1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

+ Thơ & Bút Ký : Để gió cuốn đi ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi votrungh, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu là tội tày trời
    Anh xin chịu phạt suốt đời yêu em
    Càng rời xa, càng nhớ thêm
    Nhớ đôi mắt ngọc, môi mềm cong cong
    Tóc em, em xõa phiêu bồng
    Thỏa tung theo gió cuốn lòng anh trôi
    Dặn lòng chỉ nhớ mà thôi
    Tim anh thì lại cứ đòi yêu em
    Có khi thức trắng cả đêm
    Chỉ vì mắt ngọc, môi mềm... Thế thôi
    Nếu yêu là tội tày trời
    Anh xin chịu phạt suốt đời yêu em
    (Sài gòn, 3/9/2007)
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Em về giữa ánh trăng rơi
    Lặng im không nói một lời cho nhau
    Em về giữa những niềm đau
    Còn đâu kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa?
    Em về trong tí tách mưa
    Bước chân lướt nhẹ như đùa hàng cây
    Mơ màng muốn nắm bàn tay
    Mà em đã khuất theo mây cuối trời...
    Chỉ còn một ánh trăng rơi
    Và anh... một kẻ chán đời lãng du...
    (Saigon, 20/9/2007)
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có gì hay sao...
    Tình yêu có gì hay sao?
    khẽ chạm vào đời nhau, đã thấy lòng mênh mang như thể
    có con đường xuyên qua tim?sâu hoắm
    mình như bước cùng với ai
    tình yêu có gì hay sao?
    miên man mưa cho dài thêm cái nhớ
    em có ngồi đếm mưa bên khung cửa?
    giọt long lanh, trong vắt suối người
    tình yêu có gì hay sao?
    cái nắm tay chưa chạm vào tay?
    đã thấy bình yên hấp hay trong sao trời lãng đãng
    đã ngỡ mình như giếng cạn
    hòn đá ném xuôi?thốt nghe sóng ậm ờ
    Tình yêu có gì hay sao?
    cắc cớ như em, hững hờ như anh?
    đáy mắt em đen sâu, đáy mắt em nâu thẫm?
    anh không biết đâu, khi nhìn vào mắt ấy
    cũng vẫn là em mà?
    em yêu!
  4. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    HOÀI VỌNG MÂY...

    Cũng chỉ là những hoài vọng xa xăm
    Em biết thế vẫn lắng lòng chờ đợi
    Những dòng thơ hàng ngày anh hoạ lại
    Tưởng như ngược thời gian người xưa cũ trở về.
    Cũng là mây và sẽ mãi là mây
    Bay phiêu lãng khắp mọi miền kí ức
    Rồi một ngày trở về đời sống thực
    Thấy lạc lõng vô cùng nếu không có thơ anh.
    Đã xa rồi sao những giấc mộng lành?
    Em nhắm mắt trao thân vào một bờ bến lạ
    Để rồi giờ đây trở thành mây mùa hạ
    Phiêu lãng ngàn năm trong kí ức của riêng mình.
    Thì thôi anh lắng lại những ân tình
    Những nợ vay muôn đời không trả nổi
    Lắng lại tim đau bởi ngày xưa nông nổi
    Muốn lắng lại lòng mình sao khó quá anh ơi...
    Những đêm dài sao vẫn thấy đơn côi
    Những dòng thơ nhập nhoà và những trang giáo án
    Tiếng nhạc Trịnh làm lòng như sa mạc
    Giấc ngủ không vẹn tròn quầng thâm những nhớ thương
    Có một thời tình đã chót tơ vương
    Để một đời em làm mây phiêu lãng...
    2/6/2007
  5. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    HÒN VỌNG PHU
    Chị đứng chờ chồng với nắng mưa
    Ngàn năm trơ trọi mảnh duyên thừa
    Ông tơ sao vội se duyên nhỉ
    Để chị dở dang suôt bốn mùa.
    Thế rồi hoá đá cả mẹ con
    Mưa nắng ngàn năm chẳng héo mòn
    Mắt dõi phương xa tìm bóng dáng
    Người thương ngàn dặm khuất núi non.
    Em cũng là người như chị thôi
    Ông tơ trao lại miếng trầu ôi
    Đêm đêm dưới ánh đèn hiu hắt
    Em đợi chờ ai cả một đời.
    Nếu được bồng con cùng bên chị
    Chắc rằng chẳng có đá mồ côi
    Phận chị em mình cay đắng thế
    Chắc phải vọng phu đến trọn đời.
    Thà rằng hoá đá như chị nhỉ
    Thi gan chống chọi với duyên trời
    Đời nhiều cám dỗ nhiều đen bạc
    Cầm lòng không đặng Vọng Phu ơi!...
    1giờ00 24/6/2007
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  7. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    VAY NỢ TÌNH YÊU

    Nếu đổi nửa cuộc đời để hiểu được lòng anh
    Em cũng dám thách thức cùng số mệnh
    Đi vay tương lai, bán rao quá khứ
    Nợ lãi tình đời theo năm tháng đầy thêm.
    Nếu thế chấp tim mình để có được tình em
    Anh có dám thế chấp không thời hạn?
    Để suốt đời nợ em không thanh toán
    Và em suốt đời theo anh đòi nợ tình yêu?
    Nếu chúng mình suốt đời vay nợ tình nhau
    Xin đừng ai dối lừa mà làm đau kẻ khác
    Để toà án trái tim muôn đời xử phạt
    Kẻ đã thay lòng giũ bỏ nợ tình yêu
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Mới nửa năm thôi chưa gặp mặt
    Mà như đằng đẵng sáu năm trôi
    Có còn mây giăng trong màu mắt
    Có còn màu nắng đọng trên môi?
    Sâu thẳm hồn em còn hồn nhiên
    Như xuân xanh về khắp mọi miền
    Em đến, em đi, anh ở lại
    Giữ mãi trong tim màu tóc tiên.
    Saigon, 12/10/2007
  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    KHOẢNG CÁCH
    Từ em thôi chẳng nói chi
    là anh đã hiểu những gì xa xôi
    thì thôi, mưa móc kín trời
    anh về nhặt lá bời bời nhớ thương
    gần là cách mấy cung đường
    xa là cách mấy bình thường trong nhau
    từ em đáy mắt thôi sâu
    là anh đã hiểu lối rào quanh co
    trời đông chi thoảng gió to
    rét về chi có riêng lo một mình
    chờ em, em mãi lặng thinh
    xô về cuối gió một tình riêng anh...
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chiều không nắng cũng không mưa
    Chỉ xao xác gió cho vừa nhớ nhung

Chia sẻ trang này