1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu giờ đang hối hận rồi
    Nhìn đâu cũng thấy cửa ***g thôi
    Giờ bác như... chim không còn cánh
    Ôi!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Sài Gòn lúc nào chẳng giống 1 chiếc ***g
    Ngập ngụa âm thanh, nhà cao tầng và khói bụi
    "Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối
    Hoa chăm cỏ xén lối phẳng cây trồng"

    Những người lớn vẫn chập chờn giữa có và không ...
    Những học trò chơi vơi trong Phiên chợ chữ nghĩa ...
    Học trò đi thi càng nhiều đứa trầm ngâm cắn bút
    Những cô bé "Xì tin" xem phim mà mơ chuyện đổi đời
    Tin bão xa làm chết hàng trăm mạng người
    Báo chí đua nhau đăng tin ồn ào, trách móc
    Mạng người mình sao mà rẻ quá
    Cãi tới cùng, trách nhiệm ông nọ đổ ông kia
    Câu ca dao xưa liệu còn chỗ đi về ...
  3. Brown__Eyes

    Brown__Eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Bởi vì Điều ta tin không có thật trên đời ...
    http://5nam.ttvnol.com/Enter/315187.ttvn
    Được Brown__eyes sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 16/06/2006
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chị, là chị ư Chắc chắn là không phải, chỉ là một kẻ-giả-danh mà thôi.
    Gửi ai đó: Nhái nick, khuấy đục dòng nước đã bình lặng làm gì Vì bất cứ lý do gì, việc vay mượn những tâm sự đau thương của người khác là việc làm không nên. Mục đích của cậu là gì
    Dù sao, là ai đi nữa, mong rằng "Tâm như thuỷ". Như chị @brown_eyes đã viết. : http://5nam.ttvnol.com/Enter/364447.ttvn
  5. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Về đâu một chiếc lá vàngVề đâu tiếng gọi khẽ khàng cho nhauVề đâu những lúc vắng nhauVề đâu một vết thương đau thuở nào
    Cho nhau một giấc chiêm baoCho nhau giọng nói hôm nào gọi tênCho nhau hạnh phúc vững bềnCho nhau một khúc tình hờn ngàn năm
    Yêu nhau đâu chỉ ngàn nămGiận nhau một thoáng trăm năm cuộc đờiBên nhau vài phút trong đờiNhớ nhau đến cả  - bạc đầu đợi nhau !
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0

    Quả đất tròn, ta có gặp lại nhau?
    Em không biết - một ngày mai - có lẽ
    Anh đã đến rồi ra đi, thật khẽ
    Ta xa nhau mà chẳng nói một câu
    Con tim em giờ đã thôi hằn sâu
    Những nhớ thương chỉ còn trong dĩ vãng
    Những ảo tưởng vụt qua rồi khô cạn
    Khi ngẩng đầu, nước mắt sẽ trôi mau!
  7. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    người về phương xa
    người về đâu và tôi về đâu
    trời rất buồn, nên trời có mưa mau
    một phương này nhớ một phương khác
    người đi rồi, ừ nghe bao xót đau
    người về đâu khi trời mưa bay
    tôi về đâu khi song nước rất đầy
    người về đâu khi đâu cũng nhiều nước mắt
    rót lòng tan nát những đắng cay
    tôi quên người ừ cố mà quên
    đêm sâu ngày thấp cuộc tình riêng
    hồn trăm vết cắt, người trao lại
    đời âm thầm khan giọng tiếng vạc đêm
    người về đây và tôi cũng về đây
    tình cũng buồn theo chân gió bay
    lời cũng chìm vạn lời ân ái cũ
    môi cũng sầu trong men rượu cay
    người về đâu mà tôi biết về đâu
    đời năm xưa đời hôm nay dãi dầu
    gieo trong nhau từng mầm hạt nhớ
    tôi rất buồn và người có đớn đau
    tôi về đâu và người về đây
    hỡi có buồn rung nhẹ mấy hàng cây
    tôi đứng bơ vơ bên đường cô quạnh
    rượu chưa mời sao nghe đã say
    T.V.N
    Được lily_nguyen sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 24/06/2006
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Một đêm, hay một phút đầuHay là tôi đã để sầu vào mơGã khờ ngốc nghếch làm thơBài thơ bốn chữ: Tặng nàng trái tim
    Phố phường như đứng lặng imEm như cơn gió vô tình đi rongMình tôi chờ đợi nhớ mongYêu chi rồi để cho lòng tương tư
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Tuần quá ngắn
    và đêm cũng không dài
    những dặm đường rong ruổi chạy trốn sự bình yên
    tìm những ngõ nhỏ làm nơi ẩn náu khỏi quá khứ
    trên những ngả đường chỉ có một mình ta...
    Phải chăng ta đang đi qua sa mạc
    vượt qua bão gió
    tìm kiếm tình yêu
    chữa lành đổ vỡ
    trải theo tháng ngày
    thắp lửa trái tim...
    4-3-4
    6-6-26

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 26/06/2006
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đàn bầu một tiếng buông lơi
    Đang khuya vang vọng tiếng rơi cô phòng
    Thuyền xưa đã mãi xuôi dòng
    Bến sông ở lại nghe lòng còn vương
    Cuộc đời sao lắm nhớ thương
    Nguời sao cứ mãi vấn vương huơng thầm ....
    -----------------
    ducsnipper
    26/6/2006

Chia sẻ trang này