1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Bút tre... "chẻ" đón chào Noel, năm mới - cả Tết Tây, Tết ta và mọi dịp trong năm :D

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi maybeU, 24/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    "Dán vào" thì "tui sầu"? hay "dán vào tui" thì sầu?
    Khóc gì nhiều nước thế sao?
    Khăn đây, anh nhớ lau vào chân chim...
    (đuôi mắt ý )
  4. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua đúng là:
    Ra vào vớ vẩn linh tinh
    Cuối cùng lại cứ cửa (phòng) mình mà vô.
    Cái này gọi là chán quá về nhà đắp chăn ngủ cho khoẻ ý mà.
    Được haitacnd sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 14/03/2009
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Chung mình một cửa thì thương nhau cùng...
    (thương bác Tặc cứ vào ra mà vẫn chưa "thoát"! )
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chữ này có thiếu sắc không
    Mà sao tớ đọc lại không to (tỏ) gì
    Nghĩa là không hiểu ý mà.
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sắc thì không thiếu đâu anh,
    Cùng chung một chỗ nên đành... thương nhau.
    (bác mà cùng nhà với "ai" thì phải thương nhau rồi, còn "chúng mình chung một... box thì cũng... xương :D).
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, xương ghê cơ.
    Hí hí hí...
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vắng Mát jây rồi
    May bi có nhớ cái buổi... ngày xưa
    Cùng Mát jây ngồi đối thơ
    Dù thơ tre bút cũng sờ sờ sờ... trét bay

Chia sẻ trang này