1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    em dấu nỗi buồn xuống đáy thời gian
    rồi chơi vơi trong nỗi buồn của thời gian không đáy
    lối thoát ra ai cũng thấy
    trừ mình em
    em gửi nỗi buồn theo ánh sao đêm
    quẳng vào không gian những chuyện đen bạc
    đi trong bóng đêm như lang thang giữa sa mạc
    cuối con đường còn ai đó đợi trông?
    em không nhìn tương lai dưới lăng kính màu hồng
    sợ lại vấp phải sai lầm quá khứ
    nỗi đau xưa khiến em không dám thử
    (trên đường đời đâu sẵn lối cho em đi)
    nỗi đau xưa em giữ mãi để làm chi ...
    20/04/2004 : 17:33:01

  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới một người...
    em không biết làm thơ đâu anh
    cái em gọi là thơ anh toàn trêu ?ongớ ngẩn?
    nhưng nỗi nhớ của em vụng về
    và nỗi buồn của em rất thật
    anh có thấy không - những lúc em cười
    em không biết làm thơ đâu anh
    dẫu có nhớ anh như ngày mưa nhớ nắng
    dẫu có khóc thầm vì những điều cay đắng
    em cũng không làm nổi một câu thơ
    em không biết làm thơ đâu anh
    vì từ ngữ đôi khi trở nên bất lực
    và anh đã bên em rất thực
    những yêu thương em giữ riêng mình
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tư lự
    Đã vào mùa những cơn mưa bất chợt
    Khác ngày nào trút núơc rồi vội tan
    Mưa bây giờ hay than ngắn thở dài
    Rì rầm kể chuyện buồn vui, tư lự.
    Những giọt mưa như chứa nhiều tâm sự
    Tuôn chảy dài loang loáng vệt đèn xe
    Thoáng bóng nguời trầm bổng vẫn còn nghe
    Giọng ai đó trong bóng đêm chầu chực
    Cất tiếng rao sao não lòng bất lực
    Chợt thấy mình may mắn vạn lần hơn?.
    ----------------------------------------------
    ducsnipper
    28/6/2006
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Thơ tặng người iu....

    Muốn viết tặng em
    Một điều gì đó
    Mà sao quá khó
    Để nói thành lời
    Bởi muốn em vui
    Mà giờ nhức óc
    Vò đầu bứt tóc
    Chẳng được chữ nào
    Thôi cũng không sao
    Lẽ nào không hiểu
    Những điều kỳ diệu
    Thường không có lời...
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mưa Đêm
    Mưa đêm ?
    Rả rích từng canh
    Người hành khuất
    Thở dài
    Co mình bên hiên lạnh
    Mưa đêm?
    Lạnh buốt từng canh
    Đứa bé mồ côi
    Trở mình
    Thèm hơi ấm mẹ
    Mưa đêm ?
    Gió thốc ngoài song
    Lạnh từng cơn
    Từng cơn
    Thao thức?
    02/07/2006
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Phố ngày xưa vẫn ngang qua
    Lòng anh vẫn cố thật là vô tâm

  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Em lấy nụ cười che dấu nỗi đau
    Cố gắng cười để ngăn mình đừng khóc
    những giọt nước mắt
    rơi cho một lần đánh mất niềm tin
    Thời non dai ai cũng một lần sứt mẻ con tim
    Em dấu tất cả dưới vẻ ngạo đời hoang dại
    Vượt lên nỗi đau, bất cần nhân thế
    "luôn cười như thế - em khinh cả thế gian .."

    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 14/07/2006
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em bảo anh rằng
    Nếu yêu hãy nói một đằng cho xong
    Lòng anh - sóng ở đáy sông
    Thương em thì có nhưng không tỏ bày
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh đến với em
    như nước hoà vào nước
    như đoàn tàu gặp đúng đường ray
    Yêu nhau không kể tháng ngày
    Chỉ cần 1 đứa tỏ bày là yêu

  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật 23 của em? My Piggy !!!

    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên trái đất
    Nếu mất em thì đời anh cũng mất
    Như bầu trời thiếu vắng áng mây xanh.

    Nếu một ngày em chấp nhận yêu anh
    Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em khóc
    Anh sẽ tặng em triệu lời thơ dịu ngọt
    Cùng triệu cành hồng khoe sắc thắm quanh em.

    Anh sẽ tặng em cả bầu trời đêm
    Cùng hang triệu vì sao lấp lánh
    Anh sẽ ôm em mỗi khi em lạnh
    Sưởi ấm em bằng máu nóng tim anh.

    Hạnh phúc đơn sơ và cũng rất mong manh
    Anh vẫn muốn suốt đời làm tên ngốc
    Để tặng em một vài đứa nhóc
    Rất dễ thương và cũng rất yêu em?
    (? như anh?)

    Sài gòn, 17/7/2006

Chia sẻ trang này