1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nắng,
    Nắng rực rỡ tràn khắp các ngóc ngách của cái chung cư cũ kỹ, bé nhỏ, ngày chủ nhật dường như bình yên hơn mọi ngày.
    Sáng thức dậy, tưới những bụi cây bé xíu trước balcony cũng bé xíu, gió thổi mát cả tâm hồn. Một ngày thật đẹp! Cây tầm xuân xanh mướt, hoa tím biếc buông mình e dè, khép nép, lá phủ kín cà một góc. Không biết vì sao tôi thích cây tầm xuân đến thế. Tâm bảo cây tầm xuân nhìn buồn bã quá, tôi thì vẫn thích cái màu ấy, cái màu luôn chất chứa nhiều nỗi niềm cho dù là trong một ngày rực nắng như hôm nay. Có điều gì đó trái ngược khi bên cạnh bụi tầm xuân là bụi hồng rực rỡ, những bông hồng ta thơm ngát, thật lâu tàn, có khi cả 2 tuần mới tàn, trong khi tầm xuân chỉ một ngày. Người ta biết bông hồng là lọai bông của cao sang, của quý phái, tầm xuân chỉ là loại dây leo yếu ớt mỏng manh. Hoa tầm xuân nép mình trong kẽ lá, hoa hồng vươn ra đầu cành. Mỗi loại có một cách khác nhau. Có phải vì thế mà tầm xuân mãi mãi là tầm xuân, tìm kiếm mùa xuân cho riêng mình.
    Bỗng dưng tôi thấy sao mình ủy mị quá, yếu ớt quá như những bông tầm xuân kia, cứ phải bám vào những thanh sắt của balcony mà sống. Lẽ ra tôi đã có thể vươn ra đầu cành, rực rỡ khoe sắc như hoa hồng. Tôi chưa bao giờ là hoa hồng, quyến rũ và đầy gai nhọn, tôi thích là bông tầm xuân, nép mình trong kẽ lá, tím biếc cuộc đời, tím biếc hồn ai kia ...
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Anh về rồi, Đà Lạt nhớ bước anh
    Tiếng chuông buồn không ngân nga réo rắt
    Hàng thông xanh im lìm giữa ngàn mây
    Đoá Dã Quỳ ẩn mình trong sương sớm
    Anh về rồi, với đô thị phồn hoa
    Nhớ anh nhé, Hồ Xuân Hương mờ khói
    Những chiều sương, những quán vắng yên bình
    Đà Lạt nhớ, Đà Lạt mong anh trở lại
    u?c bunnie s?a vo 22:28 ngy 20/11/2006
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Có chăng ta thay đổi được điều chi
    Em sẽ không giận hờn làm nũng?
    Anh sẽ không hờ hững vô tâm?
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Có khi nào em sẽ chẳng yêu anh?
    Chẳng thương chẳng nhớ chẳng chờ đợi
    Chẳng buồn chẳng giận chẳng ướt mi
    Nếu thời gian có quay trở lại
    Tình chúng ta có còn dở dang?
    Ta về với góc phố quen tĩnh lặng
    Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao
    "Nếu thời gian có quay trở lại"
    Một mệnh đề không thể xảy ra
    Em vẫn biết ước mơ là mơ ước
    Vẫn không thôi khắc khoải nguyện cầu
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    "Nếu thời gian có quay trở lại..."
    Mà thời gian chẳng trở lại bao giờ
    Giọt nước mắt đã rơi không thể nào ngăn nổi
    Khoé mắt buồn nặng trĩu buổi xa nhau
    Nếu thời gian quay ngược lại... ngày sau
    Em không khóc đâu, giữ tim này hờ hững
    Em không buồn đâu, giữ mắt này thanh thản
    Em giấu lòng mình, lạnh lẽo, bước qua anh...
    u?c bunnie s?a vo 16:21 ngy 24/11/2006
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @ Tặng một người ...chưa biết là ai nhưng chắc là người SB sẽ iu..hêh
    Khi em cười

    Dừng hỏi vì sao em hay cười thế
    Lúc em cười là chôn dấu niềm đau
    Niềm đau nhiều nước mắt còn đâu ?
    Bằng nụ cuời ... em hát với biển đêm
    Đừng hỏi vì sao cười hoài vậy nhỏ
    Anh đâu biết rằng phía ngoài kia trời thẳm
    Ô cửa màu xanh che giấu khoảng âm thầm
    Trong tim nhỏ...phải chăng em ...vậy nhỉ ?
    Giữa màn đêm khẽ gọi ....
    ...một người dưng
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    (Nghe 1 người bạn kể chuyện, tức khí sinh thơ)
    Sáng nay trời se lạnh
    Lá vàng rũ tầng không
    Nhớ ngày này năm cũ
    Một người đi lấy chồng.

    Em bây giờ có nhớ
    Những niềm vui nhạt nhòa
    Anh thành người lữ khách
    Lên rừng thẳm nhớ hoa...
    Đường đời anh cứ đi
    Đường đời em vẫn bước
    Hai ta cách con đường
    Mà không nhìn nhau được...
    Hôm nay trời se lạnh
    Lá vàng rơi... rơi rơi...
    Anh cúi đầu tự hỏi
    Ngày hôm qua đâu rồi?
    (Sài Gòn, 11/12/2006)
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0

    Thơ tặng Mẹ
    Bao năm qua cứ mải miết rong chơi,
    Chưa một lần con viết riêng tặng Mẹ.
    Chữ nghĩa thuộc lòng hai mươi năm lẻ,
    Vẫn tập đánh vần hai tiếng: "Mẹ ơi!"
    Những nắng mưa Mẹ từng trải trong đời
    Có trang giấy nào cho con viết đủ,
    Cả cuộc đời Mẹ tảo tần lam lũ
    Có ngày nào đôi chân ấy nghỉ ngơi?
    Đường con đi bằng phẳng những nụ cười,
    Đâu biết Mẹ lấp đầy bằng nước mắt.
    Cầu tre lắt lẻo, Mẹ giang tay dìu dắt,
    Bài học đầu tiên Mẹ dạy: bài học làm người!
    Lòng Mẹ mát lành như nước giếng khơi,
    Giữa sa mạc cuộc đời khô cằn nứt nẻ.
    Bên Mẹ, con bỗng hóa thành đứa trẻ,
    Thèm một lời ru, một tiếng à ơi
    "Ầu ơ...
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

    Tặng Mẹ của tôi, người tôi yêu thương nhất.
    Tặng một người bạn thân của tôi đã không còn mẹ.
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thượng đế hiền từ trên đời tôi sẽ đặt
    Trái tim đau khô héo thưở trần gian
    Tôi sẽ nói:
    Này đây là nước mắt
    T đau buồn nguyên khối vẫn chưa tan
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mẹ
    Con say vạt nắng chiều
    Những ly cà fê đen tỏa khói
    Con say trong những đêm tối
    Tiếng nhạc ru đời con vấp ngã men say
    Mẹ quê có hay
    Bàn tay ngoan của con ra đi
    Để lại vạt nắng mưa chát mặn
    Và những giọt sương chiều bạc tóc Mẹ ơi !
    Có những đêm con đánh rơi tình Mẹ,
    Cho con nuôi ước mơ tuổi trẻ
    Ba năm ròng chỉ một phút tan nhanh
    Con không còn là Út cưng ...
    Mà chỉ là kẻ đua đòi tham vọng
    Mỗi giọt mồ hôi là mỗi niềm khát vọng
    Giá như đông về còn đọng lại chút nắng mai
    Tạm biệt đêm nay
    Ngày mai con vào đời trở lại
    Mô típ cuộc đời hai - nửa mong manh.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Viết cho con trai ...
    ( Tặng Ken yêu dấu )
    Phút con cất lên tiếng khóc chào đời
    Là khi lòng cha bỗng như chùng lại
    Cha vẫn thế - vẫn cứ hay ngần ngại
    Vẫn cứ nao nao trước mỗi một niềm vui
    Con đã bước chân vào giữa cuộc đời
    Cho cha cảm ơn đất trời và tạo hóa
    Cảm ơn mẹ con và những ngày vất vả
    Nuôi hạt mầm con nảy lộc đâm chồi
    Giấc mơ đầu tiên con đã biết mỉm cười
    Thấp thoáng quanh cha một niềm hạnh phúc
    Cuộc đời lắm những quanh co trong đục
    Cha hy vọng con rồi vẫn sẽ tươi cười

    Kiếp nhân sinh là một cuộc rong chơi
    Hết nỗi buồn này đến niềm vui nọ
    Cha mong con trước những điều khốn khó
    Hãy biết vững lòng , tìm thấy niềm tin
    Mai này khi con được nghe , được nhìn
    Cha mong con biết điều hay , lẽ phải
    Cuộc đời lắm những trắng đen , khôn dại
    Cha hy vọng con đừng đánh mất mình
    Từng ngày nhìn con nên vóc nên hình
    Cha bỗng thấy mùa đông sao ấm lạ
    Trong mắt con cả bầu trời đẹp quá
    Cha ước mình bé lại thuở nằm nôi
    Ngủ đi con trai , một ngày nữa qua rồi
    Bình minh sẽ lại mừng con trở dậy
    Cả mùa xuân cũng đang chờ con đấy
    Ngủ ngoan nào , bé bỏng của mình ơi ...
    Đêm 1.1.2007

Chia sẻ trang này