    Em vẫn muốn sẽ quên anh mãi mãi
    Để không còn những tháng ngày khắc khoải
    Quên anh rồi, sao vẫn nhớ tên anh????
    Sài Gòn, ngày 21/4/2006
    (Viết trong cơn say)

  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tặng mùa thu
    Anh không về nhận lỗi với mùa thu
    Em vẫn khóc cho một mùa lầm lỗi
    Sắc hoa tím vất vơ trên cỏ rối
    Gió lùa cành - Cánh **** trắng vội bay ...
    Chỉ những điều đã qua là còn mãi...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chẳng đâu vào đâu ...
    Phiên chợ chữ nghĩa ...
    Kẻ nọ tung hê hồn vía tận trời
    Người kia trầm ngâm cắn bút
    Tỉnh - say nhoè nhoẹt dở - hay
    Nói thật hay là nói thiệt ?
    Kẻ dốt giả vờ chuyện gì cũng biết
    Người biết chuyện thì ngậm miệng ...
    Cánh cò bay mải miết
    Nghìn năm không thoát khỏi ca dao
    Hết đình làng lại gặp bờ ao
    Con ếch vẫn gọi mưa rào
    Em xinh em đứng chỗ nào chả đẹp
    Em tôi khép na khép nép
    Chuyện cổ những năm hai ngàn lẻ năm
    Những cô Tấm ngày xưa có khuôn mặt trăng rằm
    Lại sắp theo chồng viễn xứ ...
    Biển lại vừa giận dữ
    Lại bao nhiêu quả phụ khóc chồng
    Giọt nước mắt thì bé nhỏ
    Mà nỗi đau thì mênh mông
    Một ngày tháng sáu chợt mùa đông
    Thấy Sài Gòn như một chiếc ***g
    Ngồi và ngắm bầu trời ngột ngạt
    Lại chập chờn giữa có và không ...
    14.6.2006
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đọc được bài thơ hay đến thế. Đôi khi người ta hờn giận, có nói ra cũng như những kẻ bệnh than muôn đời không thoát khỏi cái sỹ diện. Thơ chất chứa nỗi niềm, bày tỏ với thơ là cách để tránh đi những điều đàm tếu, những thói quen hay bắt mọi người nghe mình tâm sự.
    Bài thơ lắm !

Chia sẻ trang này