1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Phải thế này mới có tí tre:
    Phát này Matjay xuất ra
    Sao nó trục trặc như là củ... khoai.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vót!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nay chờ vợ vào chợ mua đồ, gặp một chị chửi chồng...
    Khiếp!
    Ngôn từ chị ý dùng thì không lạ, nhưng cái cách chị ấy móc chúng ra giữa bàn dân thiên hạ thì... eo ơi...
    Khiếp...!
    Làm tớ chạy hết từ cơn choáng này sang cơn choáng khác.
    Kiểu kiểu thế này:
    Công việc thì chẳng nên hồn
    Lô đề, chè rượu lại... nôn vào tường.
    Chồng nó sáng... sủa, cao, khôn
    Còn mày chỉ đáng lằn ôn cho bà.
    Đấy, choáng không???
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Choáng!
    Nhưng mà vì:
    Đau đớn thay, phận đàn bà
    Chồng khôn, chồng dại cũng là... lằn ôn...
    Híc híc, em ko có ý động chạm ạ. Ý là phụ nữ thì bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông ạ!
    Xin các anh đừng hiểu nhầm nhá!
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bút tre trên nền bác học -
    Đề nghị anh Matjay giải thích cái vàng vàng cho em ạ!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tất nhiên là:
    Nhà vui chẳng ngại... lằn ôn
    Nhưng mà giữa chợ vãi... hồn thì... kinh
    Kiểu này còn dám động binh
    Thử hỏi giai mặt ra hình gì đây???
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sớt gúc gờ ra đúng những gì bác Mát nói ở trên, chỉ mỗi cái chưa tìm thấy từ tinh khiết .
    Ngày xưa chắc nước thiếu tinh
    khiết nên các cụ lấy hình ảnh so
    nước máy có lẫn phờ lo
    là nước tinh khiết để cho dễ nhờ (nhớ)

Chia sẻ trang này