1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Để Bút tre "chẻ" thêm phần phong phú và tạo điều kiện cho trẻ em dưới... 18 tuổi có thể dễ dàng ghé thăm cũng như không quá bí bách vì tò mò khi đến với topic này, tôi xin được nói sơ qua về Bút tre ạ:
    Bút tre là lối thơ rất thịnh hành và gần gũi với người dân Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX. Bút tre do người - mà - ai-cũng - biết -là - ai - đấy sáng lập ra (còn nếu lỡ có ai không biết, thì tôi xin được nêu tên: Bút tre vừa là bút danh vừa là dòng thơ do nhà thơ, nhà báo, nguyên trưởng ty văn hoá tỉnh Phú Thọ - Đặng Văn Quang (1911 - 1987) - sáng lập. Từ đó đến nay, thơ Bút tre đã có một quá trình phát triển bao gồm cả thăng, trầm. Hệ quả của nó là một dòng "Bút tre trẻ" ra đời - tiếp nối, phát huy di sản của Bút tre để đem lại cho chúng ta những câu không ai không biết như "Anh đi công tác Play...")...
    Không nên nghĩ rằng: cứ Bút tre là cứ phải... mất phím "dét" - thay bằng phím "X" - như cái bàn phím máy tính của tớ.
    Cái thần, cái hồn của Bút tre không phải là nội dung... "cấm trẻ em dưới 18 tuổi".
    Chỉ là: cách làm thơ Bút tre khá gần gũi với ca dao, nội dung cũng thường rất đỗi đời thường, bình dị. Cái quan trọng nhất, làm nên đặc trưng của Bút tre chính là ở việc tạo nên những bất ngờ, sự thú vị, gây cười bởi cách gieo vần, ngắt câu, bẻ chữ, hoặc dùng hình ảnh ngộ nghĩnh (kiểu "con đò dịch đít sang ngang...").
    Chính vì vậy, đề nghị các bạn tre "chẻ" khi làm thơ, nhớ phải "ấn" cái tình, cái tứ trong sáng hết mức có thể vào hồn tre (được thể hiện qua những hình ảnh nào, ngôn ngữ nào - điều đó tuỳ thuộc vào các bạn).
    Và, như đã khẳng định vài lần, đề tài là không giới hạn, mọi ý tưởng đều được khuyến khích. Chúng tôi không cho rằng việc "có nếp, có tẻ" trong nội dung là một khiếm khuyết, trái lại, đó sẽ là một cách làm cho Bút tre thêm giàu, thêm đẹp! :D
    Rất mong quý vị tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục... (không phải nói lắp đâu nhé) cùng nhau góp những niềm vui và tiếng cười sảng khoái!
    Xin cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của mọi người - dù chỉ là ghé thăm và cùng cười với chúng tôi!
    @ Ai đó nói về "tinh thần thể dục" trong tre "chẻ": Bút anh vẫn phải mài và nghiền thêm nữa mới là chuyên gia về aerobic trong topic này cơ ạ! Hí hí!
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng hay sai, vui hay không vui... thì cuối cùng cũng tặc lưỡi: Chỉ là vui thôi.
    Welcome all!
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Lần này vào đây để xả sờ trét.
    Hôm nay đúng là củ chuối, đầu óc cứ để đi đâu, bài thì không khó mà làm lung tung be bét hết cả lên, làm ảnh hưởng đến bao người.
    Hôm nay thi rất củ chuồi (chuối)
    Làm chị em nhớ cái... buổi hôm qua
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh ở box nhà ta
    Dạo này buồn bã kêu ca nhiều... buổi...
    Chúc các bác chóng... hồi phục ạ!
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng chỉ biết cười ruồi
    Lại ngồi nhớ đến những... buổi trước kia.
    Những cái buổi tràn đầy hưng phấn ý, các bác giai nhỉ.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Than ôi, nghe thật xót xa
    Cái buổi hưng phấn nay đà cạn tinh (tình).
    Thôi thôi, bác nhớ giữ mình
    Dành nhiều sức để... chình ình hôm sau...
    (chóng hồi phục để vui tiếp những ngày hôm sau).
  8. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Muốn lên còn phải làm duyên
    Làm duyên không trúng rất phiền cái... buôi (buổi).

Chia sẻ trang này