1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mát jây thắc mắc bác bị "cái gì" đè?
    May nói: cái "bình thường" như Bút trẻ thôi, chứ còn là cái "đặc biệt" thì bác Tặc còn đầu óc đâu mà "chẻ".
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    í í anh xí cái lộn...
    nhầm - đăng nhập nick vào đồn của em
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay anh Mát đi chơi,
    Mận đào xoắn xít, nó mơi hết cần (mời hết 1 cân)
    Tiện đây May nắm cổ chân
    May hỏi anh Mát có phân cho èm (phần cho em)????
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    phần em, sẵn có cho em
    tí nữa sẽ pots, sẵn kèm (kẹp) vào cho
    em so thử với cái sò
    lông bông mấy thứ mà vò, quặn nhau
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Mát đậu trên cành đa
    Có một quả chuối... đi ra đi vào,
    Bác Tặc đỗ trên cành đào,
    Vặt được quả bưởi - cắn vào cắn ra.
    Anh Mát đỗ trên cành đa
    Vớ được con **** bắt ra bắt vào
    Bác Tặc đậu trên cành đào
    Có con cu gáy - gáy vào gáy ra.
    Anh Mát đậu trên cành đa...
    Ôi, cứ đậu với đỗ, mệt quá!
    Ngủ ngon!
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ như ai ra
    nước mát anh vẫn tà tà giọt thôi
    Ngủ ngon!
  10. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đúng, và cũng nên hiểu mới điều cũ...
    chẳng hạn:

    Nguyễn Du là một con cu
    gáy nên tiếng sấm ngàn thu mãi rền
    Thơ ông như nước phông tên
    rưới thân con gái dưới nền thi ca
    Tâm tư là một quán bar
    Kiều, Từ đến Hải người ra kẻ vào
    Tố Như lẻ - lặng cao trào
    Nỗi niềm uẩn ẩn tựa (dựa) vào ...vô ngôn
    Nguyễn Du rất thú đánh lộN
    như đang chơi ván cờ u... ngộn sầu.
    Nguyễn Du đi...
    Nguyện cái cầU
    Những thâm thuý rớt vào sâu lòng người.
    {và... có gì bất kính hoặc bất đắt ý
    mời Người đêm về chỉ giáo cho}
    Được konnhamatjay sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 02/03/2009

Chia sẻ trang này