1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút Tre bị xuyên tạc hay hiểu sai về Bút Tre , BPT cùng nhau làm thơ Bút Tre theo các nick trên

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cafenhasan, 24/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thuyền đã xuôi buồm
    Nhắc làm chi nữa ngày xưa ngày xừa
    Có chăng một khóm gừng già
    Còn cay hơn cả bác cà nữa cơ
    Cay gì cay quá người ơi
    Trai 76 nhẽ vợ đà 2 con
    Son thì tất chẳng còn son
    Nhớ làm chi nữa buổi trưa cửi chuồng!
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Dưới ao có con thuồng luồng
    Luồn lên luồn xuống săn Anh trai nhà
    Bảy , sáu lần trượt tức thì
    Trúng ngay cái ấy lôi ghì ra xa
    Anh trai vùng vẫy quá ta
    Phựt ! Thôi thôi đứt mất cha nó rồi
    ...........................................
    Anh ngồi la lối ồi ồi
    Có cái khúc rồi mất tại tắm ao
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thui thui chẳng cười nữa nào
    Sợ mà cười nữa răng dài thì sao?
    Cũng chỉ tại bác Cà fê
    Nhà sàn sau cửa rất là nhiều ao
    Xung quanh gừng mọc xôn xao
    Bác Cà ngồi gốc gừng nghêu ngao đàn
    Gặp Anh 76 đồng hành
    Ngày Xưa Ơi chẳng lành tranh lành trành
    Thôi thì tình nguyện rút nhanh
    Tránh voi chẳng xấu mặt nào he he
    Suỵt, tôi chuồn, chân bước nhẹ hơn muỗi vo ve, cấm cười
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi la lối ồi ồi
    Có cái khúc rồi mất tại tắm ao
    tiếp cái nèo :
    Lao lên chạy thẳng về nhà
    Đến gốc đa già gặp bé Ngày xưa
    Bé nhòm rồi khóc như mưa
    Bao nhiêu hứa hẹn giờ........ như thế này .
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    A ha em nhớ ra rùi
    Là hum đó gặp bác Cà chứ ai
    Chính là cái bác răng dài
    Nào đâu 76 bác này nhầm to
    ô Hô đừng đổ vấy cho người ta
    Kẻo gừng nhà bác hỏng ai dám sài
    Định rằng cất bước đi ra
    Nào ngờ gặp chuyện bất bình chẳng tha
    hahaha hay quá ta
    Bác Cà là bác Cà fê răng dài
    lêu lêu
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi thì anh xin thưa
    Cà fê cà fáo làm mê lòng người
    Sàn nhà ở sau Hô - tel
    Công Đoàn ngay chỗ tô mười ( tổ 10 ) khu mươi
    Bảy ( khu 17 ) lần mà chẳng tìm ra
    Tel ngay cái số ( 0210 256 356 ) anh ra đón liền .......
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn đọc truyện Ngày Xưa
    thơ tha thơ thẩn buôn dưa thật nhiều
    Nào chê Cà fế lắm điều,
    lại khen 76 có nhiều răng dai (dài).
    Thơ đi, thơ lại, khá dài
    Bon chen vài chữ, kẻo mai mất điền (điện).
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Chiều buồn ngồi nét lang thang
    Sa ku gặp gỡ hỏi han mấy điều
    Ra vào mấy chuyện cũng nhiều
    Rồi chuyện cái box tiêu điều quá thôi
    Ngày xưa em hỡi em ơi
    Đi đâu mất dạng , trả nhời anh đi
    ..........................................................
  9. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đi vào rồi lại đi Ra
    Ku anh không thấy ngay Ku Sa
    Ku sa bảo với em rằng
    Kệ chúng nó đú , ta đi với mình
    ( Sakura = Ra - ku - sa )

Chia sẻ trang này