1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ rất hay buồn
    Mỗi lần buồn lại nước tuôn... ầm ầm.
  3. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Người nào mà chẳng đeo sầu
    Jây buồn jây mộng vào đâu lúc giờ?
    Cu nhầm rỉa mất lông tơ
    Mong Jây xuất mộng cho mơ (mờ) cái sầu
  5. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bạn cùng bác thêm tí nữa:

    Xưa tớ triền miên ước Hằng
    Đêm mơ về Nguyệt cùng trăng cùng đàn
    Bà con ai nấy đều gàn...
    Đến khi nhìn lại ngỡ ngàng mộng tinh (tỉnh)
    Thôi, bye nhé.
    (phải cố gắng lắm đấy)
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thứ hạng... nào dám nói đâu
    Vì lúc thi thố quanh đầu **** bay
    Các cô ấy kể cũng... hay
    Cứ nhằm chim (cưng) cứng mà phi ngay vào (hỏi).
    Hơ hơ hơ... thi cử của chúng tớ thì cũng đơn giản thôi, nhưng cũng nhức đầu lắm.
    Chị em bên tớ thường là công việc, chồng con đề huề rồi nên chả mấy để ý chuyện học đâu, còn mải... yêu nên lúc thi cử nó thế đấy.
    Tuy nhiên học cũng vui.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 09/03/2009
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mới đây.
    Hôm nay buồn buồn rủ mấy chú bạn đi ngồi quán cho đỡ buồn.
    Đang chuyện rôm rả về cái phu xướng phụ tuỳ, vợ tung chồng hứng... nói túm lại là cái xướng hoạ trong đời sống vợ chồng...
    Một chú bạn bàn khác đến, chưa nghe ra đã tâm đắc kề cà với chúng tớ một lúc lâu về cái "sướng hoạ".
    Tớ chắc chắn chú này thích vẽ lắm...
    Cú cảnh sinh tình, tớ vác tre ra hỏi, nhưng có lẽ đang đà nói của chú ý, hay do chú ý không hiểu nên chú ý không giả nhời câu hỏi của tớ.
    Tớ hỏi thế này:
    Có sướng hoạ mới có hồn
    Anh đã hoạ được cái... áo nào chưa???

Chia sẻ trang này