1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    VIẾT CHO ANH
    Đáng lẽ hôm nay ta bên nhau
    Ra mắt mẹ, em đã rất mong ngày ấy
    Có ngờ đâu dòng đời sao cuộn chảy
    Cuốn trôi bao dự định về đâu
    Đáng lẽ hôm nay ta bên nhau
    Thế mà giờ em một mình trăn trở
    Chẳng thể nào ngờ duyên tình mình đã lỡ
    Khi cả hai tưởng đã giữ được nhau
    Em thường đùa tình yêu như đại dương
    Cả hai người cùng bơi không lưỡng lự
    Níu chặt người kia tránh những con sóng dữ
    Ngăn sóng dập dồn cuốn ai đó trôi xa
    Anh đã giữ được em, em đã giữ được anh
    Tưởng ta thắng đại dương muôn trùng sóng
    Tưởng hai ta chẳng trôi ra biển rộng
    Neo lại nơi đây vun đắp một bến bờ
    Ta đã vô tình lại để vuột mất nhau
    Em dù cố gắng anh chẳng quay về được
    Em trôi đi anh chẳng còn đuổi kịp
    Phải, đôi ta chẳng thắng được sóng thần
    Hai đứa mình nay đã trôi thật xa
    Dù có ước thời gian quay trở lại
    Sóng thần ngày xưa nếu như ta gặp lại
    Liệu rằng mình đủ sức thắng được không anh?
    24 Sep 06

  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Anh khoái làm thi sĩ
    Bi bô tập làm thơ
    Dù em có làm ngơ
    Em vẫn yêu anh nhé

    Ngày xưa ta còn bé
    Anh chẳng vẽ hoa hồng
    Chỉ có 1 tấm lòng
    Dành riêng cho em đó

    Em toàn nói em nhỏ
    Em chẳng nhớ điều gì
    Sao mà thấy yêu ghê
    Yêu rồi lại yêu nữa

    Anh thích mùi hoa sữa
    Vương trên mái tóc em
    Dù em chẳng thể quên
    Chuyện ngày xưa - kỷ niệm

    Nỗi đau rồi cũng qua
    Người đã là người ta
    Ngày đã là ngày cũ
    Chỉ còn 2 chúng ta
    Sept 27, 2006
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 27/09/2006
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Có bài thơ tôi bỏ quên
    Nằm trong quyển vở không tên hôm nào
    Mượn thôi để nói câu chào
    Mà quên cho đến nhuốm màu thời gian...
  4. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Biển chiều nay lặng lẽ
    Con dã tràng thôi không còn xe cát
    Đã nhiều ngày
    Mưa bão trôi qua
    Mà nỗi đau chẳng thể nào phôi pha
    Buổi chia tay
    Biển khóc nhiều hơn những gì mình có thể
    Em tìm dấu chân anh trên cát bỏng
    Chỉ thấy chân mình lẽ loi
    Chuyện kể rằng ngày xưa
    Con dã tràng xây nhà trên cát
    Sóng xô bờ
    Tan nát
    Dã tràng ơi
    Lần cuối
    Rối bời ánh mắt
    Mai xa rồi hiu hắt một mình em
    Vẫn là biển âm thầm và dữ dội
    Rót vào tim lời cay đắng - nồng nàn
    Cát dẫu mịn vẫn làm chân đau rát
    Mỏi gối rồi sóng có vỗ về không?
    Ơi những dòng sông muôn đời trôi về biển!
    Mất anh rồi có tìm lại được không?
    HQU
  5. motbuoisangmuadong

    motbuoisangmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CUỐI
    Em viết cho anh bài thơ cuối
    Có dòng sông bên lở bên bồi
    Bằng lăng tím chiều về hoang hoải
    Lạc giữa dòng đơn lẽ cánh hoa trôi
    Em viết cho anh bài thơ cuối
    Khắc khoải ngày bìm bịp khản giọng kêu
    Cánh đồng lạnh chỉ còn trơ gốc rạ
    Mùa qua rồi đến cỏ cũng thôi xanh
    Em viết cho anh bài thơ cuối
    Nửa con đường hun hút đứng nhìn theo
    Cây rũ bóng trời đêm tràn nỗi nhớ
    Giọt buồn rơi theo tiếng guốc ơ hờ
    Em viết cho anh bài thơ cuối
    Có nồng nàn mùa gió chướng tháng ba
    Có hơi thở dồn dập của ngày qua
    Quay quắt lòng tình yêu và nỗi nhớ
    Em viết cho anh bài thơ cuối
    Có nàng Bân chăm chỉ mãi chưa xong
    Có lông ngỗng trắng đường ai làm dấu
    Có Chức Nữ khóc biệt mối tình đầu
    HQU
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bao~ qua ..........

    Anh nhớ em không - nhớ Đà Nẵng
    Bão qua rồi xơ xác nỗi lòng ai
    Buớc chân nhỏ lang thang trong nắng
    Nghe u hoài ...gió biển nỗi không tên
    Chẳng còn đâu những chiều Đà Nẵng
    Những con đuờng xanh mát rợp bóng che
    Nắng gay gắt , đêm mưa thì tầm tả
    Giữa hoang tàn một con Nhóc lang thang
  7. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Có những hạt mưa làm nên nỗi nhớ
    Mưa long lanh, mưa thấm ướt vai mềm
    Có những hạt mưa làm nên cái cớ
    Một chiếc dù, hai đứa chợt gần thêm
    .....
    Chiều chậm rãi chiều qua vô tư lạ
    Ngâm ngấm buồn không hiểu nỗi buồn gì
    Có những vòm mây - mây màu đá
    Thơ thẩn xạm màu rồi bay đi
    Mưa nặng hạt, mưa trĩu mình nặng hạt
    Vội vã người qua kẻ lại dưới lòng đường
    Nỗi buồn bây giờ hình như bát ngát
    Chiếc dù hôm nào, che khuất cả người thương
    Thành phố trắng, thành phố thành màu trắng
    Bọt nước lăn tăn va chạm vỡ vào nhau
    Nỗi buồn như mưa không còn ai ngăn chặn
    Nên lùa vào tim - một vết cắt - thật đau!
    Có những hạt mưa làm nên nỗi nhớ
    Mưa long lanh, mưa thấm ướt vai mềm
    .....
    Có những hạt mưa chiều nay chợt vỡ
    Làm sống lại một thời ta ngỡ ngủ thật êm!
  8. pho_ha_noi

    pho_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
    Bằng dỗi hờn của một thời con gái
    bằng khổ đau của trái tim từng vụng dại
    bằng nụ cười và ánh mắt của anh
    Em yêu anh
    tưởng như không núi non chông gai nào cản được
    tưởng như chỉ có thời gian mới khiến mình chùn bước
    tưởng như cuộc đời chỉ có sống và yêu
    Nhưng cuộc đời có nhiều thứ để lo hơn tình yêu
    đối diện cuộc sống em đã ngỡ ngàng và gục ngã
    Em không chấp nhận anh không coi em là tất cả
    Để cuối cùng ta phải xa nhau
    Cuối cùng tất cả chỉ còn lại nỗi đau...

  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày...
    Có một ngày anh đã chia tay
    Em vẫn tưởng chẳng bao giờ lại thế
    Anh đã thắp ánh tình yêu đẹp đẽ
    Rồi chính anh dập tắt mối tình này
    Có một ngày anh đã ra đi
    Chẳng nói gì nữa vì anh đang mỏi mệt
    Có phải vì em hay vì anh chẳng biết
    Em vẫn yêu anh dù có phải chia ly
    Có một ngày anh chẳng còn bên
    Để em dựa vào anh bình yên lạ
    Em không trách dù em đao đớn quá
    Anh chẳng chờ em như đã hứa hôm nào
    Có một ngày em bật khóc trong đêm
    Dẫu nuối tiếc còn làm gì được nữa
    Dẫu em muốn nói anh chính là một nửa
    Đã từ lâu em cứ mãi kiếm tìm?
    15 Oct 06

  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Giữa cơn giông... ta thường giang tay ra giữa trời mà hát
    Có khi trong cơn bão...lại thấy lòng êm đềm
    Lọt thỏm giữa đám đông...ấm áp đèn thành phố
    Lời xin lỗi cho tổn thương
    Và...
    Có những đối thoại trực tiếp
    Có những đối thoại âm thầm...
    Có những khi chỉ là ánh mắt chạm
    Vâng, cảm ơn trong cuộc sống, ta đã nhận được những đối thoại chân thành.

Chia sẻ trang này